Pochettino khốn khổ vì mớ hỗn độn Chelsea

11/01/2024 18:46 GMT+7 | Bóng đá Anh

Tư duy chuyển nhượng kỳ lạ tại Stamford Bridge thời gian qua khiến HLV Mauricio Pochettino đang phải khốn khổ vì vướng vào một mớ hỗn độn không lối thoát.

Trong tay chiến lược gia người Argentina có không ít cầu thủ, nhưng ông lại thiếu những cận vệ đáng tin cậy.

Chelsea vẫn là mớ hỗn độn

Chelsea đã tiêu tốn cả tỉ bảng chỉ trong thời gian ngắn vừa qua, nhưng với họ bây giờ, Carabao Cup cũng là một danh hiệu lớn. Một chiếc cúp chỉ có phần thưởng 100 nghìn bảng và một suất đấu play-off Europa Conference League, nhưng nó cũng khiến chủ sở hữu hiện tại của Chelsea phải nhận ra rằng có nhiều điều hơn là tiền bạc trong bóng đá.

Chiến thắng trước Newcastle ở tứ kết đã được ăn mừng một cách hiếm thấy sau thời Abramovich tại Chelsea. Có lẽ Chelsea cần giành được một điều gì đó mùa này, khi họ đang trải qua mùa bóng đáng thất vọng thứ hai liên tiếp. Nhưng ngay cả ở đấu trường tưởng chừng dễ ăn này, Chelsea cũng cần phải có phép màu trong trận lượt về để vào chung kết sau khi đã thua Middlesbrough 0-1 ở trận lượt đi.

Sau trận lượt đi ở Riverside, Middlesbrough đang có hy vọng rất thực tế về việc lọt vào chung kết của giải đấu mà họ giành chiến thắng vào năm 2004 bởi sự yếu kém của Chelsea. Một CLB từng coi việc giành các danh hiệu là tất yếu giờ đang bước vào cơn khát vinh quang thực sự.

9 năm trước, khi ở Tottenham, việc vào chung kết League Cup - và thất bại trước Chelsea - đã giúp Mauricio Pochettino giành được sự ngưỡng mộ, nhưng người đàn ông tự tin tại White Hart Lane năm xưa vẫn chưa thể hiện bản thân ở Chelsea. Tại Riverside, những cổ động viên đội khách đã la ó cầu thủ của ông sau khi trận đấu kết thúc.

Có thể dẫn dắt Chelsea cũng là một công việc khó hơn, bởi đây là nơi mà việc chiêu mộ cầu thủ được thực hiện trên nguyên tắc kế toán trước khi xây dựng đội hình. Một tập hợp những cầu thủ chưa được chứng minh tài năng, nhưng có hợp đồng dài hạn là những gì mà Pochettino đang phải giải quyết.

Chelsea: Pochettino khốn khổ vì một mớ hỗn độn - Ảnh 1.

Lần đầu tiên sau 16 trận, Chelsea mới lại thua một đội hạng dưới ở các giải đấu quốc nội

Pochettino chỉ là "nạn nhân"

Ngoài Cole Palmer, Thiago Silva và Raheem Sterling, Pochettino đã gặp khó khăn trong việc tìm kiếm những cận vệ mà ông tin tưởng, nhất là khi các chấn thương lại không giúp ích gì cho HLV người Argentina. Christopher Nkunku lại một lần nữa vắng mặt, nhưng có cảm giác rằng 152 phút ra sân của anh đã đem lại nhiều thứ cho Chelsea hơn so với hầu hết các đồng đội trên hàng công của anh suốt mùa giải.

Trong khi đó, đội trưởng Reece James có số lần nằm viện nhiều hơn ra sân. Nhưng ngay cả khi sở hữu một đội hình hoàn toàn khỏe mạnh, Pochettino cũng không có mẫu cầu thủ như Adam Lallana như khi còn dẫn dắt Southampton. Chelsea không có dạng tài năng như vậy, kể cả là Conor Gallagher.

Ở Teesside, sự mập mờ đó được thể hiện cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Trong lúc thiếu một tiền đạo, trước khi Armando Broja vào sân ở hiệp hai, Palmer đã đá ở vị trí "số 9 ảo", trong khi Silva, ở tuổi 39, vẫn "gánh" còng lưng hàng thủ. Levi Colwill, vẫn chưa đạt được phong độ như khi được cho mượn ở Brighton, đã phạm lỗi sơ đẳng trong quá trình dẫn đến bàn thắng của Hayden Hackney. Malo Gusto và Axel Disasi cũng phòng ngự như kẻ nghiệp dư trong khi bộ đôi trị giá 200 triệu bảng Moisés Caicedo và Enzo Fernández lại thể hiện sự non nớt trong khả năng chọn vị trí ở bàn thua.

Các cầu thủ Chelsea hẳn sẽ phải rất xấu hổ nếu nhìn vào tình hình của đội đã thắng họ. Middlesbrough của Michael Carrick, đội đang chơi ở giải hạng Nhất, đã mất 13 cầu thủ đội một sau khi Emmanuel Latte Lath bị thương rời sân. Việc Alex Bangura gặp vấn đề về cơ bắp khiến con số này tăng lên 14.

Không giống như Gerrard, Lampard hay Rooney, Carrick không phải là cái tên gây tiếng vang khi bước vào sự nghiệp HLV. Nhưng dù đội bóng đang gặp khó khăn trong mùa giải này, thì Carrick vẫn được tin tưởng một cách tuyệt đối. Chủ tịch Steve Gibson, người đã trải qua đủ sự thăng trầm của câu lạc bộ từ năm 1986 đến nay, biết thế nào là một HLV tài năng và cách dùng họ. Nó khác hẳn với cái cách Chelsea xây dựng đội bóng cũng như băng ghế huấn luyện thời gian qua. Một đội bóng chỉ có thể chơi tốt hơn khi được xây dựng với đội hình chỉ có bóng đá trong tâm trí của họ.

Vũ Mạnh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm