Hải đăng Đại Lãnh là một trong những hải đăng lâu đời ở Việt Nam với kiến trúc đặc biệt gồm hầm bể chứa nước mưa và hệ thống pin năng lượng mặt trời đảm bảo đèn luôn sáng, chưa bao giờ tắt hàng trăm năm nay.
Thăm đảo Lý Sơn, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh vật biển đảo đẹp say lòng, tiếp xúc với những người dân biển hồn hậu, mến khách mà còn được trải nghiệm những đặc sản, món ngon tuyệt vời.
Là một quán café theo kiến trúc phương Tây, Country House gây ấn tượng với khách hàng nhờ một không gian mở, rộng mênh mông với bàn ghế, thác nước và nhiều cây xanh…
Đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) là vết tích còn lại của một núi lửa với 5 miệng, được hình thành cách đây 25-30 triệu năm. 5 ngọn núi là nguồn giữ các mạch nước ngầm chính cung cấp nguồn nước cho toàn bộ người dân trên đảo.
Sau hai ngày chạy xe hơn 400 cây số men theo đường biển, cuối cùng thì tôi cũng đến được cảng cá Sa Kỳ - Quảng Ngãi, để khởi hành đi Lý Sơn - “Vương quốc tỏi” giữa đại dương.
Đảo Hải Tặc thuộc xã Tiền Hải, huyện Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang là một quần đảo gồm 16 hòn đảo mà lớn nhất là đảo Hòn Tre (Hòn Đốc) cách đảo Phú Quốc khoảng 40km.
Có thể nhiều chế vẫn còn thấy lạ với món này nhưng ăn ngon lắm đấy. Xin mời 500 anh chị em cùng tham khảo những hàng bánh tráng “ăn là like” ở Hà Nội nhé.
Những món ăn nào đang lên ngôi trong mùa Đông? Các chế tham khảo nhé. Biết đâu lại thấy đúng món mình “ghiền” và còn nhiều món khác nữa cũng đáng thử lắm đấy.
Ăn bún đậu mắm tôm ở quán nào thì ngon? Rất nhiều chế chắc chắn thích món này vì nó dễ ăn và giá bình dân. Nhiều quán ngon lắm các chế cứ từ từ thưởng thức nhé.
Hà Nội đã vào Đông rồi, đi ăn bánh trôi tàu thôi các chế ơi. Trời lạnh thế này ăn bánh trôi tàu là quá hợp luôn. Nhiều quán ngon lắm đấy cả nhà nhanh nhanh xách ví lên và đi nào.