Giải trí

Phùng Khánh Linh - bóng dáng một nghệ sĩ lớn

23/03/2026 22:31 GMT+7 Google News

Nhiều người nói rằng khi nghệ sĩ cống hiến bằng chính cái tâm thì cũng là lúc họ thể hiện được tầm vóc của nghệ thuật. Trong vóc dáng nhỏ nhắn giữa sân khấu Nhà hát Hòa Bình rộng lớn, Phùng Khánh Linh đã cho thấy bóng dáng của một nghệ sĩ lớn ở đêm nhạc Giữa một vạn tour.

Còn tại Top 5 đề cử chính thức Giải Âm nhạc Cống hiến 2026, Phùng Khánh Linh đã có mặt 3 hạng mục: Album của năm; Nhạc sĩ của năm; Nữ ca sĩ của năm.

"Tình yêu có thể chết nhưng tôi thì không"

Trong 25 ca khúc trình diễn ở Giữa một vạn tour đều là những ca khúc do chính Phùng Khánh Linh sáng tác (trừ ca khúc nhạc phim cùng tên Cảm ơn người đã thức cùng tôi của nhạc sĩ Phạm Hải Âu), phần lớn đến từ album Giữa một vạn người. Mỗi bài hát đều là một lát cắt của tâm trạng, được thể hiện một cách xuyên suốt, nhất quán.

Phùng Khánh Linh - bóng dáng một nghệ sĩ lớn - Ảnh 1.

Ca sĩ Phùng Khánh Linh

Một album đầy cá tính của Phùng Khánh Linh về xung đột nội tâm trong tình yêu. Cô gái đang rơi vào sự hỗn loạn, sự giằng xé, cầu xin người yêu đừng rời bỏ mình.

Cô lao vào tình yêu bằng tất cả sự mãnh liệt, nồng nhiệt và chân thành để rồi cô đánh mất chính mình với câu hát trong Em đau: "Em đâu còn là em nữa đúng không?". Nhưng ngay cả vậy, cô vẫn tự lừa dối chính mình ở Hiện thực phũ phàng chỉ để: "Dù chỉ là tưởng tượng để em bớt đau/ Dù chỉ là ảo mộng để ta vẫn bên nhau". Đó còn là "Mỗi đêm em dằn vặt mình bằng làn khói bủa vây/ Xác xơ phai tàn là hàng vạn cảm xúc đã đổi thay" trong Điều em không muốn.

Khi nỗi đau vượt mức chịu đựng, cô gái gần như điên loạn. Nhưng ngay cả vậy, cô vẫn yêu điên cuồng trong Hãy nói anh sai rồi: "Hàng trăm vết xước hằn in lên tấm thân này/ Mọi điều tồi tệ lại theo gió bay"; hoặc "Thứ tha và yêu hết thân này/ Dẫu cho mình trầy xước đến đau lòng/ Và cứ về nhà/ Lại ghim lên em hàng trăm vạn vết thương"; thậm chí sự mù quáng đó còn lên đến đỉnh điểm khi cô "Nguyện cầu anh thương cho thân em lần cuối".

Phùng Khánh Linh - bóng dáng một nghệ sĩ lớn - Ảnh 2.

Khi đối mặt với sự phản bội, tình yêu của cô gái gần như đã đi đến hồi kết trong Linh cảm: "Bóng tối vây quanh bao trùm, chỉ muốn gỡ ra bao gông cùm làm con tim tổn thương".

Hình ảnh cô cầm thanh kiếm như một cách phản kháng, đó là lúc bừng tỉnh giữa cơn mê. Chỉ có điều lần này cô dữ dội hơn khi gọi thẳng Anh là thằng tồi với những câu hát dồn dập: "Lỡ yêu phải thằng tồi/ Em khóc vì thằng tồi/ Đau đớn vì thằng tồi". Thậm chí, cô còn lạc lối khi Ước anh tan nát con tim.

Tất cả sự hỗn loạn đó, Phùng Khánh Linh không giấu diếm mà phô bày ra đó. Cô đón nhận tất cả cảm xúc của bản thân, không che đậy, không sợ hãi. Là bởi khi vượt qua những bóng ma tâm lý, cô bình thản nói ra: "Love may die but I will not" (tạm dịch: Tình yêu có thể chết nhưng tôi thì không).

Phùng Khánh Linh - bóng dáng một nghệ sĩ lớn - Ảnh 3.

Vừa hát vừa dẫn dắt câu chuyện, kết nối khán giả rất tự nhiên, chân thành

Quả ngọt của việc không từ bỏ

Nhưng đó không chỉ là tiếng gào thét trong màn đêm của Phùng Khánh Linh để cho thấy sự vụn vỡ, tổn thương và một tâm hồn chi chít sẹo, mà đó còn là hình ảnh ẩn dụ của ca sĩ trong âm nhạc.

Ngày bước ra khỏi cuộc thi The Voice, Phùng Khánh Linh khăn gói vào TP.HCM lập nghiệp. Cô đã viết Hôm nay tôi buồn một cách trong trẻo, hồn nhiên khi đối mặt khó khăn. Nhưng dần dần, mọi thứ vuột khỏi tầm kiểm soát. "Làm nghệ sĩ thôi mà, sao lại khó đến như vậy", cô đã tự vấn không biết bao nhiêu lần khi con đường đi cứ mãi gập ghềnh.

Cô đã quá mệt mỏi khi tìm kiếm sự đón nhận của mọi người. Sợ không ai biết đến mình nữa, sợ âm nhạc của bản thân lạc lối, không ai muốn biết, không ai muốn nghe và thậm chí không ai thích. Quá nhiều nỗi sợ, quá nhiều sự dằn vặt, trách móc bản thân. Và khi đang ở tận cùng của vực sâu, Phùng Khánh Linh kết luận: "Có lẽ mình vốn không được sinh ra để được nhớ đến".

Phùng Khánh Linh - bóng dáng một nghệ sĩ lớn - Ảnh 4.

Phùng Khánh Linh xúc động trước tình cảm của khán giả

Nhưng rồi một ngày Phùng Khánh Linh đã tỉnh ngộ. Cô dần vén những góc khuất trong nội tâm, không chối bỏ, mà ngược lại còn ôm ấp chính sự cô độc, mong manh, giận dữ đó. Tất cả chỉ đơn giản là một phần của việc trở thành con người.

Và rồi Phùng Khánh Linh không chấp nhận bất kỳ định nghĩa nào mà thế giới đặt ra cho chính cô. Giọng ca xinh đẹp không muốn loay hoay nữa, cô xắn tay lên và đi tiếp. Cô ăn bánh tráng để tiết kiệm tiền làm nhạc, rón rén đến một hãng đĩa đề nghị họ nghe nhạc của mình, dù chỉ một lần. Và để có tiền theo đuổi đam mê, cô không ngại bán hàng online, gói từng món đồ gửi đi để tích cóp ra album.

Từ Hôm nay tôi buồn đến Thế giới không anh, Phùng Khánh Linh đã đi một chặng đường dài, từ hoài nghi đến dấn thân, từ sợ hãi đến việc học cách yêu lấy chính mình. Và album Giữa một vạn người chính là quả ngọt cho những tháng ngày bền bỉ không bỏ cuộc, mà từng bước nuôi dưỡng niềm đam mê.

Như cách cô nói, từ đêm nhạc đầu tiên chỉ có 300 khán giả đến hơn 2.000 người hâm mộ ở Nhà hát Hòa Bình, Phùng Khánh Linh giờ đây đã không còn Tâm sự với đêm một mình nữa. Nhưng Giữa một vạn tour vẫn là đêm nhạc của sự chân thành. Như cách Phùng Khánh Linh truyền cảm hứng cho người hâm mộ: "Các bạn đừng bao giờ hoài nghi hoặc trách móc bản thân tại sao phải làm nhiều việc cùng lúc. Chúng ta đang nuôi dưỡng cho ước mơ lớn hơn, nên đừng từ bỏ. Mỗi album đều thay đổi Linh theo một cách nào đó. Nhưng với Giữa một vạn người, Linh cảm thấy như mình được sinh ra một lần nữa. Điều đó chẳng phải rất tuyệt đẹp sao?".

Đáp lại tình cảm của nữ ca sĩ, ngay khi cô cất tiếng hát trong Hôm nay tôi buồn hoặc bài chào kết với Cảm ơn người đã thức cùng tôi, không ai bảo ai, tất cả khán giả tự động mở đèn điện thoại tạo thành một nguồn sáng giữa màn đêm. Chứng kiến khoảnh khắc ấy, Linh đã rơi nước mắt nhưng cô nén lại để giữ cho màn trình diễn không bị lung lay theo. Chỉ khi kết thúc, Linh khóc và trong nước mắt cô nói: "Linh yêu các bạn nhiều lắm, các bạn biết không!".

Bizman Media là doanh nghiệp hoạt động hơn 20 năm trong lĩnh vực truyền thông và quảng cáo ngoài trời, sở hữu và vận hành hệ thống bảng quảng cáo và màn hình LED quy mô lớn tại nhiều tỉnh, thành.

Trong khuôn khổ Giải thưởng Cống hiến 2026, Bizman Media tham gia tài trợ truyền thông bằng việc truyền tải hình ảnh của chương trình trên hệ thống màn hình LED tại khu vực trung tâm và cảng hàng không quốc tế tại Hà Nội và TP HCM.

Với đặc thù lưu lượng di chuyển lớn và tần suất hiển thị liên tục, hệ thống này giúp thông tin về Giải thưởng Cống hiến, một giải thưởng có uy tín trong lĩnh vực âm nhạc và thể thao nước nhà, tiếp cận rộng rãi đến hàng trăm nghìn lượt người mỗi ngày, góp phần gia tăng độ nhận diện và sức lan tỏa của giải thưởng trong cộng đồng.

Kim Chi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm