Giữa một vạn tour - live show đầu tiên trong sự nghiệp của Phùng Khánh Linh tại Nhà hát Hoà Bình chỉ vỏn vẹn 2 tiếng. Khi ca sĩ bước vào sân khấu, màn nhung khép lại nhưng 15 phút sau đó khán giả vẫn không rời bước và hô vang tên Phùng Khánh Linh đầy cuồng nhiệt.
Dự định ban đầu của Phùng Khánh Linh là chỉ một đêm Giữa một vạn tour nhưng trước mong mỏi của người hâm mộ, cô và ê-kíp tăng cường thêm đêm thứ 2 và chỉ 10 phút sau đó toàn bộ lượng vé đều được bán sạch.

Sân khấu được thiết kế tối giản nhưng cũng ẩn chứa nhiều thông điệp
Trong đêm nhạc đầu tiên tại Nhà hát Hoà Bình, TP.HCM vào tối 21/3, khoảng 2.000 Phân khối nhỏ (tên gọi thân mật cộng đồng người hâm mộ Phùng Khánh Linh – PV) trật tự xếp hàng check-in, chụp hình lưu niệm từ chiều dù 19h30 chương trình mới bắt đầu.
Giọng ca sinh năm 1994 và ê-kíp xây dựng một hành trình cảm xúc xuyên suốt, lấy cảm hứng từ album Giữa một vạn người - dự án mang tính cá nhân sâu sắc của Phùng Khánh Linh. Mở đầu chương trình, đoạn nhạc kinh điển của hồ thiên nga vang lên, khán giả chìm đắm trong thế giới nội tâm của ca sĩ.
Từ cô bé rón rén gõ cửa một hãng đĩa và tự hào khi bán hàng online để nuôi dưỡng đam mê
Live concert được đạo diễn trẻ Dương Mai Việt Anh chia thành nhiều phần như những chương hồi tâm lý, tái hiện đầy đủ các trạng thái cảm xúc từ phủ nhận, giằng xé, giận dữ đến chấp nhận và yêu lấy chính mình. Phùng Khánh Linh trình diễn 25 ca khúc do cô tự sáng tác và trình bày trong hai album Cytopia, Giữa một vạn người tạo thành một dòng chảy liền mạch, nơi mỗi ca khúc là một lát cắt tâm trạng.

Phùng Khánh Linh bộc bạch nội tâm qua các ca khúc
Phùng Khánh Linh cũng cho thấy bản lĩnh và sự đa năng của mình khi cũng chính là người dẫn dắt mạch lạc toàn bộ câu chuyện trong show, không chỉ bằng ca khúc, âm nhạc mà còn bằng lời dẫn, lời thoại và giao lưu cùng khán giả.
Đó cũng chính là tâm trạng của Phùng Khánh Linh cách đây 5 năm, khi cô viết Đằng sau sân khấu với rất nhiều hoài nghi về bản thân. Ca khúc này cũng lần giở lại những khởi đầu không ít khó khăn và trắc trở của cô trên con đường âm nhạc.

Phùng Khánh Linh thể hiện giọng hát live chắc chắn, giàu cảm xúc
Đó là Hôm nay tôi buồn với hoài niệm về những ngày chân ướt chân ráo vào TP. HCM lập nghiệp, phải ăn bánh tráng để tiết kiệm tiền. Đó cũng là Thế giới không anh với câu chuyện về một cô bé lần đầu rón rén đến gõ cửa một hãng đĩa, đề nghị hãy lắng nghe âm nhạc của mình… Để rồi sau đó cô nghe lời khuyên hãy làm tất cả để nuôi dưỡng đam mê.

Ca sĩ học múa ballet để thực hiện vài động tác
Và giọng ca xinh đẹp chọn bán hàng online để kiếm tiền làm album. Cô tự hào về công việc đó, hạnh phúc vì không từ bỏ ước mơ.
Đặc biệt, cao trào với Anh là thằng tồi, Ước anh tan nát con tim, Hãy nói anh sai rồi, Em đau,… ở phân đoạn “Bóng ma tình yêu” được đẩy lên bằng năng lượng sân khấu và chuyển động đồng bộ, phản ánh những xung đột nội tâm dữ dội, khiến người xem phải nổi da gà.
Từ cảm xúc cá nhân đến sự đồng cảm tập thể
Phùng Khánh Linh không chỉ đánh dấu live concert đầu tiên trong sự nghiệp, mà còn cho thấy sự trưởng thành rõ nét trong tư duy âm nhạc và cách kể chuyện bằng sân khấu. Thành công “cháy vé” của hai đêm diễn, khán giả không chỉ lấp đầy sân khấu mà còn gọi tên cô suốt show, đong đưa và hát theo, dùng điện thoại là lightstick để cổ vũ… không chỉ đến từ sức hút cá nhân, mà còn từ việc cô đã chạm đến một nhu cầu rất thật của khán giả trẻ hôm nay: Được nhìn thấy, được thấu hiểu và được phép không hoàn hảo.

Vũ đạo làm tôn câu chuyện của cảm xúc
Những điều đó làm Phùng Khánh Linh hạnh phúc đến mức cô những điều cô từng nghĩ là không thể, vẫn có thể xảy ra. Và khi lặp lại suy nghĩ nào đó trong một thời gian, cô bắt đầu chấp nhận điều đó như một sự thật.
Nhưng rồi mọi thứ đã thay đổi. Cô cảm thấy như mình được sinh ra một lần nữa. Concert khép lại với loạt ca khúc yêu đời: Căn gác mùa hè, Quý cô say xỉn, Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Cám ơn người đã thức cùng tôi với một Phùng Khánh Linh đầy năng lượng tích cực và tươi vui trở lại.

Khán giả không chịu về dù màn nhung đã khép
Khán giả vui mừng cùng cô khi ước mơ được hát, được nhận ra “giữa một vạn người” của Phùng Khánh Linh hôm nay đã thành hiện thực. Không một ai đứng dậy dù tấm màn nhung đã khép lại hơn 10 phút. Phía dưới, người hâm mộ không ngừng gọi tên Phùng Khánh Linh như thể 2 tiếng đồng hồ trôi qua, họ chưa thoả “cơn ghiền”.
Nữ ca sĩ lén trở lại sân khấu, lắng nghe tiếng gọi của khán giả nhưng dặn “mọi người ra về cẩn thận”. Mãi đến khi đinh ninh Phùng Khánh Linh sẽ không quay lại, đêm nhạc đã thật sự kết thúc, lúc đó khán giả mới lục đục kéo nhau ra về.
Phùng Khánh Linh sinh năm 1994, được biết đến khi tham gia Giọng hát Việt 2015 trong đội của ca sĩ Thu Phương. Năm 2019, ca khúc Hôm nay tôi buồn do cô sáng tác và thể hiện trở thành bản hit, giúp tên tuổi nữ ca sĩ đến gần hơn với khán giả. Nữ ca sĩ nhận hiện góp mặt ở 3 đề cử chính thức Giải thưởng Cống hiến của báo Thể thao và Văn hoá/TTXVN: Album của năm, Nhạc sĩ của năm và Nữ ca sĩ của năm.