Phỏng vấn nóng nam chính phim có rating cao thứ 2 cả nước: Bán mỹ phẩm dạo để mưu sinh, gây sốt vì là 'trai hư' thế hệ mới

03/04/2023 17:41 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Nguyễn Quốc Trường Thịnh cho biết ở tuổi 26, anh đã bỏ công việc lương ổn định để theo nghề diễn xuất và khiến ba mẹ hoang mang vì con trai chẳng có gì trong tay.

Đảm nhận vai nam chính trong phim truyền hình có rating cao thứ 2 cả nước - Tình yêu dối lừa, Nguyễn Quốc Trường Thịnh đang là cái tên thu hút nhiều sự chú ý. Trên mạng xã hội, anh chàng được gọi bằng nhiều biệt danh như "chàng trai 900 đô", "trai hư thế hệ mới".

Không chỉ gây ấn tượng bởi diễn xuất tốt, Nguyễn Quốc Trường Thịnh còn được khen bởi vẻ ngoài điển trai, cao ráo. Trong cuộc trò chuyện mới đây, Nguyễn Quốc Trường Thịnh bộc bạch rằng con đường hoạt động nghệ thuật của anh chẳng hề bằng phẳng, thậm chí còn gặp nhiều khó khăn, trắc trở vì những vấn đề liên quan đến kinh tế.

Phỏng vấn nóng nam chính phim có rating cao thứ 2 cả nước: Bán mỹ phẩm dạo để mưu sinh, gây sốt vì là 'trai hư' thế hệ mới - Ảnh 2.

Nguyễn Quốc Trường Thịnh nổi lên với biệt danh "trai hư" thế hệ mới. Ảnh: NVCC

Nổi lên sau vai diễn "trai hư", là nam thần thế hệ mới của màn ảnh Việt

Cơ duyên nào đưa Trường Thịnh đến với vai diễn Khải Quốc trong "Tình yêu dối lừa"?

Khi nhà sản xuất gửi lời mời đóng vai Khải Quốc, tôi đã nhận lời đóng phim khác của đạo diễn Chu Thiện. Kịch bản này rất hay và tôi cũng vô cùng tâm đắc nhưng lịch quay bị dời hoài nên khi đang trống lịch, tôi quyết định báo với phía sản xuất phim Tình yêu dối lừa rằng gửi kịch bản xem thử.

Như là duyên trời định vậy, càng đọc kịch bản tôi càng thấy vai Khải Quốc thú vị quá, có 1 chút gì đó của mình. Vậy rồi trong tối hôm đó, tôi đã xin hủy vai ở phim của đạo diễn Chu Thiện để nhận vai Khải Quốc ở Tình yêu dối lừa.

Khán giả khen Khải Quốc là người đàn ông ấm áp, thông minh còn Trường Thịnh ở ngoài đời là người con như thế nào?

Tôi là người rất yêu gia đình, có chút hướng nội, thích dành thời gian cho ba mẹ, cho chị, cho cháu nên khi diễn cảnh tình cảm giữa Quốc và ba, tôi cảm nhận được điều đó và rất nhập tâm. Giữa Nguyễn Quốc Trường Thịnh với Khải Quốc có sự đồng điệu về tình yêu gia đình.

Sau khi "Tình yêu dối lừa" lên sóng, Nguyễn Quốc Trường Thịnh đã được khán giả "đẩy thuyền" cùng bạn diễn Bích Ngọc rất nhiều. Bạn có biết đến điều này không?

Tôi có biết, chắc vì khán giả thấy Ngọc và tôi có sự ăn ý trong lúc quay phim nên mới đẩy thuyền như vậy. Giữa tôi với Ngọc có nhiều điểm chung, nhiều đề tài để trao đổi ngoài việc quay phim. Khi làm việc, 2 anh em khá thoải mái.

Phỏng vấn nóng nam chính phim có rating cao thứ 2 cả nước: Bán mỹ phẩm dạo để mưu sinh, gây sốt vì là 'trai hư' thế hệ mới - Ảnh 3.

Nguyễn Quốc Trường Thịnh là nam chính của phim truyền hình có rating cao thứ 2 toàn quốc. Ảnh: NVCC

Thú thật, Tình yêu dối lừa là dự án đánh dấu lần đầu hợp tác của 2 anh em. Trước đây, tôi có biết đến Bích Ngọc qua vai diễn trong phim Lưới trời. Nhưng tôi chỉ thấy Bích Ngọc trên phim chứ không biết ở ngoài đời Ngọc lại trẻ hơn trên phim rất nhiều. Lần đầu gặp khi phim khai máy, tôi nhầm Bích Ngọc là diễn viên đóng My lúc nhỏ, gọi cô ấy bằng con xưng chú. Mãi sau khi biết sẽ đóng cặp cùng Bích Ngọc, tôi bị đơ, đứng hình mất 3 giây đó chứ. Tôi còn phải xin lỗi Bích Ngọc và giải thích rằng do em trẻ quá nên anh bị nhầm.

Nhiều người cho rằng trước khi đóng "Tình yêu dối lừa", Nguyễn Quốc Trường Thịnh vẫn là cái tên khá mới, chưa được khán giả biết đến nhiều. Sau bộ phim, bạn mới có cơ hội tỏa sáng và khẳng định năng lực của mình hơn. Khi nghe điều này, Nguyễn Quốc Trường Thịnh cảm thấy thế nào?

Rất hạnh phúc chứ (Cười). Khi hiệu ứng bộ phim tăng cao mỗi ngày, tôi đã nhận được nhiều bình luận tích cực. Mọi người xem phim, tập trung vào nhân vật rồi bàn luận sôi nổi làm cho tôi vui lắm.

Ví dụ, nhân vật phản diện bị ghét, bị chửi rất nhiều đó là cách quan tâm, bày tỏ sự thích thú với sự thể hiện nhân vật mà khán giả nhớ đến. Riêng nhân vật của Thịnh được khán giả quan tâm, tung hô, dành nhiều tình cảm đó là sự may mắn của mình làm mình hạnh phúc, tự tin hơn hẳn.

Phim Tình yêu dối lừa lên sóng trong khoảng hơn hai tháng, ít ai nghĩ nó sẽ thành công như vậy. Cái mà tôi có được nhiều nhất là sự quan tâm của khán giả cho vai diễn này. Ngoài ra, tôi cũng nhận được nhiều lời mời từ các hãng phim, trong đó có phim của đạo diễn Chu Thiện nhưng hiện tại do vẫn không sắp xếp được thời gian nên đành lỗi hẹn.

- Trong phim, tôi thấy có cảnh quay khá nguy hiểm là nổ xe. Tôi biết là bạn đã gặp sự cố khi thực hiện cảnh nguy hiểm thế này. Điều đó có đúng không?

Cảnh nổ xe đó là phân đoạn cuối cùng của Khải Quốc trong phim. Thực sự thì đó là cảnh quay tốn khá nhiều thời gian dù lên phim rất ngắn, chỉ có vài giây thôi nhưng cả ekip làm việc vô cùng cực nhọc.

Bản thân tôi là người luôn muốn tự mình diễn tất cả các cảnh phim từ việc lái xe, đạp thắng gấp rồi nhảy ra khỏi xe lăn lộn trong đống lửa. Tôi tự xin chú đạo diễn không dùng cascadeur để mình tự đóng hết các phân cảnh luôn. Tôi tự đo đếm những cái rủi ro nhưng cũng có lúc thót tim vì lửa suýt táp vào mặt.

Phỏng vấn nóng nam chính phim có rating cao thứ 2 cả nước: Bán mỹ phẩm dạo để mưu sinh, gây sốt vì là 'trai hư' thế hệ mới - Ảnh 4.

Nguyễn Quốc Trường Thịnh suýt bị phỏng khi quay cảnh cháy nổ. Ảnh: NVCC

Rất may, tôi tránh kịp không bị phỏng nhưng quay xong cảnh đó, cả người trầy xước rất nhiều vì lăn lộn trên đường bị đá dăm găm vào tay chân, mặt hơi rát do sức nóng của lửa. Chỉ bấy nhiêu đó thôi không tính là gì, diễn viên mà rủi ro 1 số chuyện là bình thường.

Bán mỹ phẩm dạo để mưu sinh, xin nghỉ việc để đóng phim nào ngờ bị mất vai 

- So với các đồng nghiệp khác, Trường Thịnh vào nghề rất muộn, phải đến 26 tuổi bạn mới có vai diễn đầu tiên. Trước đó, bạn làm những công việc gì? 

Trước năm 26 tuổi, tôi chưa từng có suy nghĩ tham gia các hoạt động nghệ thuật. Tôi lại càng không phải là người có đam mê diễn xuất từ nhỏ giống như nhiều đồng nghiệp khác.

Câu nói nghề chọn người rất đúng với tôi bởi tôi tốt nghiệp ngành hàng hải ra, rồi làm sự kiện, bán mỹ phẩm, bán hàng ở hội chợ nữa. Nói chung tôi làm nhiều việc trước khi lấn sân vào showbiz lắm. Tất cả những công việc này đều vì mục đích mưu sinh. Nhưng tôi cũng phải thú nhận rằng với khoảng thời gian trước 26 tuổi, tôi đã sống vô định vì chẳng biết nên theo đuổi ngành nghề hay công việc cụ thể gì.

Đến lúc có cơ hội đóng phim, tôi cũng nghĩ đơn giản đó là công việc để kiếm tiền mưu sinh. Rồi càng làm thì càng thấy thích, kiểu như có cái gì len lỏi và thấm vào máu mình vậy đó.

- Sự kiện bước ngoặt đưa Thịnh đến nghề diễn viên là gì?

Đó là lần vô tình tôi casting phim của chú Văn Công Viễn vì được bạn rủ rê. Chỉ là tình cờ mình ngồi đúng quán cà phê nơi diễn ra casting hôm đó rồi bạn nhiệt tình rủ thử sức cho biết nên mình cũng nghe theo.

Khi chú Văn Công Viễn hỏi biết diễn không, tôi thành thật trả lời không, đi casting vì bạn rủ nên đi cho vui thôi nhưng có từng đóng quảng cáo, làm PB cho sự kiện. Sau đó tôi diễn cảnh uống nước ngọt theo yêu cầu của đạo diễn và được khen có gương mặt sáng.

Vậy rồi may mắn làm sao, chú đạo diễn khen tôi diễn được và hẹn về nhà để chờ ngày nhận kết quả chính thức. Nghe thế, tôi háo hức vô cùng, dù thú thật là thời điểm đó đang làm ở công ty tổ chức sự kiện, thu nhập cũng khá ổn định rồi.

Hôm sau, tôi nhận cuộc gọi từ phó đạo diễn thông báo trúng vai thứ chính của phim. Lúc đó tôi ngạc nhiên lắm, không tin được nhưng chú đạo diễn trấn an rằng, trước khi bấm máy sẽ có buổi hướng dẫn, đào tạo để diễn cho nó mượt hơn.

Chị tin không, chỉ có vậy thôi đó mà tôi nộp đơn xin nghỉ việc, mà đâu phải lương ở công ty sự kiện ít, không đủ sống đâu, mức lương tôi nhận ở thời điểm đó là khá tốt, đủ trang trải cuộc sống. Sếp của tôi khi thấy đơn xin nghỉ việc cứ hỏi hoài, chị ấy quyết tìm cho bằng được lý do tại sao tôi lại xin nghỉ đột ngột. Tôi bảo rằng dù công việc ổn định nhưng cứ có cảm giác mọi thứ chênh chênh, tôi đâu có dám nói lý do vì đi đóng vai thứ chính nên mới nghỉ việc đâu.

Phỏng vấn nóng nam chính phim có rating cao thứ 2 cả nước: Bán mỹ phẩm dạo để mưu sinh, gây sốt vì là 'trai hư' thế hệ mới - Ảnh 5.

Nam diễn viên vào nghề khi 26 tuổi. Ảnh: NVCC

- Và mọi chuyện sau đó có thuận lợi như Trường Thịnh nghĩ không?

Không hề thuận lợi. 3 ngày sau, tôi nhận được thông báo rằng mình không được giao vai thứ chính nữa. Vai diễn này trao lại cho ca sĩ Tim. Tôi cảm thấy như mình đang đứng từ trên cao mà rơi thẳng xuống đáy vực vậy đó. Bao nhiêu kỳ vọng đều mất hết. Tôi bắt đầu lo lắng về tài chính.

Cuộc sống khắc nghiệp khiến tôi phải thích nghi theo kiểu bước ra ngoài đường thấy có việc gì thì làm việc đó, từ bán hội chợ cho đến bán mỹ phẩm để mưu sinh. Tôi nhớ hoài lúc đó là vào tháng 8/2016, tôi đậu quảng cáo liên tục, nhiều tới nỗi có người kêu Trường Thịnh là ông hoàng quảng cáo luôn đó.

Thu nhập hàng tháng trong giai đoạn này ít nhất cũng 60 - 70 triệu đồng, cũng là một cái gì đó đến kỳ lạ lắm, mình vẫn chưa hiểu nổi, vẫn chưa thấy mê đâu chỉ thấy nghề này ngon, kiếm ăn được, tiền tươi luôn.

Rồi dần dần tôi đầu tư cho bản thân hơn bằng việc đi học các lớp diễn xuất và kết nối với các anh chị trong nghề. Có mối quan hệ và biết diễn hơn, công việc mới dần thuận lợi.

- Khởi đầu tốt, nhưng 26 tuổi lại bước sang một nghề khá bấp bênh, gia đình Trường Thịnh phản ứng ra sao?

Trước đây, khi xin lên TP.HCM học thì ba má đâu có cho. Học lớp 12 xong, ba má muốn tôi theo học ngành sư phạm Anh văn ở quê chứ nhất quyết không cho đến Sài Gòn. Nhưng tôi không chịu, tôi nhất quyết phải đi Sài Gòn cho bằng được.

Phỏng vấn nóng nam chính phim có rating cao thứ 2 cả nước: Bán mỹ phẩm dạo để mưu sinh, gây sốt vì là 'trai hư' thế hệ mới - Ảnh 6.

Nam diễn viên đã làm nhiều công việc để mưu sinh trước khi lấn sân showbiz. Ảnh: NVCC

Vậy nên tôi lén ba mẹ đăng ký đi thi ở TP.HCM, đến khi giấy báo thi về nhà thì mới khai thiệt. Khi đó chỉ còn 2 ngày là tới ngày thi nên ba tôi giận quá trời, không nói chuyện với tôi luôn. Đến lúc thấy con trai lấy hết tiền dành dụm mua vé xe lên Sài Gòn thi Đại học, ba thấy tội quá nên đổi ý, chở tôi đi thi.

Học Đại học đến năm thứ 3, tôi đi bán hàng đa cấp. Gia đình biết chuyện thì vô cùng hoang mang. Học xong 4 năm ra trường, đi làm đúng ngành được tầm 1 năm là tôi bỏ ngang, ba mẹ tôi lại hoang mang thêm lần nữa.

Sau đó, vào công ty sự kiện, làm một thời gian rồi nghỉ luôn, ba mẹ biết tin thì từ hoang mang chuyển qua lo lắng. Tôi bất chấp mọi thứ để lao vào cuộc sống, ba mẹ nói gì tôi cũng không nghe mà cứ mải miết đi bán mỹ phẩm dạo. Đỉnh điểm là khi con trai chuyển hướng làm diễn viên ở tuổi 26, ba mẹ đến lúc này là hết chịu được. Ba mẹ nói con trai nhà người ta đến tuổi 26 thì ổn định rồi, còn con trai mình lại chẳng đâu ra đâu.

- Đến bây giờ, khi thấy con trai nổi tiếng và được yêu mến, ba mẹ của Trường Thịnh đã bớt lo chưa?

Bây giờ thì cũng ổn rồi. Tôi tự lo được cho bản thân, còn gửi tiền về phụ giúp ba mẹ nữa.

Có điều, ba mẹ đang hỏi nhiều về chuyện hôn nhân, tôi cứ phải đi giải thích rằng làm nghề diễn viên thì cần thời gian để tạo dựng sự nghiệp, môi trường nghệ thuật rất khó để kiếm người yêu. Tôi chưa có kế hoạch gì cho việc lấy vợ đâu nha, cứ phải lo đi làm trước đã.

- Cảm ơn Nguyễn Quốc Trường Thịnh vì đã dành thời gian chia sẻ!

Thu Thảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm