02h00, ngày 17/7, Colombia - Peru: Coi chừng bước hụt

16/07/2011 11:40 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Colombia vào tứ kết với ngôi đầu bảng A rất thuyết phục. Peru chỉ vượt qua vòng đấu bảng nhờ "vé vớt". Nhưng trong một trận đấu loại trực tiếp có tính chất sống còn như thế này, không ai có thể nói trước điều gì.

Đúng là những gì mà Colombia đã thể hiện đến thời điểm này là quá ấn tượng. Họ là đội bóng đầu tiên giành quyền vào tứ kết, với ngôi đầu bảng A, bảng đấu có đội chủ nhà Argentina. Thậm chí, đến thời điểm này, chưa có một chân sút nào sút tung lưới thủ thành Neco Martinez. Radamel Falcao, sau hai trận đầu tương đối nhạt nhòa, đã khẳng định đẳng cấp bằng cú đúp vào lưới Bolivia ở lượt trận cuối cùng. Màn trình diễn ấy càng ấn tượng hơn khi mà những ông lớn của khu vực như Brazil, Argentina và Uruguay thi đấu khá chật vật, dù cũng đều ghi tên vào tứ kết.

Colombia vào tứ kết với ngôi đầu bảng A- Ảnh Getty

Sự khởi đầu ấn tượng ấy khiến nhiều CĐV Colombia đã sớm nghĩ đến một chức vô địch, giống như 10 năm trước đây, khi họ là nước chủ nhà. Tuy nhiên còn quá sớm để mường tượng ra khung cảnh ấy khi họ mới đi được một nửa chặng đường. Đối thủ Peru dù bị đánh giá kém hơn về đẳng cấp, nhưng lại không hề dễ đối phó. Cứ nhìn dàn hảo thủ Uruguay phải vất vả như thế nào trong trận mở màn với Peru thì rõ. Đội bóng của HLV Sergio Markarian không có nhiều ngôi sao, nhưng lại rất khó chịu trong lối chơi phòng ngự phản công. Với một hàng tiền vệ 5 người, cùng lối chơi quyết liệt, Peru luôn sẵn sàng đặt bệ phóng cho những đường phản công bất thình lình, mà bàn thắng vào lưới Uruguay là một minh chứng.

Trong lối chơi ấy, Manuel Vargas, tiền vệ đang khoác áo Fiorentina chính là ngòi nổ cho những đợt lên bóng, còn Paolo Guerrero hoàn toàn có thể khiến các hàng phòng ngự phải trả giá vì phong cách chơi đơn giản, nhưng rất hiện đại của mình. Chỉ có một điểm mà Peru có thể sẽ bị bắt bài: họ phụ thuộc nhiều quá vào chân sút của Hamburg. Cho tới thời điểm này, cả hai bàn thắng của Peru đều do Guerrero ghi. Nếu như hàng thủ Colombia tập trung khống chế và chia cắt anh với tuyến giữa thì xem như Peru mất đi một nửa sức mạnh. Những chân sút còn lại của Markarian như Raul Ruidiaz, Advincula, và Carillo đều mới ở tuổi đôi mươi và kinh nghiệm gần như là con số 0.

Về phần mình, Colombia vẫn sẽ phải cải thiện khả năng dứt điểm của mình, bởi việc ghi 3 bàn/3 trận (trong đó 1 từ chấm phạt đền) rõ ràng không phải một thành tích ấn tượng cho lắm. Nếu như các chân sút Colombia cứ bỏ phí hàng loạt cơ hội như ở trận đấu với Argentina, thì rất có thể họ sẽ phải trả giá. Hơn thế nữa, việc đá với tư thế cửa trên cũng sẽ tồn tại không ít sức ép đối với mỗi cá nhân

Dự đoán: 2-1

T.C



Lực lượng:

Peru: Carmona bị treo giò.

Colombia: Đầy đủ.

Đội hình dự kiến

Colombia: Martinez - Zuniga, Yepes, Perea, Armero - Sanchez, Guarin, Aguilar, Moreno, Ramos - Falcao.

Peru: Libman - Acasiete, Vilchez, Carmona, Rodriguez - Vargas, Cruzado, Labonton, Balbin - Guerrero, Advincula.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm