2h00 ngày 11/7, Colombia – Bolivia: Lên tiếng đi, Falcao!

10/07/2011 12:23 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Với 4 điểm sau hai trận, Colombia đã đặt một chân vào vòng tứ kết. Giờ đây, điều mà người hâm mộ Colombia chờ đợi không chỉ là chiếc vé đi tiếp, mà họ còn muốn được chứng kiến chân sút Falcao “nổ súng”, trong trận đấu với đội cuối bảng Bolivia.

Cụ thể hóa vé tứ kết

Trước khi Copa America 2011 khởi tranh, phần lớn đều cho rằng Argentina sẽ chiếm vị trí đầu bảng A, nhờ lợi thế sân nhà và nòng cốt là những ngôi sao tấn công đang làm mưa làm gió ở trời Âu. Ngay cả Colombia cũng chỉ đề ra mục tiêu đứng thứ hai sau đội chủ nhà, để không phải bước vào cuộc tranh vé vớt (dành cho hai đội hạng ba có thành tích tốt nhất).

Đã đến lúc Falcao cần phải lên tiếng - Ảnh Getty

Thực tế diễn ra không như nhiều người nghĩ. Sau hai lượt trận, Colombia đang ung dung dẫn đầu bảng A với phong độ hết sức thuyết phục, đẩy Argentina vào đường cùng và chỉ có chiến thắng mới đủ để đi tiếp. Ở trận ra quân, Colombia đã vượt qua khách mời Costa Rica. Sau đó, thầy trò HLV Dario Gomez buộc Argentina phải chia điểm, trong trận đấu mà chính họ có những cơ hội rõ ràng hơn.

Những kết quả thuyết phục đã giúp Colombia đặt một chân vào tứ kết. Giờ đây, “những nông dân trồng cà phê” (Los Cafeteros – biệt danh của Colombia) đang có rất nhiều cơ hội để cụ thể hóa chiếc vé tứ kết, khi đối thủ của họ chỉ là Bolivia. Nếu giành chiến thắng trước Bolivia, Colombia sẽ nghiễm nhiên giành ngôi đầu bảng. Nếu hòa, ngôi đầu bảng sẽ phụ thuộc vào trận đấu Argentina – Costa Rica.

Thậm chí, ngay cả khi thua Bolivia tối thiểu một bàn, Colombia vẫn giành vé vào tứ kết mà không cần quan tâm đến trận đấu còn lại của bảng A. Tất nhiên, thầy trò ông Gomez không hề muốn vào tứ kết theo cách này, mà giành 3 điểm trước Bolivia mới là mục tiêu chính.

Trong ngày khai mạc, Bolivia đã gây bất ngờ khi cầm hòa Argentina, nhưng thực tế kết quả ấy do đội chủ nhà “tự sát”. Bộ mặt thật của Bolivia đã bị Costa Rica bóc mẽ với tỷ số chênh lệch nhất từ ngày khai mạc (chưa tính hai trận đấu bảng B rạng sáng nay).

Thế nên, thật khó để Bolivia có thể cản bước Colombia và lách qua khe cửa hẹp để giành vé tứ kết.

Lên tiếng đi, Falcao!

Thành công mà Colombia đang đạt được là hệ quả của chiến thuật hợp lý, một tập thể có tính gắn kết rất cao và một số cá nhân chơi rất xuất sắc. Vai trò thủ lĩnh của Mario Yepes ở trung tâm hàng phòng ngự rất nổi bật (là một trong hai người chơi xuất sắc nhất trong trận hòa Argentina); bên cánh trái là Armero đầy sức mạnh và tốc độ. Ở giữa sân là một Guarin luôn biết cách làm chủ thế trận…

Dù vậy, vẫn còn một điểm mà người hâm mộ Colombia chưa thực sự thỏa mãn: phong độ của Falcao. Được xem là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Vua phá lưới, nhưng Falcao không để lại ấn tượng gì. Chân sút 25 tuổi này rất mờ nhạt trong trận thắng Costa Rica và phải rời sân. Khi đối mặt với hàng thủ của Argentina, Falcao cũng dễ dàng bị bắt bài.

Quả thực, Falcao hoàn toàn khác so với chính anh khi khoác áo Porto. Người ta vừa biết về Falcao với hình ảnh chân sút đi vào lịch sử Europa League (và Cúp UEFA), cũng như đưa Porto đến với cú ăn ba. Nhưng sau hai trận đấu trên đất Argentina, dù được bố trí với vai trò trung phong cắm, Falcao chỉ tung ra được 5 pha dứt điểm, mà 4 trong số đó không chính xác.

Số pha dứt điểm của Falcao thậm chí không bằng hai đồng đội Ramos và Guarin. Ramos có 5/8 pha dứt điểm đi trúng mục tiêu, và chính tiền đạo 25 tuổi này là tác giả bàn thắng duy nhất trong trận thắng Costa Rica. Guarin trong vai trò giữ nhịp cũng kịp tung ra 7 cú sút (2 chính xác).

Vấn đề của Falcao nằm ở đâu? Có rất nhiều lý do khiến Falcao không thể hiện được mình trong hai trận vừa qua. Đây mới chỉ là giải quốc tế đầu tiên của Falcao với Colombia, nên sức ép trên vai anh là rất lớn. Những gì thể hiện với Porto vô tình đặt thêm gánh nặng lên Falcao. Hơn nữa, cũng giống như Messi, Falcao luôn vô duyên với ĐTQG.

Bolivia không mạnh, trong khi Colombia đang rất hưng phấn, và điều này sẽ giúp Falcao giải tỏa áp lực để đáp lại người hâm mộ?

Ngọc Huy

Lực lượng:

Colombia: Đủ.

Bolivia: Rivero, Flores và Gutierrez bị treo giò.

Đội hình dự kiến:

Colombia: Martinez - Zuniga, Yepes, Perea, Armero - Bolivar, Guarin, Aguilar - Moreno, Falcao, Ramos.

Bolivia: Carlos Arias - Raldes, Amador, Alvarez, Vargas - Chavez, Robles, Garcia, Campos - Martins, Arce.

Con số

7 Falcao mới chỉ ghi 7 bàn cho Colombia sau 30 lần góp mặt. Trong đó, 6 bàn diễn ra trong các trận giao hữu, bàn còn lại ở vòng loại World Cup 2010.

39 Mùa giải vừa qua, Falcao có thành tích ghi bàn tốt nhất trong sự nghiệp, với 39 lần lập công cho Porto (trong đó có 18 bàn ở Europa League).

24 Colombia và Bolivia đã gặp nhau tổng cộng 24 lần. Trong đó, Colombia 9 lần giành chiến thắng, hòa 9, và Bolivia thắng 6 trận.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm