Olympic VN: Nhìn lại một hành trình

18/11/2010 11:54 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Việc Olympic VN giành quyền vào vòng 1/8 bóng đá nam Asian Games 16 nhìn ở khía cạnh nào thì cũng có thể coi là một thành tích đáng ghi nhận của bóng đá VN ở sân chơi châu lục, nhưng không phải vì thế mà nói rằng bức tranh của Olympic VN tại Quảng Châu chỉ có một màu hồng.

Chuyện ông Calisto, chuyện ông Hùng

Cho tới lúc này, sự xuất hiện của HLV Calisto tại Quảng Châu những ngày vừa qua vẫn còn là một chủ đề gây tranh cãi. Olympic VN đã có ít nhiều thay đổi tích cực về chuyên môn trong 2 trận đấu mà HLV Calisto trực tiếp chỉ đạo cả trên sân tập lẫn sân đấu (gặp Olympic Iran và Olympic CHDCND Triều Tiên), đấy là sự thực không thể phủ nhận, mà ngay cả các cầu thủ Olympic VN cũng xác nhận điều đó.


Khi Olympic Việt Nam có 2 ông thầy khiến các trò lúng túng, Ảnh Quốc Khánh

Tuy nhiên, trước khi diễn ra 2 trận đấu đó, thất bại 2-6 bẽ bàng dưới tay Olympic Turkmenistan đã dẫn tới hậu quả vô cùng nghiêm trọng, và khiến cho nỗ lực của Olympic VN ở 2 trận tiếp theo trở nên vô vọng. Rất dễ thấy Olympic VN của riêng HLV Phan Thanh Hùng và Olympic VN có thêm HLV Calisto khác nhau như thế nào, và hình ảnh của Olympic VN ở 2 trận đấu với Olympic Bahrain và Olympic Turkmenistan cũng như vậy.

Có cảm giác như các cầu thủ Olympic VN đã rất bối rối ở trận gặp Olympic Turkmenistan, khi trên băng ghế huấn luyện xuất hiện cùng lúc 2 ông thầy, một người đã sát cánh cùng họ suốt mấy tháng trời và hiểu rõ tâm tính cũng như ưu nhược điểm từng cầu thủ, còn một người tuy mới sang, còn “chân ướt chân ráo” nhưng lại nắm quyền lực tuyệt đối.

Nói một cách nôm na, Olympic VN như một đứa con được gửi nuôi ở một người họ hàng thân thích và đang có kết quả khả quan, thì người cha ruột đã vắng mặt lâu ngày bỗng đột nhiên xuất hiện ở một sự kiện rất quan trọng, khiến tinh thần của các cầu thủ ít nhiều bị ảnh hưởng và kết quả như thế nào thì tất cả đều rõ.

Mặt trái của “fighting”

Để lấp vào chỗ trống của Ngọc Điểu bị treo giò ở trận gặp Olympic CHDCND Triều Tiên, HLV Calisto đã sử dụng Ngọc Anh và Văn Hiếu, nhưng cả 2 cầu thủ này đều gây thất vọng nặng nề, trong đó Ngọc Anh đã để lại ấn tượng rất xấu với khán giả Trung Quốc bằng một cú vào bóng rùng rợn với tiền vệ Kim Kuk Jin của Olympic CHDCND Triều Tiên, khiến các phóng viên ảnh Trung Quốc có mặt ở sân Việt Tú Sơn hôm đó cũng phải lắc đầu đầy ẩn ý khi xem lại pha bóng của Ngọc Anh trên máy ảnh.

Tuy nhiên, những pha bóng kiểu như vậy không phải là hiếm gặp trong 4 trận đấu của Olympic VN tại Asian Games 16, tuy rằng mức độ thì nhẹ nhàng hơn. Chẳng nói đâu xa, chiếc thẻ vàng khiến Ngọc Điểu phải nghỉ trận gặp Olympic CHDCND Triều Tiên cũng xuất phát từ một tình huống đá nguội vào đầu gối cầu thủ Olympic Iran ngay trước mặt trọng tài.

Hay Đình Đồng, dù Olympic VN đang chơi trên chân Olympic Bahrain và thậm chí còn dẫn trước khá xa, nhưng cầu thủ này vẫn cố tình phạm lỗi ác ý với đối phương rất không cần thiết và ngay lập tức phải nhận thẻ vàng. Ranh giới giữa tinh thần “fighting” trong triết lý bóng đá của HLV Calisto với lối chơi thô bạo thực sự là rất mong manh, và cái giới hạn nhỏ nhoi này lại càng dễ bị xoá nhoà, khi phần lớn các cầu thủ VN đều chưa có ý thức chơi bóng một cách chuyên nghiệp, nên vẫn giữ thói quen vào bóng triệt hạ như ở giải trong nước.

Tất nhiên, kiểu đá bóng xấu xí như vậy không phải là sản phẩm của riêng Olympic VN hay ĐTVN, mà đấy là vấn đề nhức nhối của bóng đá VN từ nhiều năm qua, nhưng một khi trong đầu các cầu thủ vẫn chưa đả thông tư tưởng về việc thế nào là chơi bóng một cách thực sự chuyên nghiệp thì áp dụng triết lý “fighting” với họ chẳng khác nào con dao 2 lưỡi, và lúc ấy chính chúng ta sẽ phải hứng chịu hậu quả.

Hôm nay, Olympic VN về nước

Sáng qua, HLV Calisto đã lên đường trở về Việt Nam để tiếp tục công việc ở ĐTVN, nhưng phải tới hôm nay các tuyển thủ Olympic VN mới rời Quảng Châu về nước. Lãnh đạo VFF đã cho phép Olympic VN ở lại Quảng Châu một ngày để thăm thú và mua sắm, vì “ở đây hơn 10 ngày mà không biết gì về Quảng Châu thì kỳ quá, vậy nên chúng tôi đã quyết định tạo cơ hội để các em được thư giãn chút xíu”. Mặt hàng hút hồn BHL cũng như các cầu thủ Olympic VN chính là những chiếc điện thoại hình ôtô được bày bán nhan nhản ở chợ trời điện thoại nổi tiếng ở Quảng Châu. Gần như toàn bộ các thành viên Olympic VN đều mua ít nhất 1 chiếc điện thoại hình ôtô để sử dụng hoặc mang về VN làm quà.


H.Huy (Từ Quảng Châu)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm