Dư âm trận Olympic VN - Olympic CHDCND Triều Tiên: Tiếc nuối

17/11/2010 12:06 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Thất bại hôm qua của Olympic VN trước Olympic CHDCND Triều Tiên là kết cục khó tránh khỏi, ngay cả khi Olympic VN được đá đủ 11 người trong cả trận. Cách biệt chuyên môn giữa 2 đội bóng là điều rất dễ nhận thấy, và việc “chỉ” thua 0-2 trong thế 9 chống 11 suốt gần 60 phút thậm chí có thể còn được coi là một nỗ lực đáng ghi nhận của Olympic VN.

Nếu không có những sai lầm cá nhân (đội trưởng Minh Đức mắc lỗi dẫn tới bàn mở tỷ số của Olympic CHDCND Triều Tiên, Ngọc Anh bị ức chế rồi phạm lỗi thô bạo sau khi lĩnh nguyên cái cùi chỏ của Kim Yong Jun vào mặt mà trọng tài không thổi phạt), thì thế trận cù cưa trên sân có thể sẽ kéo dài thêm một thời gian nữa. Olympic CHDCND Triều Tiên đã có lúc sốt ruột tới mức kéo cả 10 cầu thủ sang phần sân Olympic VN và chỉ để mình thủ môn Ju Kwang Min ở sân nhà.


Nỗi buồn thua trận của Olympic Việt Nam- Ảnh: Quốc Khánh

Về mặt chuyên môn mà nói, HLV Calisto đã dự đoán gần như chính xác tới 100% về những bài miếng tấn công mà Olympic CHDCND Triều Tiên áp dụng ở trận đấu hôm qua, và đấy là một trong những lí do quan trọng khiến Olympic VN lần lượt mất tới 2 cầu thủ nhưng vẫn không bị vỡ trận, cho dù Olympic CHDCND Triều Tiên liên tục ép sân để tìm cách ghi thêm bàn thắng.

Chỉ tiếc là những yêu cầu của HLV Calisto về cách bố trí và tổ chức phòng thủ đã được các học trò tuân thủ nghiêm ngặt và chấp hành cực tốt, nhưng khâu phản công lại không được như vậy. Rất nhiều vị trí trên hàng công đã chơi không đúng sức do bị tâm lí và dẫn tới việc tuyến phòng thủ phải chịu đựng áp lực cực lớn và cuối cùng bị khoan thủng.

Rất nhiều cảm xúc tiếc nuối như thế, nhưng đấy là hạn chế khó tránh khỏi của một đội bóng trẻ và lại ít kinh nghiệm cọ xát quốc tế như Olympic VN, song hy vọng đây sẽ là bài học bổ ích để họ trưởng thành hơn nữa, mà trước mắt là ở AFF Suzuki Cup 2010.

H.Huy (từ Quảng Châu)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm