Huyền thoại trượt tuyết người Mỹ Lindsey Vonn hài hước nói rằng mình đã trở thành "người phụ nữ bionic thực sự" khi công khai toàn bộ mức độ tổn thương nghiêm trọng ở chân trái sau hàng loạt ca phẫu thuật phức tạp.
Vào thứ Tư vừa qua, Vonn tiếp tục bước vào ca mổ thứ năm kể từ khi cô bị gãy xương chày phức tạp sau cú ngã tại nội dung đổ đèo nữ ở Olympic mùa Đông hôm 8/2. Tai nạn nghiêm trọng khiến chân trái của cựu VĐV 41 tuổi phải cố định bằng hàng chục ốc vít và nẹp kim loại.
Trên mạng xã hội, Vonn chia sẻ hình ảnh X-quang mới nhất sau ca phẫu thuật kéo dài hơn 6 giờ đồng hồ. Bức ảnh cho thấy khoảng 20 ốc vít kim loại được cấy trực tiếp vào xương chày để cố định phần gãy, kèm theo nhiều tấm nẹp lớn chạy dọc cẳng chân.
"Tôi chính thức là người bionic rồi", cô dí dỏm viết, kèm biểu tượng cánh tay kim loại.

Vonn chia sẻ hình ảnh X-quang mới nhất sau ca phẫu thuật kéo dài hơn 6 giờ đồng hồ.
Trong một bài đăng khác, Vonn cho biết: Tôi đã vượt qua ca phẫu thuật… mất hơn 6 tiếng một chút để hoàn thành. Như mọi người thấy, cần rất nhiều nẹp và ốc vít để ghép lại mọi thứ, nhưng bác sĩ Hackett đã làm một công việc невероятно. Cảm ơn bác sĩ Viola đã hỗ trợ ca mổ. Với mức độ chấn thương như vậy, tôi đang gặp khó khăn trong giai đoạn hậu phẫu và vẫn chưa thể xuất viện… nhưng gần rồi. Từng bước nhỏ một. Tôi sẽ sớm giải thích rõ hơn về chấn thương và ý nghĩa của nó".
Trước đó, chỉ một tuần trước khi Thế vận hội mùa Đông 2026 khởi tranh, Vonn đã bị rách dây chằng chéo trước (ACL) trong một cú ngã tại Crans-Montana (Thụy Sĩ). Bất chấp cảnh báo y tế, cô vẫn quyết định thi đấu.
Tuy nhiên, chỉ 13 giây sau khi bắt đầu phần thi chung kết đổ đèo, Vonn mất kiểm soát ở đoạn chuyển hướng đầu tiên do vào cua quá hẹp và chạm cổng, khiến cô bị hất văng và xoay nhiều vòng trên không trung. Nữ VĐV được nghe thấy tiếng hét đau đớn trước khi đội ngũ y tế tiếp cận, cố định lên cáng và đưa đi bằng trực thăng.

Mục tiêu tiếp theo của Vonn là tấm HCV Olympic, nhưng tai nạn đã chấm dứt giấc mơ đó.
Đáng chú ý, cơ thể của Vonn vốn đã mang sẵn các thiết bị cấy ghép titan sau ca tái tạo đầu gối phải năm 2024. Cô trở lại thi đấu sau 5 năm giải nghệ và từng giành chiến thắng tại một chặng World Cup mùa giải 2025–2026 vào tháng 12. Mục tiêu tiếp theo của cô là tấm HCV Olympic, nhưng tai nạn đã chấm dứt giấc mơ đó.
Dù vậy, Vonn khẳng định cô không hối hận vì đã thi đấu và tin rằng chấn thương ACL trước đó không phải nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cú ngã. Cô thậm chí tuyên bố sẽ còn trượt tuyết trở lại trong tương lai.
Không chỉ chịu tổn thương thể chất, Vonn còn trải qua cú sốc tinh thần lớn khi chú chó cưng Leo qua đời ngay sau tai nạn Olympic của cô.
"Đây thực sự là vài ngày khó khăn nhất cuộc đời tôi. Tôi vẫn chưa thể chấp nhận việc Leo đã ra đi", cô chia sẻ bên cạnh những bức ảnh của chú chó.
Leo từng được chẩn đoán ung thư phổi, sau khi vượt qua bệnh ung thư hạch trước đó khoảng một năm rưỡi. Vonn cho biết tình trạng của Leo trở nặng đúng vào ngày cô gặp tai nạn.
Vonn nhận nuôi Leo từ trại cứu hộ động vật năm 2014, khi chú đang hồi phục chấn thương đầu gối do tai nạn xe. Leo đã ở bên cô suốt 13 năm, cùng vượt qua nhiều biến cố lớn nhỏ trong sự nghiệp và cuộc sống.