Nữ hoàng cầu lông An Se Young trở lại, bảo vệ thành công chức vô địch China Masters 2025

22/09/2025 06:20 GMT+7 | Thể thao

Ba tuần sau nỗi buồn ở Paris, An Se Young đã trở lại đầy mạnh mẽ tại Thâm Quyến khi bảo vệ thành công chức vô địch giải Super 750 China Masters với phong độ áp đảo.

33 phút! Đó là khoảng thời gian của trận chung kết mà An Se Young đã đánh bại tay vợt số 3 thế giới Han Yue (Trung Quốc) với tỷ số áp đảo 21-11, 21-3. Cô đã nâng tổng số danh hiệu trong mùa giải 2025 lên con số 7, bao gồm Malaysia Open, India Open, Orleans Masters, All England Open, Indonesia Open, Japan Open và nay là China Masters.

Hành trình áp đảo tại China Masters

China Masters, một giải đấu Super 750 danh giá, là sân chơi mà người hâm mộ cầu lông Trung Quốc đặt kỳ vọng lớn vào các tay vợt nước nhà. Tuy nhiên, nội dung đơn nữ chứng kiến những cú sốc liên tiếp khi hạt giống số 2 Wang Zhi Yi bị loại sớm, và Han Yue trở thành niềm hy vọng cuối cùng của chủ nhà khi lọt vào chung kết. Với vị trí số 3 thế giới, Han Yue được kỳ vọng sẽ làm nên bất ngờ trước An Se Young. Nhưng thực tế, cô đã phải chịu 1 thất bại bị đánh giá là "trận thua tệ nhất trong lịch sử các trận chung kết cầu lông đỉnh cao".

An Se Young thể hiện phong độ vượt trội ngay từ đầu trận chung kết. Ở game thứ nhất, cô nhanh chóng dẫn 6-1 bằng những cú đập mạnh mẽ và chiến thuật thông minh, khiến Han Yue mắc lỗi liên tiếp. Dù để đối thủ thu hẹp khoảng cách còn 9-7, An Se Young nhanh chóng lấy lại thế trận với các pha bỏ nhỏ tinh tế và cú đập chính xác, kết thúc game đầu với tỷ số 21-11. Ở game thứ 2, cô hoàn toàn áp đảo, ghi 8 điểm liên tiếp ngay từ đầu để dẫn 8-0. Han Yue chỉ ghi được vỏn vẹn 3 điểm trong cả game, với tỷ số cuối cùng là 21-3. Tổng cộng, Han Yue chỉ ghi được 14 điểm trong toàn trận, một con số khó tin trong một trận chung kết giữa 2 tay vợt hàng đầu thế giới.

Trận đấu chỉ kéo dài 33 phút, và đây là lần đầu tiên trong lịch sử China Masters, một trận chung kết đơn nữ chứng kiến tỷ số chênh lệch đến vậy. Hầu hết người hâm mộ Trung Quốc không thể chấp nhận cách mà Han Yue thất bại. Một cổ động viên bình luận trên Sohu: "Cô ấy đã buông xuôi từ đầu game thứ 2. Tại sao không sớm bỏ cuộc cho rồi?" Thậm chí, khoảnh khắc sau trận đấu càng làm tăng sự thất vọng khi Han Yue, trong trạng thái thất thần, quay người bỏ đi mà không bắt tay An Se Young trong lễ trao cúp. Dù sau đó cô đã quay lại xin lỗi, hành động này vẫn được ghi lại, như một minh chứng cho thất bại bàng hoàng của tay vợt Trung Quốc.

Trước đó, ở bán kết, An Se Young cũng xuất sắc đánh bại Akane Yamaguchi (Nhật Bản, hạng 4 thế giới), nhà vô địch thế giới các năm 2021, 2022 và 2025, với tỷ số 2-0 chỉ trong 39 phút. Chiến thắng trước Han Yue, người đã vượt qua Chen Yufei (hạng 5 thế giới, người từng thắng cô ở Paris) ở tứ kết và Kim Ga Eun (hạng 32 thế giới) ở bán kết, càng khẳng định sức mạnh áp đảo của An Se Young khi đối đầu với đội hình mạnh mẽ của nước chủ nhà.

An Se Young bảo vệ thành công chức vô địch China Masters 2025: Nữ hoàng cầu lông đã trở lại! - Ảnh 1.

An Se Young đã thắng “hủy diệt” Han Yue ở chung kết China Masters 2025

Màn đòi nợ ngọt ngào và nhiệm vụ phía trước

Hai tháng trước, tại bán kết China Open, Han Yue từng đánh bại An Se Young khi tay vợt Hàn Quốc phải bỏ cuộc giữa game thứ 2 do chấn thương đầu gối phải. Lần trở lại này, An Se Young, ở tuổi 23, đã có màn phục thù không thể ngọt ngào hơn, chứng minh rằng cô đã hoàn toàn hồi phục và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trận thắng 33 phút trước Han Yue là lời khẳng định đanh thép về vị thế số 1 thế giới của cô.

Trước China Masters, An Se Young từng đối mặt với những thử thách lớn. Cô rút lui khỏi bán kết Japan Open vào tháng 7 do chấn thương đầu gối phải trở nặng và sau đó thất bại 0-2 trước kình địch Chen Yufei ở bán kết Giải vô địch thế giới Paris vào cuối tháng 8. Thất bại này khiến cô không thể bảo vệ danh hiệu vô địch thế giới mà cô giành được vào năm 2023, khi trở thành vận động viên cầu lông Hàn Quốc đầu tiên vô địch đơn tại giải đấu này. Sau trận thua, An thừa nhận: "Sai lầm lớn nhất của tôi là không tin vào bản thân". Tuy nhiên, chỉ 3 tuần sau, An Se Young đã trở lại mạnh mẽ tại China Masters, chứng minh rằng cô vẫn là tay vợt đơn nữ hàng đầu thế giới.

2025 là một năm thành công rực rỡ của An Se Young khi cô vô địch hầu hết các giải đấu tham gia, trừ Singapore Open (tứ kết), Giải vô địch thế giới (bán kết) và China Open (bán kết, chấn thương). Với các danh hiệu tại các giải Super 1000 (Malaysia Open, All England Open, Indonesia Open), Super 750 (India Open, Japan Open) và Super 300 (Orleans Masters), An đã củng cố vững chắc vị trí số 1 thế giới. Trước đó, cô cũng ghi dấu ấn lịch sử với HCV Asian Games Hàng Châu 2023 và Olympic Paris 2024, khẳng định vị thế "Nữ hoàng cầu lông".

Thách thức lớn nhất của An Se Young thời gian tới vẫn là Chen Yufei, tay vợt Trung Quốc sinh năm 1998, người đã đánh bại cô tại Singapore Open và Giải vô địch thế giới 2025. Dù Chen Yufei bị loại sớm ở tứ kết China Masters, sự cạnh tranh giữa 2 tay vợt này hứa hẹn sẽ tiếp tục gay cấn tại các giải đấu lớn sắp tới như Asian Games Aichi-Nagoya, Giải vô địch thế giới New Delhi và xa hơn là Olympic Los Angeles 2028.


Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm