Thông minh hơn cảnh sát

30/11/2017 07:54 GMT+7 | Hài hước

* Cảnh sát hỏi một nghi can:

- Đêm khuya, anh mò vào nhà người khác làm gì?

- Chung cư mới xây, toàn là nhà giống nhau, tôi say quá nên vào nhầm nhà.

- Thế tại sao anh lại bỏ chạy khi trông thấy bà này bước ra?

- À, tôi tưởng đấy là bà vợ tôi.

* Một cái xe chao đảo chạy tới, viên cảnh sát giao thông ra hiệu cho xe dừng lại, lè nhè hỏi:

– Ông uống rồi hả?

– Không một giọt!

– Thế thì thở vào đây – viên cảnh sát chìa ống thử cồn ra…

Không có phản ứng. Thày đội nghĩ thầm: “Mình nhầm hay dung dịch thử bị hỏng?”. Sau đó, tự mình thổi vào ống nghiệm và lẩm bẩm:

– Không, vẫn tốt… Có lẽ xe hắn chao đảo là do mặt đường thôi!

* Một chú bé đang cố gắng kiễng chân với núm chuông trên một cánh cửa lớn. Người cảnh sát đi ngang qua bèn bế nó lên cho tới nút bấm. Sau mấy hồi chuông dài, viên đội âu yếm hỏi:

– Nào, chúng ta còn phải làm gì nữa không, bé con?

Chú quỷ nhỏ khoái chí cười nắc nẻ, giục “đồng bọn”:

– Bây giờ bọn mình phải chạy thôi!

Ai sợ... cảnh sát giao thông?

Ai sợ... cảnh sát giao thông?

Đấy là câu hỏi mà tôi đặt ra sau khi xem xong những đoạn clip đã gây sốt trên mạng xã hội nhiều ngày qua.

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm