Kẻ cướp đe dọa

09/06/2018 09:34 GMT+7 | Hài hước

* Bọn trẻ lần lượt từng đứa vào lớp và chào cô giáo. Riêng một học sinh chen qua tất cả những đứa khác để vào thẳng luôn chỗ của nó. Cô giáo nghiêm khắc bảo nó:

- Sinay, em ra ngay khỏi lớp rồi vào theo cách bình thường như là cách thức bố em vẫn về nhà vậy.

Thằng bé ra khỏi lớp, khép cửa lại.

Một phút sau, cửa lớp bật mở toang và lại xuất hiện em học sinh vừa bị đuổi ra. Nó nói oang oang:

- Sao, lũ khốn, không ngờ ta về hả?

* Đêm khuya, trên phố vắng, một tên cướp tiến đến áp sát ông khách bộ hành và đe dọa:

- Ông đưa hết tiền đây không có tôi giết chết ông.

Ông này chắp hai tay lại ra ý cầu khẩn rồi ấp úng van nài:

- Tôi xin anh, tôi xin lấy các thánh thần ra mà thề với anh: Nếu bây giờ về nhà mà không có tiền, vợ tôi sẽ không để tôi yên cho đến tận cuối cuộc đời.

- Tôi rất lấy làm tiếc - tên cướp dịu giọng đáp - nhưng tính nết vợ tôi cũng dữ dằn lắm…

Kẻ cướp kêu oan

Kẻ cướp kêu oan

Sao lại gọi là cướp! Đó chẳng qua là tôi chưa kịp thương lượng với họ mà đã mang đồ đạc của họ đi mà thôi.

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm