16/12/2025 14:49 GMT+7 | Giải trí
Giải Nhì dòng dân gian tại cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025 đã gọi tên Nguyễn Gia Linh, thí sinh nhỏ tuổi nhất mùa giải. Đằng sau thành tích ấy là hành trình nỗ lực bền bỉ của cô gái 16 tuổi cùng sự dìu dắt tận tâm của NSƯT Tố Nga, người trực tiếp hướng dẫn Gia Linh từ những vòng đầu tiên đến đêm chung kết.
Nhìn lại chặng đường đã qua, nữ nghệ sĩ không giấu được sự xúc động lẫn ngạc nhiên trước tài năng và bản lĩnh của học trò nhỏ. Chia sẻ về ấn tượng ban đầu, NSƯT Tố Nga thừa nhận ngay từ lần đầu tiếp xúc, Nguyễn Gia Linh đã khiến chị "giật mình". Không chỉ bởi chất giọng có nền tảng tốt, mà còn bởi tư duy âm nhạc, thái độ học tập và cách sống vượt xa tuổi 16. "Gia Linh rất già dặn, thông minh trong cách tiếp cận vấn đề và đặc biệt nghiêm túc với nghề. Bài tôi giao hôm trước, hôm sau em đã thuộc, dù là bài khó. Khi sửa bài, chỉ cần nói một lần là em tiếp thu rất nhanh. Thật sự hiếm gặp một cô bé còn nhỏ tuổi mà lại tập trung, kỷ luật và cầu thị đến vậy", NSƯT Tố Nga chia sẻ.

NSƯT Tố Nga lau nước mắt cho học trò khi thí sinh 16 tuổi giành giải thưởng tại Chung kết Tiếng hát Hà Nội 2025
Trong suốt quá trình dự thi, từ vòng loại, bán kết đến chung kết, cô trò đều thống nhất lựa chọn những ca khúc khó, mang tính thử thách cao. Đó là cách để Nguyễn Gia Linh bộc lộ năng lực và từng bước vượt qua giới hạn của bản thân. Điều khiến NSƯT Tố Nga ấn tượng nhất không chỉ là khả năng tiếp thu nhanh, mà còn là tinh thần không ngại khó, không sợ mạo hiểm của học trò. Với Gia Linh, mỗi bài hát là một lần "leo dốc", nhưng em luôn hoàn thành với sự nghiêm túc và quyết tâm rõ ràng.
Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ cũng thẳng thắn chia sẻ một điều nuối tiếc. Theo NSƯT Tố Nga, trong đêm chung kết xếp hạng, do áp lực sân khấu lớn và những bỡ ngỡ không tránh khỏi, Gia Linh chỉ thể hiện được khoảng 50% năng lực thực sự. "Em vẫn chưa bung hết những gì mình có", chị nói. Chính vì vậy, giải Nhì – trong bối cảnh dòng dân gian không có giải Nhất – vừa là sự ghi nhận xứng đáng, vừa để lại một khoảng trống khiến cả hai cô trò muốn tiếp tục chinh phục những thử thách mới.

Nguyễn Gia Linh tự tin trình diễn trên sân khấu
Nguyễn Gia Linh sinh ra và lớn lên tại Ninh Bình, hiện đang theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam dưới sự hướng dẫn của ca sĩ Sao Mai Hương Ly. Dù mới 16 tuổi, cô đã sở hữu bảng thành tích đáng nể: Thủ khoa đầu vào Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Á quân Tiếng hát Hoa phượng đỏ 2019, Quán quân Ngôi sao Tài năng Nhí 2020, Huy chương Vàng Festival Tài năng Toàn quốc 2021… Giải Nhì Tiếng hát Hà Nội 2025 vì thế không chỉ là một cột mốc mới, mà còn đánh dấu sự trưởng thành rõ nét của Gia Linh trên con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.
Tại cuộc thi năm nay, dù là thí sinh nhỏ tuổi nhất, Nguyễn Gia Linh lại để lại dấu ấn đậm nét. Em không chọn lối đi an toàn, mà liên tục thử thách bản thân bằng những ca khúc khó, thậm chí "mạo hiểm" khi đứng trước ban giám khảo là các nghệ sĩ gạo cội. Tiêu biểu là việc lựa chọn thể hiện ca khúc Bồng Lai – tác phẩm gắn liền với NSND Quang Vinh, Trưởng Ban giám khảo, và từng được ca sĩ Anh Thơ trình diễn rất thành công. Dù chưa đạt phong độ tốt nhất do áp lực tâm lý, phần trình diễn của Gia Linh vẫn thuyết phục ban giám khảo nhờ dấu ấn cá nhân và tư duy xử lý bài hát rõ ràng.

Giọng ca 16 tuổi chinh phục các ca khúc khó: Bồng lai, Cõng mẹ về trời...
Không chỉ cho thấy khả năng chinh phục những ca khúc đòi hỏi kỹ thuật và cảm xúc cao như Bồng lai hay Cõng mẹ về trời (sáng tác: Phạm Phương Thảo, thơ: Khánh Dương), Gia Linh còn chứng minh sự đa dạng màu sắc trong giọng hát qua ca khúc Thư Hà Nội. Phần trình diễn mượt mà, sâu lắng, giàu cảm xúc của cô gái 16 tuổi đã chạm đến trái tim khán giả – điều không dễ có ở một giọng ca trẻ.
Bên cạnh chuyên môn, sự chỉn chu về hình ảnh, phong thái trên sân khấu cũng là yếu tố góp phần tạo nên thành công của Gia Linh. Từ trang phục, cách xuất hiện đến thần thái biểu diễn, tất cả đều cho thấy sự nghiêm túc của một người đã sớm xác định con đường nghệ thuật dài hơi. "Mới 16 tuổi đã chỉn chu như vậy, tôi tin chắc cô bé sẽ còn tỏa sáng trong tương lai", NSƯT Tố Nga khẳng định.
Về phía mình, Nguyễn Gia Linh xem giải Nhì Tiếng hát Hà Nội 2025 là dấu mốc của sự trưởng thành. "Em rất hạnh phúc vì cảm thấy mình đã chiến thắng chính bản thân và nhận được sự công nhận của ban giám khảo cũng như khán giả", Gia Linh chia sẻ. Trong suốt cuộc thi, cô vừa học vừa tập luyện liên tục, có những lúc mệt mỏi, áp lực và tự nghi ngờ bản thân, nhưng chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc. Điều khiến Gia Linh "nể" chính mình là luôn chọn cố gắng thêm một chút, kiên trì thêm một bước.
Tham gia một sân chơi lớn, nghiêm túc về âm nhạc khi tuổi đời còn rất trẻ, Gia Linh mong muốn được cọ xát, học hỏi từ các anh chị thí sinh lớn tuổi hơn để tự định vị lại bản thân. Sự sớm hoạch định hướng đi cho tương lai cho thấy sự chín chắn trong suy nghĩ nghề nghiệp của cô ca sĩ trẻ. Trên hành trình ấy, Gia Linh may mắn có được sự đồng hành vững chắc từ gia đình – những người luôn tôn trọng đam mê và tạo điều kiện để em theo đuổi âm nhạc.

Giải nhì Tiếng hát Hà Nội hạnh phúc trong vòng tay cô giáo Tố Nga và Hương Ly (bìa phải)

Nguyễn Gia Linh và gia đình sau Chung kết Tiếng hát Hà Nội 2025
Bày tỏ mục tiêu trong tương lai, Nguyễn Gia Linh không giấu khát vọng trở thành một ca sĩ có dấu ấn riêng, có chiều sâu và cá tính nghệ thuật rõ ràng. "Em không chỉ muốn hát hay mà còn mong mỗi sản phẩm đều chạm đến cảm xúc khán giả. Em sẽ tiếp tục học tập bài bản, rèn luyện kỹ thuật, tích lũy trải nghiệm sống để hoàn thiện mình", Gia Linh nói.
Những chia sẻ chân thành ấy, cùng sự đánh giá đầy tin tưởng từ NSƯT Tố Nga, cho thấy Nguyễn Gia Linh không chỉ là một tài năng sớm nở, mà còn là một giọng ca trẻ có ý chí, kỷ luật và tình yêu đủ lớn dành cho âm nhạc - nền tảng quan trọng để đi đường dài trên con đường nghệ thuật phía trước.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất