Xuất sắc đánh bại U21 Iran, Olympic VN đoạt Eximbank Cup

02/10/2010 20:33 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH Online) – Dù phải chơi thiếu người trong phần lớn hiệp hai của trận đấu, nhưng Olympic VN vẫn thi đấu xuất sắc để đánh bại U21 Iran với tỷ số 2-0, qua đó đoạt chức vô địch Eximbank Cup 2010.

Ở trận đấu sớm diễn ra lúc 16h00, Olympic Singapore đã hòa không bàn thắng với Olympic Malaysia. Kết quả này đồng nghĩa với việc Olympic Malaysia đã kết thúc Eximbank Cup 2010 ở vị trí cuối cùng, Olympic Singapore xếp ở vị trí thứ 3. Đội  thắng ở cặp đấu Olympic VN – U21 Iran sẽ lên ngôi vô địch.

Ngay ở phút đầu tiên của trận đấu, từ một cú chuyền ngang bất thành của các cầu thủ Olympic VN, U21 Iran có cơ hội phản công nhanh nhưng rất may cho đội chủ nhà là trung vệ Minh Đức đã kịp băng về can thiệp pha đi bóng trong vòng cấm của một cầu thủ đội khách. Dù chỉ là đội U21, nhưng các cầu thủ Iran đã chứng tỏ được đẳng cấp của một nền bóng đá hàng đầu châu lục khi đội hình của họ được tổ chức rất tốt và giữ cự ly hợp lý khiến Olympic VN gặp khá nhiều khó khăn. Với ưu thế về thể lực cùng kỷ luật chiến thuật cao, U21 Iran đã chứng tỏ họ là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

Phút 15, Olympic VN có pha phối hợp rất bài bản bên cánh trái và kết thúc bằng một pha bật cao đánh đầu của Anh Đức, nhưng chưa đủ hiểm hóc để đánh bại thủ môn U21 Iran. Sau những phút đầu bị ép sân, đội chủ nhà đã dần lấy lại thế trận và tổ chức được một số pha tấn công sắc nét về phía khung thành U21 Iran. Phút 27, từ một pha tạt bóng bên cánh phải của đồng đội, Đức Thiện lẻn xuống bên cánh trái rồi dứt điểm ngay ở cự ly khá thuận lợi nhưng bóng lại đi chệch khung thành.


Anh Đức mở tỷ số cho Olympic VN nhưng cũng chính anh đặt các đồng đội vào thế khó khi bị truất quyền thi đấu ở đầu hiệp 2

Cầm bóng ít hơn, nhưng mỗi đợt lên bóng của các cầu thủ U21 Iran đều tiềm ẩn sự nguy hiểm. Phút 36, số 7 của U21 Iran nhận đường chọc khe rất thông minh của đồng đội để băng xuống đối mặt với thủ môn Tấn Trường nhưng cú sút cuối cùng của cầu thủ này lại chưa đủ hiểm hóc để đánh bại người gác đền của Olympic VN.

Cuối hiệp 1, Olympic VN có cơ hội rất tốt để mở tỷ số nhưng Thanh Trung lại bỏ lỡ. Trong một pha phản công nhanh của đội chủ nhà, có tới 6 cái bóng áo đỏ tràn sang phần sân của U21 Iran trong khi hàng thủ đội khách chỉ còn 2 người, nhưng pha đi bóng và dứt điểm từ cánh phải của Thanh Trung lại chưa đủ khó để đánh bại thủ môn U21 Iran. Trong tình huống này, nếu Thanh Trung chuyền bóng cho các đồng đội, cơ hội ghi bàn dành cho Olympic VN sẽ cao hơn. Tuy vậy, đội chủ nhà cũng không phải đợi lâu để có bàn mở tỷ số. Vào đúng phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1, từ quả phạt góc bên cánh trái của Đức Thiện, Anh Đức đã bật cao hơn tất cả đánh đầu tung lưới U21 Iran. Đây cũng là bàn thắng thứ 3 của Anh Đức tại giải đấu lần này.

Ngay ở đầu hiệp 2, Olympic VN đã gặp bất lợi khi tiền đạo Anh Đức bị truất quyền thi đấu sau một pha va chạm với cầu thủ đối phương ở một tình huống đá phạt góc của đội chủ nhà. Với việc tiền đạo duy nhất là Anh Đức không còn trên sân, HLV Phan Thanh Hùng buộc phải rút Thanh Trung ra nghỉ để đưa tiền đạo Đình Tùng vào sân. Chơi thiếu người nhưng bằng một đấu pháp hợp lý, Olympic VN vẫn duy trì được một thế trận cân bằng so với U21 Iran.

Dù chơi hơn người, nhưng U21 Iran vẫn không thể cụ thể hóa ưu thế trên sân để biến thành bàn gỡ. Các pha tổ chức tấn công của đội khách tỏ ra khá đơn điệu trong khi hàng thủ của Olympic VN đã chơi rất chắc chắn. Phải đến phút 76 của trận đấu, U21 Iran mới có cơ hội nguy hiểm đầu tiên trong hiệp 2, nhưng pha dứt điểm cuối cùng của một cầu thủ đội khách trong vòng cấm từ đường tạt bóng của đồng đội bên cánh trái lại đập trúng cột dọc khung thành Tấn Trường.  Gần như ngay lập tức, Olympic VN đã có câu trả lời bằng một pha phối hợp tuyệt đẹp ở chếch bên cánh trái để nhân đôi cách biệt. Có bóng ở trung lộ chếch bên cánh trái, Văn Bình quan sát rất nhanh rồi chọc khe để Đình Tùng dứt điểm khéo léo qua hai chân thủ môn U21 Iran, nâng tỷ số lên 2-0 cho Olympic VN.

Trong những phút cuối, trận đấu diễn ra rất nóng khi U21 Iran quyết tâm dồn lên tìm bàn gỡ trong khi đội chủ nhà cũng chơi lăn xả để bảo vệ tỷ số. Hệ quả là trung vệ mang áo số 4 của U21 Iran đã bị truất quyền thi đấu sau khi phải nhận thẻ vàng thứ hai. Vào đúng phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Olympic VN có cơ hội nâng tỷ số lên 3-0 nhưng Thái Dương lại sút bóng chệch cột dọc ở một tư thế thuận lợi. Tuy nhiên, chiến thắng 2-0 là quá đủ để Olympic VN vượt qua chính U21 Iran để vô địch Eximbank Cup 2010.

* Bàn thắng: Anh Đức 45’; Đình Tùng 80’

* Đội hình thi đấu của Olympic VN: Tấn Trường, Ngọc Anh, Minh Đức, Long Giang, Quốc Long, Văn Thắng (Thái Dương), Ngọc Điểu, Thanh Trung (Đình Tùng), Thanh Hưng (Văn Bình), Đức Thiện (Danh Ngọc), Anh Đức.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm