18h30, Olympic VN – Olympic Iran: Thuốc thử liều cao

02/10/2010 09:13 GMT+7 | Các ĐTQG

* 16h00, sân Thống Nhất: Olympic Singapore – Olympic Malaysia

(TT&VH) - Sau chiến thắng có phần thiếu thuyết phục trước Olympic Malaysia ở ngày khai mạc, rồi trận hòa đáng thất vọng với Olympic Singapore (lượt trận thứ 2), người hâm mộ đang chờ đợi một hình ảnh rất khác trong lối chơi của Olympic VN. Lần này là với Olympic Iran, ứng viên số 1 cho chức vô địch.

Tất cả đều đã thấy, Olympic Iran chơi bóng thế nào. Lợi thế về hình thể, cùng sự đa dạng về các phương án tiếp cận cầu môn đối phương, là điều không cần phải bàn cãi. Olympic Iran chơi bóng ngắn, bóng dài đều tốt, với đôi cánh rất khỏe, dựa trên nền tảng những cầu thủ chạy cánh giàu tốc độ, di chuyển không bóng hiệu quả. Họ còn tỏ ra nguy hiểm ở các tình huống bóng chết: phạt góc hoặc đá phạt hàng rào. Rõ thấy nhất là cú cứa lòng chân phải thành bàn (vào lưới Olympic Singapore) của tiền vệ tổ chức Hamidreza (số 7).

Nhưng, chỉ có thế! Cả Olympic Singapore và Olympic Malaysia, với số đông các cầu thủ chơi hàng phòng ngự, cùng lối đeo bám – pressing trên toàn mặt sân, đã hạn chế rất tốt khả năng tổ chức của người Iran. Olympic Iran có lẽ vẫn chưa quen với thời tiết nắng nóng (và mưa) ở TP.HCM, nên họ tỏ ra khá chậm chạp trong xoay trở. Thậm chí khi đoạt được bóng từ chân đối phương, các cầu thủ trẻ Tây Á cũng thường xử lý khá “tối”, mang đậm tính cá nhân. Hàng phòng ngự của họ cũng không thật chắc chắn. Đây là những chi tiết mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy.



Anh Đức và các đồng đội sẽ có một trận khởi sắc trước Olympic Iran? Ảnh: Quang Nhựt

Không phải đợi đến khi HLV Avramovic (Olympic Singapore) mách nước, thì HLV Thanh Hùng và các học trò mới nhận ra được ưu nhược điểm của đối thủ ở lượt trận cuối. Ở thế kèo trên, Iran không đá pressing mà luôn chỉ chực chơi theo cách của họ: cố gắng kiểm soát bóng, trước khi đưa ra các phương án. Đó là một thuận lợi cho đội chủ nhà. Và nếu duy trì được lối chơi bóng ngắn, đập nhả tí tách với tốc độ cao ở khoảng thời gian tương đối (chứ khó thể đòi hỏi trong suốt 90 phút, như lời “Raddy” Avramovic), Olympic VN hoàn toàn có thể hy vọng vào bàn thắng và chiến thắng.

Ngoài việc bị đối phương áp sát rất nhanh, bắt bài, thì có thể thấy, một trong những lý do khách quan khiến chúng ta không thể duy trì được lối chơi tốc độ cao, ở phần lớn thời gian các trận đấu trước đây, là mặt cỏ sân Thống Nhất quá xấu. Nó khiến những pha bóng đập nhả không đi đúng ý và không ít lần, các cầu thủ trẻ VN trở thành ngớ ngẩn, sau các đường chuyền sai địa chỉ. Khán giả, người ôm bụng cười, kẻ trách cứ, nhiếc mắng và thậm chí đòi thay người này, người kia ra. Không thể cải thiện mặt sân trong ngày một ngày hai, mà chúng ta phải tìm cách thích nghi ngay trên… sân nhà của mình. Nghe hơi buồn cười, nhưng đó là sự thật.


Sẽ có những điều chỉnh nhất định về mặt nhân sự, sau khi tiền vệ phòng ngự Văn Hiếu dính thẻ phạt và phải ngồi ngoài ở trận đấu này. Người được nhắm sẽ chơi thay vai trò của tiền vệ Than Quang Ninh là Văn Bình (SLNA). Thanh Hưng và Quang Tình (hoặc Vũ Anh Tuấn) cũng có thể sẽ chơi chính, sau các sự cố với Văn Hiếu và Ngọc Điểu (thường xuyên bị cóng và rối, trước sự vây hãm của đối phương). Một chuyên gia tấn công khác là Danh Ngọc, sau những phút được vào sân thay người, chơi khá hay, có thể đá ngay từ đầu (thay Đức Thiện).


Dù thế nào thì cũng hãy cứ chờ đợi và hy vọng vào một trận đấu khởi sắc của Olympic VN!


Dự đoán: 2 – 2

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm