Olympic VN: Chiến thắng không phải là tối thượng

02/10/2010 10:02 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Đội bóng trẻ vịnh Ba Tư, Olympic Iran, đang thích nghi tốt dần lên, sau bước đầu bỡ ngỡ (để Olympic Singapore cầm chân, và đó là một bất ngờ thú vị cho đến thời điểm này của giải). Dáng dấp của thứ bóng đá đẳng cấp cao đã phần nào đã được thể hiện, trong trận thắng Olympic Malaysia. Iran được dự báo sẽ còn chơi tốt hơn, ở lần thứ 3 xuất trận, dù đối thủ có là đội chủ nhà. Họ có đủ cơ sơ để tin vào điều đó.

Đừng vội hiểu nó là lời bào chữa cho một thất bại của Olympic VN (nếu có). Bóng đá đôi khi cũng đơn thuần là thành tích, và một kết quả khả quan (chiến thắng) ở trận đấu này, không chỉ giúp chúng ta đăng quang, mà nó còn là một nửa câu trả lời cho tính hiệu quả trong lối chơi. Trước một Olympic Iran có nền bóng đá phát triển bậc nhất Á châu, hẳn nhiên sẽ mở ra cơ hội tuyệt với để chúng ta thi thố. Người chiến thắng có tất cả, thế thôi!


Kết quả không phải là điều quá quan trọng với Olympic VN lúc này

Nhưng, khi đã xác định một đối thủ mạnh như Olympic Iran làm quân xanh, kết quả chưa chắc đã là cái đích cuối cùng cần phải hướng tới. Hãy dũng cảm gạt máu ăn thua (dù rất khó trong môn thể thao giàu tính đối kháng như bóng đá) và đặt 20.000 USD (tiền thưởng cho đội vô địch Eximbank Cup 2010) sang một bên, để chơi một trận đấu đúng nghĩa với Iran. Dám chắc rằng, chúng ta sẽ được rất nhiều thứ, ngoài những con số khô cứng.

HLV Phan Thanh Hùng và các học trò hẳn phải ý thức được điều này. Cho sự ổn định hay việc định hình lối chơi có bản sắc, thì trận đấu thứ 3 liên tiếp là dịp rất lý tưởng. Đội chủ nhà sẽ phải chứng minh được điều này, để ít nhất cũng xác lập được mức độ thành công, sau chu kỳ tập luyện đầu tiên (hơn 20 ngày). Vẫn còn đến hơn 1 tháng nữa, Asian Games 16 mới diễn ra, nên đây là khoảng thời gian tích lũy vô cùng quan trọng. Hãy nhớ điều đó!


T.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm