NSND Lan Hương, NSND Minh Châu, NSƯT Quách Thu Phương bật khóc khi "hội ngộ" đạo diễn Đặng Nhật Minh

04/07/2024 17:09 GMT+7 | Giải trí

Một dịp hiếm hoi mà dàn diễn viên trong các bộ phim của đạo diễn - NSND Đặng Nhật Minh cùng "hội ngộ". Họ rơi nước mắt, họ cười vui như được trở về với gia đình.

Trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ Hai (DANAFF II) sáng nay, tại Đà Nẵng diễn ra cuộc toạ đàm "Phong cách sáng tác của đạo diễn Đặng Nhật Minh". Toạ đàm có sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài nước: PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ; TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh VN, Đồng trưởng BTC, Giám đốc DANAFF II; ông Jean - Mark Theroanne, Đồng sáng lập, Đồng Giám đốc LHP châu Á Versoul (Pháp); nhà báo Đinh Trọng Tuấn - nguyên TBT tạp chí Thế giới Điện ảnh; đạo diễn Đinh Thiên Phúc... cùng nhiều nghệ sĩ qua các thời kỳ: NSND Minh Châu, NSND Lan Hương; NSND Lan Hương (phim "Em bé Hà Nội"), NSND Thuý Hường, NSƯT Quách Thu Phương, NSƯT Hữu Mười, Ngô Quang Hải, Võ Hoài Nam...

NSND Lan Hương, NSND Minh Châu, NSƯT Quách Thu Phương bật khóc khi "hội ngộ" đạo diễn Đặng Nhật Minh - Ảnh 1.

NSND Đặng Nhật Minh cùng BTC và các vị khách mời tại cuộc toạ đàm

"Phong cách sáng tác của đạo diễn Đặng Nhật Minh" là chủ đề mang tính học thuật được các chuyên gia trình bày tại phiên 1 của cuộc toạ đàm. Ở phiên 2, các nghệ sĩ cùng đàm đạo bàn tròn để nói về Đặng Nhật Minh. Nhiều nghệ sĩ đã rơi nước mắt vì quá xúc động.

Chia sẻ cảm xúc về vị đạo diện gạo cội, "cây đại thụ của nền điện ảnh Việt Nam" - đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh, dàn diễn viên không giấu nổi sự cảm xúc.

NSND Lan Hương, NSND Minh Châu, NSƯT Quách Thu Phương bật khóc khi "hội ngộ" đạo diễn Đặng Nhật Minh - Ảnh 2.

Đạo diễn Đặng Nhật Minh cùng dàn diễn viên: Võ Hoài Nam, Quách Thu Phương, Mai Thu Huyền... giao lưu với khán giả trong buổi chiếu phim "Hà Nội mùa đông năm 1946"

NSND Thuý Hường kể, vai diễn cô Ngữ trong phim "Thương nhớ đồng quê" của đạo diễn Đặng Nhật Minh đã tạo dựng cho chị tên tuổi. "Tôi là "chân trái" với điện ảnh, chưa học ngày nào về điện ảnh nhưng tự hào vì được đạo diễn - NSND chọn vào vai Ngữ trong Thương nhớ đồng quê. Phim đóng từ năm 1995, nhưng có vẻ như cuộc đời cô Ngữ cũng đã có phần nào đó gắn với bản thân tôi trong cuộc sống cho tới hiện tại. Thời điểm nhận lời mời của đạo diễn, tôi ngờ nghệch lắm. Khi đạo diễn hẹn đến nhà, tôi là diễn viên dân ca quan họ nên nghĩ, khi khách đến nhà thì mình phải điểm trang thật kỹ thường, mà thời kỳ đó là cứ phải mắt xanh, môi đỏ... Đạo diễn nhìn thấy tôi thì lắc đầu. Anh Minh bảo: Thuý Hường ơi em đi rửa mặt đi. Xong bảo thay chiếc áo cánh nâu, quàng khăn mỏ quạ. Khi đó, nhìn thấy tôi, đạo diễn bảo ngay: Ôi cô Ngữ của tôi đây rồi. Đọc kịch bản tôi mê lắm, 1 đêm là thuộc, thuộc cả lời thoại của bạn diễn...".

NSND Lan Hương, NSND Minh Châu, NSƯT Quách Thu Phương bật khóc khi "hội ngộ" đạo diễn Đặng Nhật Minh - Ảnh 3.

Dàn nghệ sĩ tham gia bàn tròn

Còn đạo diễn - nhà sản xuất Mai Thu Huyền thì cho rằng, nhờ có đạo diễn Đặng Nhật Minh và vai Huệ trong "Hà Nội mùa đông năm 1946" mới có một Mai Thu Huyền của ngày hôm nay. "Hồi đó tôi hoàn toàn như một tờ giấy trắng, mới đóng một phim truyền hình và chưa từng biết tới phim điện ảnh. Tôi rất vui, biết ơn và hạnh phúc khi được bác Minh mời vào vai diễn trong một dự án phim lịch sử lớn nhất lúc bấy giờ. Vừa rồi, khi tham dự DANAFF II tôi còn hạnh phúc hơn khi tại Lễ khai mạc bác Minh được trao tặng giải Thành tựu điện ảnh. Sau đó, tham gia giao lưu với khán giả tại buổi chiếu phim "Hà Nội mùa đông năm 1946" tôi còn thấy rất xúc động. Con gái tôi 21 tuổi du học ở Mỹ, khi về VN, cháu xem lại các phim lịch sử thì Hà Nội mùa đông năm 1946 đã để lại cho cháu nhiều cảm xúc" - Mai Thu Huyền kể.

NSND Lan Hương, NSND Minh Châu, NSƯT Quách Thu Phương bật khóc khi "hội ngộ" đạo diễn Đặng Nhật Minh - Ảnh 4.

Các nghệ sĩ xem cuộc "hội ngộ" vị đạo diễn như là được trở về với gia đình

Với NSND Minh Châu, NSND Lan Hương, đạo diễn Đặng Nhật Minh luôn là một "cây đại thụ", "người thầy lớn" không chỉ trong nghệ thuật mà trong cả cuộc sống. NSND Lan Hương kể, đến giờ chị vẫn nói với các diễn viên trẻ rằng, được làm việc với một đạo diễn giỏi như NSND Đặng Nhật Minh còn hơn làm với 10 đạo diễn. Ông không chỉ có thái độ từ tốn, chuẩn mực, trách nhiệm trong công việc mà còn luôn chỉ cho diễn viên cách phải làm thế nào để thể hiện tốt nhất vai diễn của mình.

NSND Lan Hương, NSND Minh Châu, NSƯT Quách Thu Phương bật khóc khi "hội ngộ" đạo diễn Đặng Nhật Minh - Ảnh 5.

Còn đạo diễn Ngô Quang Hải - diễn viên của "Hà Nội mùa đông năm 1946" thì kể anh từ Hải Phòng đến Hà Nội học diễn viên với mong muốn được gần gũi các vị đạo diễn, trong đó có đạo diễn Đặng Nhật Minh. "Một hôm, tôi nhận được điện thoại của đạo diễn Đặng Nhật Minh. Ông đọc cho tôi hai câu thơ: Người ra đi đầu không ngoảnh lại/ Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy... Ông bảo vai diễn trong phim phù hợp với tôi. Sau này tham gia đoàn phim, tôi học được nhiều từ thái độ làm việc chỉn chu, chuyên nghiệp, luôn nhẹ nhàng không bao giớ áp đặt cưỡng bức ai...". Những bài học từ Đặng Nhật Minh đến giờ với Ngô Quang Hải vẫn là điều quý báu.

Khoảnh khắc xúc động khi dàn nghệ sĩ gặp lại đạo diễn - NSND Đặng Nhật Minh

Hà chi. Ảnh: Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm