NSND Bạch Diệp tiếc cho “mối tình đơn phương” của Bằng Thái với Thanh Loan

22/06/2009 15:40 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Sau khi biết chuyện NSƯT Bằng Thái năm 16 tuổi từng “thầm yêu trộm nhớ” chị Thanh Loan khi đóng phim Người về đồng cói do mình đạo diễn, NSND Bạch Diệp (SN 1929) ngạc nhiên và vui vẻ nói: “Bằng Thái thì tôi rất nhớ, dù lâu rồi không gặp. Mà sao chuyện thầm yêu trộm nhớ Thanh Loan để 40 năm giờ mới dám nói? Ðúng là một lũ nhát gan và ngây thơ!" (cười).

Bà nói vui: “Bằng Thái thích Thanh Loan thì phải nói với cô Diệp chứ! Cô rất tâm lý, chuyên “vẽ đường cho hươu chạy” đấy. Cô mà biết thì không chỉ một cảnh ôm nhau mà cho chục cảnh luôn, tha hồ... có khi đã... lấy nhau ấy chứ, im lặng thế có phải thiệt không?”.

Từng làm phóng viên báo Nhân dân 5 năm, từ bộ phim đầu tiên Trần Quốc Toản ra quân (1964), bà đã làm 16 phim truyện nhựa và cả trăm tập phim TH sau khi nghỉ hưu tới 2007. Bà cho biết: “Xưa, đi làm phim, làm gì có nhà khách, khách sạn, toàn ở nhà dân. Diễn viên chính thường ở cùng nhà với đạo diễn. Những mối tình xảy ra lúc làm phim của tôi, thường tan sau khi phim xong, đoàn phim giải tán, chưa có đôi nào lấy nhau, hay tại tôi không “mát tay”? Tôi rất tập trung cho công việc, hồn nhiên, nên không biết hoặc không để ý; đã biết rồi thì vun vén ngay, diễn viên yêu nhau được càng tốt. Tôi thực sự tiếc cho Bằng Thái ngày ấy”.

Ở tuổi 80, “nữ tướng” vẫn hăm hở nhiều dự định. Cuộc đời gắn với điện ảnh, bà thấy không yên khi không làm phim. Khi nói đến kế hoạch làm phim và cổ súy tình yêu, Bạch Diệp thật trẻ trung, sôi nổi.

Ái Hữu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm