NSƯT Bằng Thái thừa nhận từng “thầm yêu” Thanh Loan

21/06/2009 15:09 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Rất hào hứng sau khi ra mắt liền một lúc 2 tập kịch, Ông trưởng đoàn kịch Quảng Ninh này vui vẻ kể chuyện từng tham gia đóng phim nhựa từ hồi còn trẻ như vai Lý Tự Trọng trong phim Người cộng sản trẻ tuổi của ĐD Vũ Phạm Từ; Độ dốc (ĐD Lê Đăng Thực), Đêm miền yên tĩnh (ĐD Nguyễn Hữư Phần); Kỷ niệm đồi trăng (ĐD Hà Văn Trọng)...

“Và đặc biệt, bộ phim nhớ đời của tôi gắn với mối tình đầu, năm 16 tuổi của tôi, đó là phim Người về đồng cói (KB Lê Lựu, ĐD Bạch Diệp). Thời điểm làm phim là mấy tháng mùa hè nóng nực năm 1968. Phụ nữ thường trưởng thành trước nam giới, Thanh Loan (sau này rất nổi tiếng với vai Ni cô Huyền Trang trong phim Biệt động Sài Gòn - PV) lúc đó đã rất nổi tiếng và đẹp vô cùng. Loan (vai Riêng) chỉ hơn 1 tuổi, tôi gọi chị, như thể chị “lớn” hơn tôi lắm, và ngưỡng mộ. Tôi đóng vai Tuấn (em chị Riêng), mò cua dưới nắng, phải lặn lội ở đồng cói, quay tại làng Nam An, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, chỉ để được ngắm nhìn Loan. Nhát gan và ngố, tôi không dám ngỏ, cũng không tìm cách tỏ tình, chỉ ước giá mà có cảnh Tuấn được gục vào lòng chị Riêng, nhưng ông Lê Lựu không viết cảnh ấy, chẳng lẽ đi “gợi ý” đạo diễn…? Tôi đã thầm yêu trộm nhớ như thế. Thanh Loan nét Tây, thanh tú mà lại khoẻ phi thường, không cần cascadeur, đội thuyền thúng đi một cây số để quay một mạch. Sau bao năm, gặp lại nhau cũng dính tới điện ảnh - ở đám tang Phương Thanh. Thấy buồn vui đời người hằn vết, đã già rồi. Loan bảo: “Lúc ấy mà Bằng Thái tỏ tình thì có lẽ bước ngoặt cuộc đời sẽ khác”.

Vi Thùy Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm