N.SG dưới thời HLV Phạm Công Lộc: Phá để xây

06/10/2011 11:19 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Mọi thứ đã ngã ngũ, HLV Phạm Công Lộc đã rời bỏ xứ bưng biền để theo tiếng gọi của Sài thành hoa lệ dẫn dắt N.SG, nơi ông tướng gốc Đồng Tháp sẽ nhận được những chế độ đãi ngộ mà có mơ cũng không nghĩ tới khi còn nắm đội bóng cũ. Người miền Tây nói vui rằng, ông Lộc lên đời rồi.

Thế nhưng, ở N.SG cũng ẩn chứa những thách thức khó lường với ông thầy có dáng vẻ chân chất đậm chất miền Tây này.

Cầm sa bàn ở N.SG những ngày qua, chắc hẳn điều mà ông Lộc phải nghĩ đầu tiên là chuyện thanh lý hàng tồn kho. Trong 4 ngoại binh, chọn ai và bỏ ai cũng chưa quyết được. Đội hình của N.SG hiện tại, có thể thấy ngay sức già đang thắng thế. Điểm qua những cái tên như Trường Giang, Hoàng Vương, Văn Hải, Nirut, Văn Hà, Văn Lâm, Công Thành, Văn Hướng, Santos, thậm chí cả Được Em, cầu thủ được mua về với giá gần 5 tỷ đồng…, gần như chỉ nuôi báo cô suốt mùa giải qua.


N.SG sẽ không bao giờ giống TĐCS.ĐT, nơi mà ông Lộc chỉ cần đưa đội trụ hạng đã là thành công

Ở khu vực giữa sân, đội trưởng Tài Em đã rất cố gắng nhưng với một tiền vệ mà cả mùa không có lấy một đường chuyền thành bàn nào thì cũng đáng phải xem lại. Tài Em vừa mất suất ở ĐTQG đủ để cho thấy những gì tinh túy nhất của “Cu Mười” đã để lại đất Long An. Cầu thủ trẻ Văn Khải cũng trong tình cảnh tương tự và đã có nửa mùa “đi đày” ở SQC.BĐ. Duy Khanh cũng chỉ là một cầu thủ thường thường bậc trung…

N.SG sẽ không bao giờ giống TĐCS.ĐT, nơi mà ông Lộc chỉ cần đưa đội trụ hạng đã là thành công. Những gì diễn ra ở N.SG với người tiền nhiệm Mai Đức Chung đã quá rõ ràng. Ông Phạm Công Lộc không thể đi theo lối mòn đó được. Thậm chí, ngay mùa giải tới, đội bóng này phải hoàn thành được mục tiêu vô địch hoặc ít nhất cũng đứng trong tốp 3. Đó là bài toán khó.

Cùng thời điểm này mùa trước, N.SG tất bật mua sắm đến nỗi gây nên một cơn sốt trên thị trường chuyển nhượng nhưng ngay lúc này lại khá yên ắng. Bài học lấy quân ồ ạt nhưng chất lượng chẳng bao nhiêu giờ đã được lãnh đạo đội bóng này đúc kết bằng câu thành ngữ “tiền mất tật mang”. Bấy giờ, giải quyết những tàn dư thuộc triều đại cũ cũng chẳng phải nói là được ngay mà phải thanh toán bằng mức phí đền bù không rẻ chút nào.

Mặc dù vậy, sẽ vẫn có những vụ mua bán. Có tin sắp tới hậu vệ Huỳnh Đức Nghĩa, một cầu thủ chơi khá tròn vai ở cả 2 cánh, có thể là một trong những cái tên đầu tiên về Sài Gòn. Trường hợp của Lee Nguyễn cũng đang được cân nhắc nhưng nếu muốn có được cầu thủ mới nhận thêm quốc tịch VN này, đương nhiên là N.SG phải bạo chi.

Việt Hằng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm