Nếu HLV Phạm Công Lộc dẫn dắt N.SG…

22/09/2011 11:57 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Nhiều kịch bản đang được mường tượng ra nếu cựu HLV của TĐCS.ĐT lên ngồi ghế nóng của đội bóng Sài Gòn…

Ông Lộc về N.SG, nhiều người khẳng định tin đồn này có cơ sở xác thực đến 90%. Trong trường hợp này, chẳng ai tin có sự trùng hợp ngẫu nhiên một cách lạ lùng về việc 2 ông HLV Mai Đức Chung và Phạm Công Lộc cùng lúc nộp đơn xin từ chức ở đội bóng chủ quản.

Vinh hoa của Sài thành đang chờ đợi ông Lộc “cá lóc”. N.SG có thể dành cho ông Lộc bản hợp đồng với lương, thưởng không thua kém đại gia nào ở V-League. Đó là chưa kể số tiền lót tay mà thời ở Đồng Tháp, đòi hỏi thế là xa xỉ. Người dân xứ bưng biền hẳn đang ví von hình ảnh ông Lộc đang chuẩn bị lên đời từ chiếc xe máy cà tàng bước lên thẳng chiếc xế hộp cao cấp.

Con đường trải đầy thảm nhung và hoa hồng thật đấy, nhưng mọi chuyện có thật sự dễ dàng đến thế?! Đơn giản vì hợp đồng ký kết giữa 2 bên vẫn chưa được công bố. Và nếu thật là chuyện đó sẽ xảy ra đi chăng nữa, ngẫm lại thì nhiệm vụ ở N.SG chẳng dễ dàng gì cho ông tướng gốc Đồng Tháp.


Rất nhiều thử thách đang chờ đón ông Lộc nếu ông về với N.SG

Đầu tiên là về lực lượng, tiếp nhận ghế của HLV Mai Đức Chung để lại, bộn bề công việc đang chờ đón ông Lộc. Hiện tại, N.SG đang sở hữu một đội hình nhiều lão tướng và độ vênh giữa 2 đội hình rất lớn. Nhiều cầu thủ mùa trước thậm chí còn không được hít thở mùi vị V-League. Đó là hậu quả của việc mua càng nhiều càng tốt. Cáng đáng chức HLV trưởng ở đây, ông Lộc kiêm luôn nhiệm vụ sửa sai cho người tiền nhiệm. Không còn rôm rả trên trường chuyển nhượng như cùng kỳ năm ngoái, có nhiều dấu hiệu cho thấy mùa này N.SG sẽ không tiêu tiền vô tội vạ. Trọng trách đè lên vai ông Lộc là phải làm sao để thiết lập một đội bóng của riêng mình trên nền tảng của người cũ, điều không phải muốn là làm được ngay trong ngày một ngày hai.

Đá bóng phải có “dây”, người tiền nhiệm ông Lộc đã cho thấy điều này rất rõ với rất nhiều bản hợp đồng đưa các cầu thủ thân cận về Sài Gòn. Ông Hải “lơ” về Bình Dương mới đây cũng đem theo không ít lính tráng thân tín. Về N.SG, ông Lộc có 2 học trò ở đội bóng cũ là Được Em và Duy Khanh. Như thế vẫn là mỏng và nếu không cẩn thận, ông Lộc có thể tự xây cái ốc đảo quanh mình.

Thời ở Đồng Tháp, ông Lộc đã biến tập thể nhiều cầu thủ địa phương này thành một đội bóng có lối chơi gắn kết, bài miếng tấn công đẹp mắt trên nền tảng thể lực sung mãn và đặc biệt là tinh thần quật khởi vì màu cờ sắc áo, khiến phần còn lại phải e dè. Cơ sở để có được điều đó phần nào cũng có nguyên nhân khách quan, vì cầu thủ xứ này không bị phân tán bởi những thú vui thâu đêm suốt sáng như Sài thành đô hội.

Ông Lộc về Sài Gòn thì phải bê được cái tinh thần Đồng Tháp lên áp dụng cho tập thể N.SG, vốn được mệnh danh là các triệu phú đá bóng. Thời gian là bao lâu để ông Lộc thích ứng với môi trường hoàn toàn mới mẻ kia?!

N.SG đang rất khát thành tích và một lối chơi hoa mỹ, những điều khiến ông Chung phải ra đi để nhường chỗ cho ông Lộc. Nhiệm vụ thay da đổi thịt N.SG chắc hẳn là áp lực không nhỏ cho ông tướng gốc Đồng Tháp.

Thêm một tài năng của xứ Tràm Chim được xuất tướng. Người Đồng Tháp hay vỗ ngực tự hào rằng, tuy là dân xứ chân lấm tay bùn nhưng đã xuất xưởng rất nhiều nhân tài cho bóng đá nước nhà. Về tướng, là những Đoàn Minh Xương, Phạm Anh Tuấn, Lai Hồng Vân… Ông Lộc có phát huy truyền thống đó cho xứ bưng biền khi đây là lần đầu ông ra khỏi lũy tre làng và bản thân ông cũng chưa từng có kinh nghiệm, cũng như chứng tỏ thực tài khi rời xa quê hương.

Chỉ thời gian mới có câu trả lời xác thực nhất nhưng ít ra sự thay đổi này cũng chứng tỏ, N.SG muốn thay đổi đội bóng theo hướng tích cực và toàn diện. Sự có mặt của ông Lộc ở Sài Gòn chí ít cũng khiến nhiều người dân nơi đây tò mò. Đất Sài thành đang chờ bộ đôi ông Lộc-ông Thọ kết hợp để rước ông Phúc về.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm