Novak Djokovic: 'Tôi không bao giờ muốn làm bạn tốt với Nadal'

12/10/2025 15:27 GMT+7 | Tennis

Novak Djokovic mới đây đã chia sẻ lý do vì sao anh sẽ không bao giờ trở thành bạn thân với Rafael Nadal, dù giữa hai người luôn tồn tại sự tôn trọng sâu sắc.

Tay vợt người Serbia hiện là vận động viên quần vợt nam vĩ đại nhất lịch sử với 24 danh hiệu Grand Slam. Nếu không có hai đối thủ lớn là Rafael Nadal và Roger Federer, những người sở hữu tổng cộng 42 Grand Slam, Djokovic có lẽ đã còn vĩ đại hơn nữa về mặt thành tích.

Hiện tại, dù Nadal và Federer đều đã giải nghệ, Djokovic vẫn đang thi đấu ở đẳng cấp cao ở tuổi 38, giữ vị trí số 5 thế giới trong bối cảnh quần vợt nam đang chứng kiến sự trỗi dậy của thế hệ mới với Carlos Alcaraz và Jannik Sinner.

Novak Djokovic: 'Tôi không bao giờ muốn làm bạn tốt với Nadal' - Ảnh 1.

Novak Djokovic: 'Tôi không bao giờ muốn làm bạn tốt với Nadal'

Chia sẻ với tờ Corriere Della Sera, Djokovic cho biết việc trở thành bạn với Nadal là điều "bất khả thi" vì cả hai từng là những đối thủ khốc liệt suốt nhiều năm: "Nadal chỉ hơn tôi 1 tuổi, cả hai đều thuộc cung Song Tử. Ban đầu, chúng tôi thậm chí từng đi ăn tối cùng nhau vài lần. Nhưng ngay cả như thế, giữa chúng tôi cũng không thể có một tình bạn thực sự," Djokovic nói.

Anh tiếp tục: "Tôi luôn tôn trọng và ngưỡng mộ anh ấy. Nhờ có Nadal và Federer, tôi mới trưởng thành và trở thành con người như hôm nay. Điều đó gắn kết chúng tôi mãi mãi, và tôi cảm thấy biết ơn họ vì điều đó. Nadal là một phần trong cuộc đời tôi suốt 15 năm qua, tôi gặp anh ấy còn nhiều hơn cả mẹ mình!"

Dù khẳng định mối quan hệ giữa hai người không thể là bạn bè, Djokovic cũng nói rõ rằng họ chưa bao giờ là kẻ thù: "Giữa những đối thủ, tình bạn là điều không thể, nhưng chúng tôi chưa bao giờ xem nhau như kẻ thù."

Trong một diễn biến khác, Djokovic vừa trải qua nỗi thất vọng lớn tại Thượng Hải Masters khi để thua tay vợt Valentin Vacherot ở bán kết, trong khi anh đang gặp vấn đề ở lưng.

Trong trận đấu, huyền thoại người Serbia nhiều lần tỏ ra đau đớn và mất bình tĩnh, thậm chí có lúc đánh mạnh bóng đi trong cơn bực tức. Dù được bác sĩ điều trị giữa trận, anh vẫn thua 3-6 trong set đầu và tiếp tục gục ngã 4-6 ở set thứ hai.

Sau chiến thắng, Vacherot không ăn mừng quá đà, thể hiện sự tôn trọng đối với đối thủ đang chấn thương. Hai tay vợt đã có khoảnh khắc đầy xúc động khi bắt tay ở lưới.

Phát biểu sau trận, Vacherot chia sẻ trên Sky Sports: "Tôi không biết nói gì, điều này thật điên rồ. Chỉ riêng việc được đứng bên kia lưới đối đầu với Djokovic đã là một trải nghiệm khó tin. Tôi học được rất nhiều từ trận đấu này. Anh ấy là một huyền thoại được cả thế giới ngưỡng mộ và gần như bị 'chìm' trong danh sách những danh hiệu khổng lồ mà anh ấy đã giành được."

P. Văn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm