10/10/2025 12:26 GMT+7 | Tennis
Carlos Alcaraz và Jannik Sinner đã thâu tóm mọi danh hiệu quan trọng của quần vợt thế giới thời gian qua và được coi là những tay vợt kế tục bộ ba huyền thoại Nadal, Federer, Djokovic nhưng cựu ngôi sao ATP vừa đưa ra đánh giá bất ngờ
Cựu tay vợt ATP Jerzy Janowicz cho rằng Carlos Alcaraz và Jannik Sinner không mang lại nhiều hứng thú cho người hâm mộ như thế hệ vàng gồm Novak Djokovic, Rafael Nadal và Roger Federer.
Janowicz thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2007 đến 2022 và từng vươn lên vị trí số 14 thế giới vào tháng 8 năm 2013 – thành tích cao nhất trong sự nghiệp của anh. Dấu ấn lớn nhất của tay vợt người Ba Lan là việc lọt vào chung kết Paris Masters 2012 và bán kết Wimbledon 2013, những cột mốc giúp anh trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý nhất của tennis châu Âu giai đoạn đầu thập niên 2010.
Trong thời gian thi đấu, Janowicz từng nhiều lần đối đầu với ba tượng đài của quần vợt thế giới – Djokovic, Nadal và Federer. Tuy không thắng được trận nào trước nhóm "Big Three" (thua 0-2 trước Nadal, 0-1 trước Djokovic và 0-1 trước Federer), anh vẫn có năm chiến thắng trước các tay vợt thuộc top 10 thế giới. Trong đó, chiến thắng đáng nhớ nhất là khi Janowicz đánh bại Andy Murray tại Paris Masters 2012 – trận đấu được xem như bước ngoặt trong sự nghiệp của tay vợt Ba Lan.
Cựu tay vợt ATP Jerzy Janowicz cho rằng Carlos Alcaraz và Jannik Sinner không mang lại nhiều hứng thú cho người hâm mộ như thế hệ vàng gồm Novak Djokovic, Rafael Nadal và Roger Federer
Bộ ba Djokovic, Nadal và Federer hiện vẫn giữ ba vị trí dẫn đầu trong danh sách những tay vợt nam giành nhiều Grand Slam nhất mọi thời đại, với lần lượt 24, 22 và 20 danh hiệu. Chính vì vậy, khi so sánh thời kỳ "Big Three" với thế hệ trẻ hiện nay gồm Carlos Alcaraz và Jannik Sinner, Janowicz không giấu nổi nỗi hoài niệm.
"Tôi thật sự nhớ cuộc cạnh tranh giữa Novak Djokovic, Rafael Nadal và Roger Federer. Cả Andy Murray, Stan Wawrinka và David Ferrer nữa," Janowicz chia sẻ trong một sự kiện Padel Cup tổ chức tại Turin. "Ngày nay, tennis dường như trở nên tẻ nhạt hơn. Mọi người chơi giống nhau, không còn sự khác biệt rõ rệt. Có thể tôi hơi hoài cổ, nhưng thế hệ cũ thực sự hấp dẫn hơn nhiều – thú vị hơn cả Jannik Sinner và Carlos Alcaraz, dù họ cũng rất mạnh mẽ."
Carlos Alcaraz, hiện là tay vợt số 1 thế giới, đã sở hữu sáu danh hiệu Grand Slam, trong khi Jannik Sinner – số 2 thế giới – có bốn. Cả hai đang thống trị làng quần vợt nam khi chia nhau bốn trong tám Grand Slam gần nhất. Tuy nhiên, theo Janowicz, họ vẫn chưa thể mang đến cảm xúc mãnh liệt và sự kịch tính như những cuộc so tài giữa Djokovic, Nadal và Federer từng làm say mê hàng triệu người hâm mộ.
Điều thú vị là chính Janowicz từng có những phát biểu khá gay gắt về Djokovic và Federer khi còn thi đấu. Năm 2013, anh từng chia sẻ với Tennis World USA: "Tôi ghét sự giả tạo. Tôi luôn là chính mình, không bắt chước ai và cũng không đóng vai trò gì cả. Cảm xúc dẫn dắt tôi – khi tôi tức giận, tôi thể hiện điều đó. Tôi không có thần tượng. Tôi từng thích phong cách của Pete Sampras và cá tính của Marat Safin."
Anh thậm chí còn thẳng thắn chỉ trích hai huyền thoại lớn nhất của thời đại: "Djokovic là người giả tạo, anh ta chỉ thích thể hiện và đóng kịch. Federer thì tự cao, anh ta có gì đó không tự nhiên, khiến người khác khó có thể cảm thấy gần gũi."
Tuy vậy, có vẻ như sau khi giải nghệ và bước sang môn Padel, Janowicz đã thay đổi cách nhìn của mình. Những lời hoài niệm dành cho "Big Three" cho thấy anh thực sự trân trọng và nhớ nhung thời kỳ vàng son mà Djokovic, Nadal và Federer đã tạo nên – một giai đoạn được nhiều người xem là đỉnh cao chưa từng có trong lịch sử tennis hiện đại.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất