05/10/2025 22:17 GMT+7 | Tennis
Cuộc cạnh tranh giữa Carlos Alcaraz và Jannik Sinner từ lâu đã trở thành tâm điểm chú ý. Mới đây, một ngôi sao hàng đầu của làng quần vợt nữ cũng đã đưa ra quan điểm cá về hai tay vợt được coi là biểu tượng của thế hệ hiện tại.
Tay vợt người Ý từng lọt vào chung kết Roland Garros và Wimbledon 2024, hiện thường xuyên góp mặt trong top 10 thế giới. Không chỉ thi đấu ấn tượng, Paolini còn dành sự quan tâm đặc biệt tới màn trình diễn đỉnh cao ở nội dung nam.
Năm 2024, cả Sinner và Alcaraz đều giành hai danh hiệu Grand Slam, trong khi Alexander Zverev là cái tên duy nhất khác lọt vào chung kết một trong bốn giải đấu lớn.
Câu chuyện này gợi nhớ tới mùa giải 2023, khi Sinner lên ngôi tại Australian Open và US Open, còn Alcaraz vô địch Roland Garros và Wimbledon. Sự thống trị đó tiếp tục tái hiện trong năm 2025, khi hai ngôi sao trẻ gặp nhau tới ba lần trong các trận chung kết lớn, tạo ra màn so kè đẳng cấp mà giới chuyên môn dự đoán sẽ còn rất khó để bất kỳ ai chen chân trong mùa giải 2026.
Jasmine Paolini cho rằng cả Alcaraz và Sinner đều lịch sự, tôn trọng đối thủ, thông minh và luôn thi đấu ở đẳng cấp hàng đầu
Tuy nhiên, điều khiến nhiều người tò mò không chỉ nằm ở thành tích, mà còn ở cá tính và phong cách ngoài sân đấu. Paolini, với góc nhìn của một VĐV cùng thời, đã chia sẻ ấn tượng cá nhân về hai đối thủ hàng đầu này. Cô cho biết:
"Họ có tính cách rất khác nhau, là hai tay vợt hoàn toàn riêng biệt nhưng lại cùng mang đến cảm xúc và sự phấn khích cho khán giả trên sân. Trình độ của họ thực sự ở mức rất cao. Chính sự khác biệt đó khiến cuộc đối đầu giữa họ trở nên hấp dẫn hơn. Cả hai đều lịch sự, tôn trọng đối thủ, thông minh và luôn thi đấu ở đẳng cấp hàng đầu."
Tay vợt nữ người Ý cũng so sánh bản thân với hai đồng nghiệp nam: "Trên sân, tôi thường sôi nổi và hay cười, vì thế tôi thấy mình giống Alcaraz hơn. Nhưng tôi thực sự thích xem Jannik thi đấu bởi anh ấy luôn gây áp lực từ cuối sân. Với kinh nghiệm cá nhân khi thi đấu, việc quan sát cách Jannik di chuyển và tổ chức lối đánh cũng giúp tôi học hỏi nhiều hơn."
Trong khi Paolini bày tỏ sự ngưỡng mộ, Alcaraz vừa khép lại giải đấu tại Tokyo với chức vô địch thuyết phục. Tay vợt Tây Ban Nha chỉ để thua duy nhất một set trên hành trình đăng quang, trước khi vượt qua Taylor Fritz 6-4, 6-4 ở trận chung kết. Ngay sau đó, anh quyết định rút lui khỏi Thượng Hải Masters – giải đấu mà Jannik Sinner đang là đương kim vô địch.
Sinner được miễn vòng một và đã đánh bại Daniel Altmaier ở vòng hai để giành quyền gặp Tallon Griekspoor. Trước thông tin Alcaraz vắng mặt, Sinner thẳng thắn cho rằng mỗi tay vợt đều có quyền lựa chọn lịch thi đấu phù hợp:
"Với tôi, năm ngoái tôi cũng bỏ qua một vài giải vì nghĩ rằng đó là quyết định đúng đắn cho thể chất và tinh thần. Năm nay tôi cũng không thi đấu ở Toronto hay Montreal. Đôi khi bạn cần phải bỏ bớt một vài giải. Dù các giải Masters 1000 được xem là bắt buộc, nhưng cuối cùng thì bạn vẫn có quyền chọn lịch trình tốt nhất cho bản thân. Tôi đã và sẽ luôn ưu tiên sự lựa chọn có lợi nhất."
Cuộc cạnh tranh giữa Alcaraz và Sinner vì thế không chỉ hấp dẫn trên sân, mà còn phản ánh cách mỗi tay vợt xây dựng sự nghiệp theo phong cách rất riêng. Điều đó càng khiến cho làng quần vợt nam bước vào một kỷ nguyên mới đầy kịch tính và khó đoán.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất