Nkunku: 'Vật thể lạ' 37 triệu euro của AC Milan

12/11/2025 06:31 GMT+7 | Italy

Khi Santiago Gimenez đá 9 trận không ghi nổi 1 bàn, Milan rất cần một chân sút khác gánh vác trách nhiệm, nhưng Christopher Nkunku, bản hợp đồng trị giá 37 triệu euro (chưa kể thưởng), cũng gây thất vọng không kém. HLV Max Allegri đang thực sự đau đầu với bài toán hàng công trước thềm trận derby Milan.

Từng chơi cho Leipzig và Chelsea ở nhiều vị trí tấn công, Nkunku được kỳ vọng sẽ tạo ra sự đột biến cho hàng công vốn đang phụ thuộc nhiều vào các pha xử lý cá nhân. Tuy nhiên, những gì tiền đạo người Pháp thể hiện cho đến nay cũng chỉ là nỗi thất vọng. Giống Gimenez, bàn thắng duy nhất của Nkunku từ đầu mùa cũng chỉ đến ở đấu trường Cúp Italy vào lưới đội bóng yếu Lecce. Còn tại Serie A, sau hơn 250 phút thi đấu, anh vẫn chưa có cơ hội thổi chiếc bóng bay màu đỏ luôn giấu trong tất lần nào.

Tất nhiên, Nkunku cũng có những lý do để bào chữa. Anh gia nhập Milan vào những ngày cuối của thị trường chuyển nhượng, lại dính chấn thương ngón chân sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia, bỏ lỡ 2 trận đấu quan trọng. Nhưng anh đã ở đây hơn 2 tháng, đã đá chính trước Atalanta, Roma và Parma mà vẫn vô cùng mờ nhạt. Ngoài đường chuyền cho Saelemaekers ghi bàn trong trận hòa Parma (khó có thể xem là pha kiến tạo), Nkunku gần như vô hình trong cách vận hành của Milan, không tạo ra tác động nào đáng kể. Anh dường như trở thành một "vật thể lạ" trong cỗ máy của Allegri.

AC Milan: Nkunku, “vật thể lạ” 37 triệu euro  - Ảnh 1.

Nkunku đang rất mờ nhạt tại Milan

Vấn đề lớn nhất là ngay cả Allegri dường như cũng không biết phải sử dụng Nkunku như thế nào cho hiệu quả. Lời thừa nhận của ông từ hồi tháng 8: "Tôi vẫn phải tìm hiểu xem nên sử dụng cậu ấy như thế nào", giờ đây vẫn còn nguyên giá trị. Nkunku không phải là một trung phong cắm đích thực như Gimenez, cũng không phải là một cầu thủ chạy cánh có thể thay thế Rafael Leao. Anh là mẫu tiền đạo đa năng, nhưng sự đa năng đó đang khiến anh trở nên lạc lõng.

Bài toán hàng công đang khiến Allegri thực sự đau đầu trước trận derby với Inter. Gimenez "coi như bỏ" vì kiệt quệ tâm lý và cũng đang chấn thương. Nkunku thì "vô hình". Leao, dù đã ghi bàn trở lại, vẫn bị chỉ trích vì thái độ thi đấu thất thường. Cuộc cạnh tranh cho một suất đá cặp với Leao (nếu anh chắc suất) sẽ là cuộc chiến tay đôi giữa Nkunku và Christian Pulisic.

May mắn cho Allegri, kỳ nghỉ FIFA Days hứa hẹn sẽ giúp Pulisic và Adrien Rabiot bình phục hoàn toàn cho trận derby. Họ chính là những cầu thủ quan trọng nhất giúp Milan thắng 4 trận liên tiếp hồi đầu mùa, và sự trở lại này sẽ là cú hích cực lớn, mang lại sự cân bằng, kinh nghiệm và bản lĩnh mà Milan đã thiếu trong các trận mất điểm ngớ ngẩn vừa qua.

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm