Niclas Fullkrug là canh bạc đáng để Milan đặt cược

25/12/2025 14:06 GMT+7 | Italy

Việc Milan mượn Niclas Fullkrug từ West Ham cho nửa cuối mùa giải chỉ là một nước cờ mang tính chữa cháy trong bối cảnh khủng hoảng nhân sự. Fullkrug có những thứ Milan đang thiếu, nhưng cũng có những thứ không mấy tích cực.

Không phải vì Santi Gimenez tiếp tục nghỉ 2 tháng do chấn thương mắt cá chân mà Milan mới chiêu mộ Fullkrug, mà kể cả Gimenez có sung mãn, tăng cường tiền đạo vẫn là điều bắt buộc. Nếu tính Rafael Leao và Christian Pulisic là các tiền vệ công, thì các tiền đạo Milan có mùa này, Gimenez và Christopher Nkunku, chưa ghi được bàn nào ở Serie A sau nửa mùa giải.

Milan cần một "số 9" cổ điển

0 bàn thắng sau nửa mùa giải của bộ đôi tiêu tốn đến hơn 70 triệu euro phí chuyển nhượng là sự thật không thể chấp nhận được. Nhưng có sự thật khác là không ai trong số 2 người ấy thực sự là trung phong cắm đúng nghĩa với những tố chất chuyên môn mà HLV Max Allegri yêu cầu: To cao, chơi đầu tốt, biết tì đè và làm tường, thường xuyên hiện diện trong khu cấm địa của đối thủ. Fullkrug có thể đáp ứng những điều đó. Anh từng là một chân sút giỏi ở Bundesliga với hơn 80 bàn thắng ghi cho Hannover, Bremen, Dortmund và đặc biệt là thành tích 14 bàn trong 24 trận cho đội tuyển Đức, dù ra mắt rất muộn (gần 30 tuổi).

Sự xuất hiện của Fullkrug khiến người ta liên tưởng đến Oliver Bierhoff, chân sút lừng danh người Đức từng giúp Milan giành Scudetto năm 1999 bằng khả năng không chiến thượng thừa. Chính Bierhoff cũng đã lên tiếng ủng hộ Fullkrug, cho rằng hậu bối của mình phù hợp với môi trường bóng đá Italy. Fullkrug đã thất bại ở West Ham trong 16 tháng qua vì không thích ứng được với thứ bóng đá có cường độ và tốc độ rất cao, nhưng Serie A thì nhẹ nhàng hơn. Rất nhiều ví dụ cho sự khác biệt này, chẳng hạn những Scott McTominay, Christian Pulisic, Olivier Giroud, Rasmus Hojlund đều chơi hay ở Serie A sau khi thất bại tại nước Anh.

Nhìn vào khía cạnh chuyên môn thuần túy, Fullkrug hứa hẹn mang lại những công cụ chiến thuật mà Milan đang thiếu trên hàng công. Có tiền đạo người Đức, HLV Allegri có thể áp dụng lối chơi đơn giản, trực diện hơn để áp sát khung thành và tìm cơ hội ghi bàn, thay vì cứ phải phụ thuộc vào những pha phối hợp phức tạp như hiện tại. Chiến thuật "tạt cánh, đánh đầu" đôi khi lại là vũ khí hữu hiệu, đặc biệt để khai thác các quả đá phạt, đồng thời tiết kiệm sức lực và thời gian cho những lần lên bóng. Một tham chiếu: Napoli đã vô địch mùa trước với Romelu Lukaku chơi "số 9" thuần như vậy, và chính Milan từng có những năm tháng rực rỡ với Giroud ở tuyến đầu.

Niclas Fullkrug tại Milan: Canh bạc “shopee” đáng để đặt cược - Ảnh 1.

Fullkrug sẵn sàng chinh phục thử thách khi chọn khoác áo số 9 ở Milan

Rủi ro, nhưng không quá mạo hiểm

Trên lý thuyết, đây là bản hợp đồng lý tưởng cho Milan, đặc biệt ở giai đoạn giữa mùa giải khan hiếm sự lựa chọn. Về mặt tài chính, đây thậm chí còn là một thương vụ đáng được xem là xuất sắc. Milan chỉ phải bỏ ra 1,3 triệu euro cho nửa năm lương của Fullkrug và nếu lựa chọn mua đứt, họ cũng chỉ mất 5 triệu euro (có nguồn tin là 13 triệu). Đại hạ giá, chẳng khác gì được cho không. Nhưng thực tế không có màu hồng.

Việc West Ham chấp nhận gần như mất trắng khoản đầu tư 30 triệu euro cách đây hơn 1 năm rõ ràng là có lý do. 29 trận chỉ ghi được 3 bàn, Fullkrug luôn tỏ ra nặng nề và chậm chạp, những thứ đại kỵ ở Premier League. Anh bị fan West Ham gọi là "gã béo lười nhác người Đức". Fullkrug đặt chân xuống sân bay Malpensa ở Milan với ngoại hình không giống một vận động viên thể thao. Chính Oliver Bierhoff cũng cảnh báo đừng trông đợi cầu thủ này phù hợp với lối chơi phản công vì anh thiếu tốc độ và sự linh hoạt.

Hơn nữa, Fullkrug đã gần 33 tuổi, hoàn toàn chỉ phù hợp cho một giải pháp ngắn hạn, kể cả nếu anh có chơi tốt và được mua đứt vào cuối mùa. Sớm muộn gì thì Milan cũng vẫn phải giải quyết bài toán "số 9" một cách căn cơ hơn. Nhưng vấn đề lớn nhất nằm ở khả năng thích nghi. Fullkrug đã thất bại trong việc hòa nhập khi chuyển từ Đức sang Anh. Liệu 6 tháng ngắn ngủi có đủ để anh làm quen với hệ thống chiến thuật phức tạp của Allegri và văn hóa bóng đá ở Italy?

Rõ ràng Fullkrug không thể được kỳ vọng trở thành cứu tinh hay ngôi sao gánh vác hàng công Milan. Anh đơn giản là một giải pháp giá rẻ đáng để đặt cược trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng mùa Đông khan hiếm tài năng. Nếu tiền đạo người Đức có thể đóng góp 5-6 bàn thắng đem về những điểm số quan trọng, đó đã có thể xem là thành công. Còn nếu anh thất bại, Milan cũng không mất quá nhiều để sửa sai vào mùa Hè tới.

Lại một kẻ thách thức "lời nguyền số 9"

Niclas Fullkrug đã chọn áo số 9 ở Milan, một quyết định cho thấy sự tự tin của tiền đạo này. Lý do là bởi từ sau khi Pippo Inzaghi giải nghệ năm 2012, áo số 9 của Milan luôn quá rộng cho các hậu bối. Chỉ duy nhất Olivier Giroud (49 bàn/132 trận) chiến thắng được "lời nguyền". Rõ ràng thử thách sẽ lớn gấp đôi cho tiền đạo người Đức khi anh chọn đánh cược với chính mình.

Dưới đây là danh sách các cầu thủ đã thất bại trong chiếc áo số 9 Milan kể từ năm 2012 (thành tích chỉ tính ở Serie A): Alexander Pato (4 trận, 0 bàn - sau khi chuyển từ áo số 7 sang số 9); Alessandro Matri (15 trận, 1 bàn); Mattia Destro (15 trận, 3 bàn); Luiz Adriano (33 trận, 8 bàn); Gianluca Lapadula (27 trận, 8 bàn); Andre Silva (25 trận, 2 bàn); Gonzalo Higuain (15 trận, 6 bàn); Krzysztof Piatek (36 trận, 13 bàn); Mario Mandzukic (10 trận, 0 bàn); Luka Jovic (18 trận, 2 bàn - sau khi đổi từ số 15 sang số 9).

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm