18/12/2025 09:36 GMT+7 | SEA Games 33
Trong một giải đấu bị xem là "công cụ kiếm tiền" và xa rời các giá trị truyền thống, động lực lớn nhất của Milan và Napoli đêm nay gói gọn trong một con số: 4,3 triệu euro. Đó là cái giá chênh lệch giữa thắng và thua, và là thứ họ cần để hướng đến phiên chợ cầu thủ sắp mở cửa.
Siêu Cúp Italy phiên bản "Final Four" (4 đội) tổ chức tại Saudi Arabia bị dư luận bóng đá Italy chỉ trích mạnh mẽ. Người ta gọi đó là sự phản bội cho mọi giá trị thể thao, truyền thống, văn hóa Italy. Một giải đấu mang tính biểu tượng nay bị biến tướng thành 1 tour du đấu thương mại giữa sa mạc.
Chiến thắng bằng vàng
Hãy nhìn vào bảng phân chia tiền thưởng. Nếu Napoli hoặc Milan thua trận bán kết đêm nay, họ sẽ nhận được 2,4 triệu euro và xách vali về nước. Nhưng nếu thắng? Con số đó lập tức nhảy vọt lên 6,7 triệu euro. Khoản chênh lệch 4,3 triệu euro cho 90 phút thi đấu là một con số khổng lồ. Để so sánh, 1 trận thắng ở UEFA Champions League có giá trị 2,8 triệu euro.
Nếu thắng trận chung kết vào đêm 22/12 tới (với đội thắng trong cặp Bologna - Inter) và nhận lời đá giao hữu với một đội bóng địa phương, tổng số tiền thưởng mà Milan hoặc Napoli có thể nhận được lên tới 11 triệu euro.
Rõ ràng, đó là những khoản tiền đặc biệt lớn chỉ cho vài ngày cày ải. Với Milan, khoản tiền này mang thậm chí có thể mang ý nghĩa sống còn, trong bối cảnh họ không có nguồn thu từ cúp châu Âu giống như Napoli. Siêu Cúp Italy bất đắc dĩ trở thành Champions League về mặt tài chính của họ. Milan cần thắng để bù đắp những khoản thâm hụt và nhất là để có thêm tiền cho mục tiêu tăng cường lực lượng.
Động lực từ phiên chợ Đông
Nếu muốn đua vô địch, Milan không thể không mua thêm người. Họ đang khát 1 tiền đạo hơn bất cứ thứ gì. Những cái tên như Joshua Zirkzee hay Niclas Fullkrug đang được liên hệ. HLV Max Allegri cần ít nhất 1 trung phong có sức vóc, có khả năng độc lập tác chiến. Chân sút người Mexico Santiago Gimenez coi như không còn tương lai sau khi tiếp tục phải phẫu thuật để điều trị chấn thương mắt cá (có thể phải nghỉ 2 tháng). Ngoài ra, chấn thương mới đây của Matteo Gabbia cũng buộc Milan phải tìm kiếm 1 trung vệ chơi bóng có tư duy để gia cố hàng thủ.

Cả Milan và Napoli đều quan tâm nhiều hơn đến khoản tiền thưởng
Phía bên kia chiến tuyến, Napoli cũng đã phải vật lộn với bão chấn thương suốt từ đầu mùa. HLV Antonio Conte đang khao khát bổ sung ít nhất 1 tiền vệ trung tâm đẳng cấp. Tuyến giữa liên tục sứt mẻ với các chấn thương nối tiếp của Stanislav Lobotka, Billy Gilmour rồi Franck Anguissa khiến Napoli không thể duy trì sự ổn định giống như mùa giải trước, đặc biệt khi phải đá sân khách.
Trên thực tế, cũng khó trách việc các nhà tổ chức phải gần như thương mại hóa Siêu Cúp Italy để duy trì động lực thi đấu cho các đội bóng. Trong thâm tâm thầy trò HLV Conte, chắc hẳn không ai muốn phải đá thêm trận chung kết chỉ vì 1 danh hiệu ít được coi trọng. Lịch thi đấu dày đặc và bão chấn thương đã khiến cả đội hình Napoli rơi vào tình trạng quá tải và họ muốn nghỉ ngơi. Trận thua bạc nhược trước Udinese mới đây ở Serie A, nơi Napoli không sút trúng đích lần nào trong cả trận (điều không xảy ra kể từ tháng 11/2023) cho thấy rõ sự mệt mỏi của họ.
Milan cũng không tha thiết ra sân chỉ vì danh hiệu hay ý nghĩa tinh thần. Năm 2025, họ sang Saudi Arabia, vô địch Siêu Cúp rất hoành tráng sau màn ngược dòng "thần thánh" để hạ Inter 3-2 ở chung kết, nhưng khi trở về Serie A lại trượt dài trong khủng hoảng. Chiếc cúp này đôi khi là một liều thuốc mê, ru ngủ đội bóng trong chiến thắng ảo tưởng thay vì giải quyết các vấn đề cốt lõi.
Lại là chiến thắng cho Milan?
Napoli đón chào sự trở lại của Romelu Lukaku trong danh sách đăng ký. Dù chưa chắc được điền tên vào danh sách thi đấu, sự sẵn sàng trở lại sân cỏ của tiền đạo người Bỉ là cú hích tinh thần cực lớn cho một hàng công đang cùn mòn. Napoli vô cùng cần "Big Rom" cho nửa sau mùa giải, khi Hojlund quá đơn độc trong nhiệm vụ ghi bàn, bởi chân sút còn lại, Lorenzo Lucca, chơi quá kém cỏi.
Tuy nhiên, cán cân dường như đang nghiêng về phía Milan. Trong khi Napoli mùa này mắc căn bệnh "sợ xa nhà" trầm trọng (cả 7 trận thua từ đầu mùa đều trên sân khách, trong đó có trận thua Milan 1-2 ở Serie A), thì Milan của Allegri lại là những chuyên gia của các trận cầu lớn. Họ đã đánh bại Napoli trong thế chơi thiếu người ở lần gặp gần nhất, và dù đến Ryiadh với đội hình còn sứt mẻ, Milan vẫn xứng đáng được đặt niềm tin.
Ra đời từ năm 1988, Siêu Cúp Italy vốn chỉ là 1 trận so tài duy nhất giữa đội vô địch Serie A và đội đoạt Cúp Italy để tìm ra đội mạnh nhất xứ mì ống (danh nghĩa), nhưng kể từ năm 2023, giải được mở rộng ra 4 đội bao gồm các nhà vô địch và á quân của Serie A và Cúp Italy. 4 đội sẽ đá 2 trận bán kết để chọn ra 2 đội đá chung kết tranh danh hiệu. Saudi Arabia là nơi đăng cai tổ chức 3 năm đầu tiên của giải theo thể thức mới này.
Trong 2 kỳ trước, Inter đã vô địch năm 2023 (thắng Napoli chung kết) và Milan chiến thắng năm 2024 (thắng Inter). Năm nay (2025), 4 đội dự giải là Napoli, Inter (vô địch, á quân Serie A) và Bologna, Milan (vô địch, á quân Cúp Italy).
Các trận đấu đều diễn ra trên sân King Saud ở Ryiadh, Saudi Arabia. Nếu hòa, sẽ không có hiệp phụ mà đá luân lưu luôn.
Lịch thi đấu
Bán kết:
02h00 ngày 18/12: Napoli - Milan
02h00 ngày 19/12: Bologna - Inter
Chung kết: 02h00 ngày 23/12
Nguyễn Vinh
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất