Những vụ tai tiếng của Gary Cook

07/09/2011 11:49 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Man City đang có phong độ cao ở giải ngoại hạng nhưng nội bộ đội bóng này lại "trục trăc" với scandal của GĐĐH Garry Cook.

+ Tháng 7/2008 - Phản phúc chủ

Garry Cook - Ảnh Getty

Chỉ một thời gian ngắn sau khi được bổ nhiệm là GĐĐH, Cook hết lời khen ngợi ông chủ mới Thaksin. Nhưng chỉ một năm sau, khi cựu thủ tướng Thái Lan bán Man City, Cook lại quay ngược lại: “Tôi đã phạm nhiều sai lầm trong cuộc đời. Và hối hận nhất của tôi là không nghiên cứu kỹ về Thaksin”.

+ Tháng 8/2008 - Dè bỉu Dunne

Cook buộc tội Dunne, người sau này là đội trưởng và nhiều năm liền nhận danh hiệu Cầu thủ của năm tại vùng Eastland, không đủ khả năng để thi đấu cho Man City. “Trung Quốc và Ấn Độ là những điểm cuối của bóng đá. Chúng ta đang tham gia với họ sau khi ký hợp đồng với Richard Dunne. Anh ta còn chẳng thể trụ nổi ở Bắc Kinh".

+ Tháng 1/2009 - Milan, một kẻ lừa đảo

Thất bại trong việc lôi kéo Kaka từ Milan với giá 100 triệu bảng, Cook nói: “Cậu ấy rõ ràng là để bán. Chúng tôi đã tự tin khi lời đề nghị được chấp nhận một tuần trước nhưng rốt cục cậu ấy lại chọn Real Madrid. Theo ý kiến cá nhân, Milan đã lừa phỉnh Kaka cũng như chúng tôi”.

+ Tháng 11/2009 - Nhầm lẫn tai hại

Trong buổi lễ kỷ niệm 60 năm thành lập hội CĐV, trước mặt 700 fan, Cook phải giới thiệu cựu huyền thoại người Đức Uwe Rosler, tiền đạo từng ghi 50 bàn thắng cho Man City. Tuy nhiên, vị GĐĐH này lại gây phẫn nộ cho những người có mặt hôm đó và bị đuổi xuống sân khâu vì nói nhầm: “Tôi muốn được chào đón Uwe Rosler vào hội CĐV Manchester United”.

+ Tháng 7/2010 - Tiết lộ chuyển nhượng

Cook bị cáo buộc tiết lộ các mục tiêu chuyển nhượng của Man City bao gồm Fernando Torres, khi ấy đang đầu quân cho Liverpool. Trong bữa ăn với trưa ngôi sao nhạc rock Noel Gallagher của nhóm Oasis, Cook viết Dream Team của mình lên chiếc khăn ăn và ba hoa về nó.

PV




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm