GĐĐH Man City Cook có thể mất việc vì đùa cợt

07/09/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Giám đốc điều hành của Manchester City Garry Cook đang đứng trước nguy cơ bị sa thải sau những cáo buộc ông đã gửi một thư điện tử có nội dung xúc phạm cho bà mẹ đang bị ung thư của hậu vệ Nednum Onuoha.

GĐĐH Man City Garry Cook - Ảnh Getty

Hiện Chủ tịch Man City Khaldoon Al Mubarak đang tìm hiểu chi tiết vụ việc. Cook đã gửi một thư điện tử có nội dung xúc phạm nặng nề với mẹ của Onuoha từ tháng 10 năm ngoái. Giám đốc điều hành Man City hiện đang ở Mỹ với gia đình ông và sẽ phải giải thích rành mạch vụ việc nếu như muốn giữ được vị trí với mức lương 1,8 triệu bảng mỗi năm hiện giờ, bởi lẽ sự cố này có thể ảnh hưởng tới hình ảnh của CLB mà những ông chủ tại Abu Dhabi đang muốn xây dựng.

“Khi tôi mở thư điện tử của mình ra và nhìn thấy tin nhắn đó, đó là ngày tồi tệ nhất trong đời tôi, thậm chí còn tệ hơn khi nhận chẩn đoán mình bị ung thư”, bà Onuoha nói với tờ báo Anh The Sun. “Tôi không hiểu làm sao người ta có thể cư xử như thế. Tôi đang ốm gần chết. Tôi đã khóc và khóc nhiều giờ liền”.

Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên Cook trải qua những sự kiện đáng xấu hổ trong 3 năm rưỡi vừa qua của ông với Man City, nhưng lần này có lẽ là tệ nhất khi báo chí Anh tiết lộ rằng có thể ông đã mỉa mai tình trạng bệnh tật của bà Onuoha trong một thư điện tử có vẻ như là được gửi cho Giám đốc bóng đá của CLB, Brian Marwood.

Bà Anthonia Onuoha, có học vị tiến sĩ, đã tham gia vào các cuộc trao đổi thư từ với Cook và Marwood năm ngoái trong giai đoạn bà làm đại diện cho cậu con trai Nednum. Trong một bức thư, bà tiết lộ bà đang chiến đấu chống lại bệnh ung thư và đang bị căn bệnh này “hành hạ”. Bà đã rất phẫn nộ và đau buồn khi nhận được một thư điện tử gửi từ Cook, có vẻ như là cho Marwood, trong đó cựu giám đốc điều hành của hãng Nike đã lấy căn bệnh của bà ra làm trò đùa. “Brian... Hành hạ cơ đấy! Tôi không hiểu sao thương tâm thế mà tối nào anh cũng ngủ ngon được!”, lá thư viết.

Sau đó bà Onuoha nhận được một tin nhắn khác từ Cook qua thư điện tử nói hòm thư của ông đã bị tấn công khi ông đang đi nghỉ và tuyên bố “sắp sửa kỷ luật một nhân viên” vì sự cố đó. Tuy nhiên, ngày hôm qua, khi Daily Mail liên hệ với Man City, đội bóng đã không thể xác nhận rằng có nhân viên nào bị kỷ luật liên quan đến vụ việc và thư điện tử mà Cook gửi đi có cả chữ ký của ông với dòng chữ “gửi từ iPad của tôi”, những chứng cứ cho thấy có thể nó đã được gửi đi từ các thiết bị cá nhân của Cook, tức là không có ai tấn công hòm thư của ông cả.

Daily Mail cho biết bà Onuoha ngày hôm qua đã đệ đơn kiện ông Cook lên LĐBĐ Anh (FA) và ban tổ chức Premier League. Tuy nhiên, cả hai tổ chức này dự kiến sẽ không thể có hành động gì, bởi đó thuần túy là vấn đề cá nhân giữa hai phía. Ngoài ra, bà Onuoha cũng đã viết thư cho Chủ tịch Khaldoon yêu cầu giải thích và xin lỗi.

Vụ việc này có thể dẫn tới hậu quả xấu nhất cho Cook là ông bị sa thải, dù ông đã gây ấn tượng khá tốt với các ông chủ A-rập tại Etihad kể từ khi họ mua lại CLB từ tay người chủ cũ Thaksin Shinawatra và giữ lại cả Cook. Do tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ với Man City, họ sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo uy tín CLB không bị ảnh hưởng. Đội bóng áo xanh đã ngay lập tức ra một thông báo nói vụ việc đang được “xem xét ở tầm hội đồng quản trị” và Cook sẽ đứng trước áp lực không nhỏ.

Tin tức về vụ việc lộ ra trên báo chí từ hôm qua trong khi Cook đang ở Portland, bờ tây nước Mỹ, vào cuối tuần. Vợ của Cook mới đây đã chuyển về Mỹ để con cái họ có thể theo học một trường tại đây và khác biệt về múi giờ đã khiến mọi việc chưa thể giải quyết trong nay mai. Cho đến giờ, Man City có vẻ vẫn đang ủng hộ giám đốc điều hành của họ, nhưng trong nội bộ CLB cũng đã râm ran về khả năng bổ nhiệm những người mới thay thế Cook. Danh sách các ứng viên hiện bao gồm Marwood và John Williams, cựu chủ tịch Blackburn hiện đang phụ trách công tác chuyển nhượng tại Etihad.

 
Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm