Văn hóa Sống khỏe

Những người bệnh đầu tiên của Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình

09/07/2026 15:22 GMT+7 Google News

Ngày 09/7/2026, cơ sở mới của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại Ninh Bình chính thức mở cửa đón những bệnh nhân đầu tiên thông qua chương trình khám sức khỏe nhân đạo. Không còn cảnh thức khuya dậy sớm hay chen chúc chờ đợi, những người dân địa phương giờ đây được trải nghiệm dịch vụ y tế tuyến trung ương khang trang, hiện đại ngay gần nhà. Niềm vui và sự an tâm hiện rõ trên từng khuôn mặt của các cụ ông, cụ bà trong ngày đầu tiên cơ sở y tế này đi vào hoạt động.

Những người bệnh đầu tiên của Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình - Ảnh 1.

BS Phạm Ngọc Đình khám cho người bệnh tại BV Việt Đức cơ sở 2. Ảnh: Xuân Hương.

Khởi đầu bằng sự tri ân

Sự kiện khai trương hoạt động của cơ sở mới đồng thời là bước đệm hướng tới kỷ niệm 120 năm thành lập Bệnh viện. Đợn vị  tổ chức khám bệnh miễn phí và tặng quà cho gần 300 người có công, cựu chiến binh và gia đình chính sách tại hai phường Phủ Lý và Liêm Tuyền. Hoạt động này nhằm hướng tới Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn và trách nhiệm chăm sóc cộng đồng.

Tại đây, người dân được đội ngũ chuyên gia và bác sĩ đầu ngành thăm khám bằng hệ thống trang thiết bị hiện đại, đồng bộ. Mỗi lời tư vấn tận tình đều mang theo sự biết ơn sâu sắc dành cho những người đã cống hiến tuổi xuân vì Tổ Quốc. Từng cái bắt tay hay lời hỏi thăm ân cần của các y bác sĩ chính là sự sẻ chia và tinh thần trách nhiệm lớn lao đối với sức khỏe nhân dân.

Những người bệnh đầu tiên của Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình - Ảnh 2.

BS Lê Văn Bằng khám cho người bệnh tại BV Việt Đức cơ sở 2. Ảnh: BVVĐ

Chấm dứt cảnh đi khám bệnh từ nửa đêm

Ông Nguyễn Văn Cương, 82 tuổi, là một trong những người bệnh đầu tiên trải nghiệm dịch vụ y tế tại đây. Nhà chỉ cách bệnh viện khoảng 1km, ông tự lái xe đến đăng ký khám tổng quát theo danh sách của hội cựu chiến binh địa phương.

Ông chia sẻ rằng trước đây, để được tiếp cận y tế tuyến trên, ông phải lặn lội lên Bệnh viện Đại học Y hoặc cơ sở chính của Bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội. Những lần đi khám đó, ông thường phải xuất phát từ 3 đến 4 giờ sáng để xếp hàng lấy số. Nếu không đủ sức khỏe đi xa, ông đành chọn khám và lấy thuốc ở bệnh viện tuyến tỉnh. Hôm nay, ông chỉ cần đọc tên theo danh sách đăng ký sẵn, hoàn toàn không phải chịu cảnh chen lấn mệt mỏi. Ông đánh giá rất cao cơ sở mới vì sự khang trang, sạch sẽ, không gian mát mẻ và đặc biệt là không bị đông đúc. Việc có cơ sở y tế tuyến trung ương ngay gần nhà mang lại sự thuận tiện rất lớn cho những người cao tuổi như ông.

Những người bệnh đầu tiên của Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình - Ảnh 3.

300 người có công, cựu chiến binh và gia đình chính sách được khám ngày 9/7. Ảnh: BVVĐ

Niềm vui cất đi gánh nặng bệnh tật

Cùng chung niềm phấn khởi, bà Nguyễn Thị Lụa, 76 tuổi, cũng tranh thủ đến kiểm tra tình trạng đau lưng kéo dài trong nhiều ngày qua. Do khoảng cách địa lý trước đây khá xa xôi, bà đã trì hoãn việc đi khám bệnh. Khi nhận được thông báo từ địa phương về chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người có công, bà đã sắp xếp thời gian đến ngay từ 7 giờ 30 phút sáng. Chỉ trong vòng một buổi sáng, đến buổi trưa, toàn bộ quy trình thăm khám của bà đã hoàn tất.

Kết quả chẩn đoán cho thấy tình trạng của bà không quá nghiêm trọng và không cần can thiệp phẫu thuật. Bác sĩ đã cẩn thận dặn dò bà về nhà tự theo dõi, kết hợp việc tập luyện nhẹ nhàng cùng chế độ ăn uống, ngủ nghỉ khoa học, đều đặn. Rời khỏi phòng khám, bà bày tỏ sự vui mừng và nhẹ nhõm vì bản thân không mắc phải bệnh nặng.

Sự hài lòng của ông Cương và bà Lụa cũng như nhiều người bệnh cũng chính là minh chứng rõ nét nhất cho thành công bước đầu của cơ sở y tế mới. Chương trình không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn thể hiện cam kết chăm sóc hiện tại, gìn giữ sức khỏe lâu dài cho cộng đồng địa phương.

Xuân Hương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm