Những chú lợn đặc biệt trên thế giới

03/02/2019 15:31 GMT+7 | Trong nước

Thethaovanhoa.vn) - Năm Kỷ Hợi 2019 đã đến. Chú heo đáng yêu lại trở thành đề tài giành được sự quan tâm của công chúng. Hãy  đến với những câu chuyện thú vị về loài động vật đáng yêu này.

Ngắm 'đàn lợn' trong ‘Tranh Tết Kỷ Hợi 2019’ 

Ngắm 'đàn lợn' trong ‘Tranh Tết Kỷ Hợi 2019’ 

Triển lãm Tranh Tết Kỷ Hợi  diễn ra từ 15-23/1 tại Đông A Gallery (Nhà sách Cá Chép – 115 -Nguyễn Thái Học, Hà Nội)  giới thiệu 57 tác phẩm của 30 họa sĩ đương đại Việt Nam  xoay quanh chủ đề “Hợi” – con giáp của năm 2019.

Để chào đón năm mới 2019, nghệ nhân Đài Loan (Trung Quốc)  Chen Forng-shean đã tạo nên những bức tượng heo tí hon. Tác phẩm lấy cảm hứng từ câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng “Ba chú heo con”. Mỗi chú heo chỉ dài 1 mi-li-mét, đặt trên một hạt gạo này, cũng thiết lập kỷ lục là bức tượng nhỏ nhất thế giới.

Nghệ nhân Chen Forng-shean nói: "Tôi mất 3 tháng để tạo nên tác phẩm này. Với tôi, đây là một công việc thật tuyệt vời".

Nghệ nhân Chen Forng-Shean từng là nhà thiết kế của Nhà máy in khắc. Ông bắt đầu tạo ra các tác phẩm điêu khắc thu nhỏ như một sở thích từ cách đây ba thập kỷ. Dù đã 63 tuổi, nhưng nghệ nhân Chen Forng-Shean không có ý định ngừng theo đuổi niềm đam mê với các tác phẩm tí hon.   

Chia tay với hình ảnh ba chú lợn tí hon, hãy cùng đến với hàng nghìn hiện vật nghệ thuật liên quan đến loài vật đáng yêu này tại bảo tàng Gyeonggido ở Incheon, Hàn Quốc. Đây là ngôi nhà của hơn 5.000 chú lợn đủ thể loại từ gốm, sứ tới tranh, ảnh, sách báo, đến từ 18 quốc gia trên thế giới.

Ngoài các tác phẩm mô phỏng, Gyeonggido cũng chăm sóc nhiều chú lợn thật có thể biểu diễn. Hàng năm, bảo tàng còn tổ chức cuộc thi Hoa hậu nhằm tôn vinh những chú lợn có vẻ ngoài hoàn hảo nhất.

Đây là công trình duy nhất dành riêng cho loài động vật bốn chân đáng yêu này tại châu Á và là bảo tàng về lợn thứ 2 trên thế giới, cùng với Stuttgart của Đức.

Cuối cùng, mời quý vị cùng gặp gỡ cô heo có một không hai trên thế giới. Được mệnh danh là “Pigcasso”, cô heo này khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên trước tài năng vẽ tranh của mình.

Pigcasso, được Joanne Lefson, một nhà hoạt động vì động vật, cứu khỏi cuộc sống khắc nghiệt tại trang trại lợn ở Nam Phi khi mới 4 tuần tuổi. Không lâu sau đó, cô heo thiên tài này đã nổi tiếng với những tác phẩm trừu tượng có giá bán lên tới hàng nghìn đôla Mỹ.

Joanne Lefson cho biết: "Khi thấy Pigcasso say mê với cọ và sơn, tôi đã quyết định để cô thử vẽ. Và rồi cô đã bộc lộ khả năng thiên phú của mình".

Hiện, hoạ sĩ bốn chân này đã có phòng trưng bày tranh ở quê nhà. Cô heo đến từ Nam Phi cũng là con vật đầu tiên có buổi triển lãm riêng ở nhiều thành phố lớn như London, Paris, Berlin, Amsterdam.Số tiền thu từ việc bán các tác phẩm nghệ thuật của Pigcasso phần lớn được dùng cho mục đích từ thiện.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm