ĐT Italia chuẩn bị cho VL World Cup 2010: Trẻ hóa bất đắc dĩ

24/03/2009 10:52 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Thoạt nhìn vào danh sách 23 cầu thủ vừa được Lippi triệu tập, rất nhiều người sẽ cho rằng HLV Marcello Lippi đang thực hiện một cuộc cách mạng thực sự ở đội tuyển Italia, khi cho gọi rất nhiều cầu thủ trẻ, trong đó có 3 người lần đầu tiên được tiếp cận cơ hội khoác chiếc áo đội tuyển quốc gia.

Quả thực, với sự xuất hiện của những cầu thủ tuổi ngoài 20 như Rossi (22), Bocchetti và Motta (23), Pazzini và Chiellini (25), Azzurra đang có được diện mạo trẻ trung nhất trong nhiều năm trở lại đây. Nhưng thực tế không hẳn đáng mừng như vậy. Không ai dám nói chắc rằng trẻ hóa là chủ trương của Lippi, người đã hơn một lần tuyên bố: Italia không trẻ hóa, mà chỉ tự làm mới mình.
 
Điều đơn giản nhất mà người ta có thể nhận thấy là Lippi đang không thể triệu tập một đội ngũ theo đúng ý của ông, với những cậu học trò cưng đã theo sát bên ông suốt hai nhiệm kỳ và đã cùng ông lên ngôi ở mùa hè nước Đức gần 3 năm trước. Sau khi sang Wolfsburg và rồi không thể hiện được gì ở sân cỏ nước Đức, các hậu vệ Barzagli và Zaccardo xem như tự động rút khỏi đội tuyển. Materazzi cũng coi như không còn giá trị không chỉ bởi đang chấn thương. Nhưng Lippi chẳng còn lo lắng về hàng thủ nữa, khi ông có Cannavaro và Chiellini, những người đủ độ tin cậy để trấn giữ trước khung thành Buffon. Gamberini cũng đáp ứng đủ yêu cầu của một siêu dự bị. Hai cánh thì đã có Zambrotta và Grosso, những người vẫn có phong độ ổn định, trong khi Dossena đang tỏ ra có duyên ghi bàn ở Liverpool. Hai hậu vệ trẻ Bocchetti và Motta xứng đáng được để mắt, nhưng họ được gọi chủ yếu vì Bonera và Legrottaglie, các giải pháp Lippi ưa thích hơn, hiện bị chấn thương.
 
Rossi(phải) đang có phong độ tốt trong màu áo Villarreal.

Tuyến giữa mới là nơi Lippi gặp nhiều cơn đau đầu hơn cả, khi chấn thương đã lấy đi đến hơn một nửa số học trò quen thuộc của ông. Hãy tin là nếu như Perrotta, Aquilani, Gattuso và Camoranesi đang không phải nằm viện hay bó bột ngồi nhà, thì những Brighi, Foggia hay Palombo chắc chắn không có cơ hội được góp mặt tại trung tâm huấn luyện quốc gia Converciano cùng đội tuyển. Tình hình ở tuyến trên cũng không khác. Vì Gilardino và Toni cùng tự loại mình bằng việc dính những chấn thương khác nhau nên Pazzini mới được trao cơ hội, chứ không hoàn toàn bởi anh là chân sút người Italia có phong độ đáng nể nhất thời gian gần đây. Các nhân tố mới có tài, có phong độ tốt và có khao khát cống hiến, nhưng cái Lippi cần và đánh giá cao nhất là kinh nghiệm thì họ không có. Trong hoàn cảnh “hết nạc”, Lippi không còn cách nào khác là phải “vạc đến xương”.

Nói theo một cách khác thì chấn thương của các trụ cột đã tạo điều kiện cho Lippi và đội tuyển Italia phải đổi mới và thích ứng với khó khăn, mà trẻ hóa là cách được tung hô hơn cả, nhưng nếu được hỏi ông có muốn được thử thách như vậy hay không, trăm-phần-trăm Lippi sẽ lắc đầu. Vì sao? Vì ngay trong đợt triệu tập lần này, dấu ấn về sự không-chịu-thay-đổi của Lippi vẫn được thể hiện cực rõ nét. Đó là việc bỏ rơi Cassano thêm một lần nữa dù theo quan điểm của hầu hết người hâm mộ, Italia đang thiếu một cầu thủ làm bóng và tạo nhiều đột biến kiểu tiền đạo đang có phong độ cao của Sampdoria (TT&VH sẽ có bài viết sâu hơn về Cassano ở số báo ra ngày mai). Tiền vệ đang lên Giovinco (Juventus) cũng không được ngó ngàng đến, dù đây cũng là mẫu cầu thủ có khả năng tạo nên khác biệt bằng lối chơi kỹ thuật và thông minh. Thay vào đó là quyết định giữ lại tiền vệ Simone Pepe (Udinese) trong danh sách triệu tập dù cầu thủ 25 tuổi này chưa chứng tỏ được bất cứ điều gì trong mấy trận được khoác áo đội tuyển đã qua. Italia đã chơi thiếu sáng tạo từ lâu, nhưng những người có khả năng sáng tạo lại bị phớt lờ, có khi chỉ vì một chút định kiến của ông thầy.

Người già thường ít khi thay đổi. Kinh nghiệm cả cuộc đời giúp họ có đủ lý do để tin vào tất cả những điều mình cho là đúng, không có lý do gì để họ phải nghe theo lời người khác. Tuổi tác và đôi khi là sự mệt mỏi cũng khiến họ ngại từ bỏ những thói quen. Lippi, năm nay 63 tuổi, cũng vậy thôi, nhất là khi Italia đang chưa có được phong độ đáng tin cậy ở vòng loại World Cup 2010.

Thủ môn: Buffon (Juventus), Amelia (Palermo), De Sanctis (Galatasaray)

Hậu vệ: Bocchetti (Genoa), Cannavaro (Real Madrid), Chiellini (Juventus), Dossena (Liverpool), Gamberini (Fiorentina), Grosso (Lyon), Motta (Roma), Zambrotta (Milan)

Tiền vệ: Brighi (Roma), De Rossi (Roma), Foggia (Lazio), Montolivo (Fiorentina), Palombo (Sampdoria), Pepe (Udinese), Pirlo (Milan)

Tiền đạo: Di Natale (Udinese), Iaquinta (Juventus), Pazzini (Sampdoria), Quagliarella (Udinese), Rossi (Villarreal).
 
Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm