ĐT Italia: Điểm danh cho World Cup

09/02/2009 13:48 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Còn 16 tháng nữa mới tới World Cup 2010, nhưng có vẻ HLV Marcello Lippi đang chỉ còn chờ thời gian trôi qua. Ông đang có trong tay một đội ngũ mà theo giới phân tích, sẽ chẳng thay đổi nhiều cho mùa hè Nam Phi. Đội ngũ ấy sẽ sang Anh để đối mặt với Brazil đêm mai, chỉ thiếu Gattuso và Chiellini.

Azzurri đã định hình

Gặp Brazil không bao giờ có thể được phép xem là một trận đấu thông thường, ngay cả khi đó chỉ là một trận giao hữu. Với Italia, đội bóng đã nhiều lần phải chịu đắng cay trước những vũ công samba trong quá khứ, việc giành được một kết quả có lợi trên sân Emirates càng trở nên quan trọng. Tuy nhiên, trước khi nói đến việc Lippi phải triệu tập một đội tuyển ra sao cho xứng tầm với một cuộc đối đầu kinh điển, hãy nhớ rằng gặp Brazil lần này là cơ hội tập rượt có một không hai cho Italia trên hành trình bảo vệ danh hiệu vô địch thế giới.
 
Italia không có Chiellini (thứ 2 từ trái sang) trong trận giao hữu với Brazil

Nếu tiền vệ kỳ cựu Gattuso và trung vệ tài năng Chiellini không gặp chấn thương ở thời điểm này, thì Lippi đã có thể đưa sang London đội ngũ ưng ý nhất của ông. Sau 7 tháng và 6 trận đấu đầu tiên của đội tuyển Italia dưới nhiệm kỳ 2 của “Gã đầu bạc”, điều dễ nhận thấy nhất chính là sự thận trọng của Lippi trong mỗi lần triệu tập, cho dù đó chỉ là những trận giao hữu với Áo & Hy Lạp hay gặp những đội tiểu nhược cỡ Cyprus hay Georgia ở vòng loại. Thực tế chứng tỏ rằng đó đều là những thận trọng không thừa, để rồi đến lúc này, “thay đổi” với Italia là một khái niệm xa xỉ, nhưng bù lại, Lippi đã tạo nên sự ổn định cả về nhân sự và lối chơi cho Azzurri.

Chính vì thế, có thể tin chắc đến 90% rằng đội ngũ triệu tập đợt này (có bổ sung Gattuso và Chiellini) sẽ có mặt ở Nam Phi vào tháng 6 tới, tại Cúp các Liên đoàn châu lục 2009, nơi Italia sẽ một lần nữa gặp Brazil do cùng chung bảng đấu. Mà nếu thể hiện được mình ở giải đấu tiền World Cup này và không gặp những sự cố quá lớn trước khi World Cup khởi tranh, chắc chắn họ sẽ có suất.

Chỉ còn vài bất cập

Nhìn chung, sự lựa chọn của Lippi là hợp lý. Phần lớn những cái tên được gọi đều đã có rất nhiều kinh nghiệm quốc tế trong màu áo quốc gia, và là những cầu thủ có được sự ổn định cả ở cấp câu lạc bộ lẫn trên tuyển. Số ít còn lại chỉ là giải pháp thay thế cho những trụ cột đang chấn thương hoặc được nhắm cho vai trò dự bị chiến lược, nhưng không thể xem thường. Legrottaglie không thua kém Chiellini là bao ở Juventus. Gamberini là thủ lĩnh phòng ngự của Fiorentina. Montolivo hay Aquilani đang chơi ngày càng tiến bộ ở Serie A, trong khi Giuseppe Rossi trưởng thành vượt bậc trận này qua trận khác tại Villarreal. Đội ngũ trẻ (trừ Legrottaglie), tài năng và giàu nhiệt huyết đó sẽ là sự bổ sung lý tưởng cho bộ khung chính thức đã khá cao tuổi.

Tuy nhiên, vẫn còn một vài câu hỏi mà người hâm mộ muốn đặt ra cho Lippi. Mặc dù ngay sau khi được Lippi xướng danh, Vincenzo Iaquinta đã được đá chính lần đầu tiên ở Serie A sau… 4 tháng và thậm chí còn ghi bàn trong thắng lợi trên sân Catania đêm qua, nhưng việc chọn chân sút này thay cho vị trí của Del Piero vẫn rất khó hiểu. Không chỉ dự bị chuyên nghiệp tại Juve, Iaquinta còn chưa bao giờ tạo được dấu ấn ở Azzurri, song cũng còn may là anh biết lên tiếng đúng lúc. Trong khi đó, sự xuất hiện của Simone Pepe cũng không khiến nhiều người hài lòng. Tiền đạo 25 tuổi này vừa chưa tạo được dấu ấn gì trong vài trận đầu lên tuyển, vừa có phong độ rất đáng thất vọng trong thời gian gần đây. Việc bỏ qua Abbiati để gọi De Sanctis cho vị trí thủ môn số 3 tiếp tục là một thói quen cần phải sửa của Lippi. Thủ thành của Milan đang có phong độ cao hơn cả Buffon, Amelia lẫn De Sanctis, đồng thời cũng chẳng phải là một gương mặt non nớt gì ở tuyển quốc gia.

Nhưng Lippi đã chọn và người ta phải tin rằng đó là sự lựa chọn đúng đắn, bởi một khi ông đã đưa được Italia lên ngôi bá chủ thế giới, thì ông có quyền làm bất cứ điều gì mà không ai có thể phàn nàn.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm