Thể thao

Nhóm VĐV pickleball qua đời sau vụ rơi máy bay

02/05/2026 16:35 GMT+7 Google News

Chiếc máy bay chở các vận động viên Pickleball rơi tại Texas Hill Country (Mỹ), khiến toàn bộ 5 người tử nạn.

Hãng tin AP cho biết vào hôm thứ Sáu, một chiếc máy bay nhỏ chở các vận động viên pickleball đã rơi xuống khu vực rừng cây tại Texas Hill Country, khiến toàn bộ 5 người trên máy bay tử vong.

Bộ An toàn Công cộng Texas cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ đêm thứ Năm tại Wimberley, một thành phố cách Austin khoảng 40 dặm (64 km) về phía tây nam.

"Phi công và bốn hành khách trên máy bay được xác nhận đã tử vong tại hiện trường", Trung sĩ Billy Ray nói với các phóng viên.

Nhóm VĐV pickleball qua đời sau vụ rơi máy bay - Ảnh 1.

Hiện trường vụ xảy ra tai nạn

Tên của các nạn nhân chưa được cơ quan chức năng công bố ngay lập tức, tuy nhiên CLB Amarillo Pickleball tại Amarillo (Texas, Mỹ) xác nhận họ là các thành viên đang trên đường bay đến tham dự một giải đấu.

Theo lịch sử chuyến bay, chiếc máy bay gặp nạn là dòng Cessna 421C, cất cánh từ Amarillo và đang hướng đến Sân bay Quốc gia New Braunfels. Các bức ảnh chụp từ trên cao được tờ Austin American-Statesman đăng tải cho thấy chiếc phi cơ đã bị phá hủy hoàn toàn trong một khu vực nhiều cây cối. 

Ông Ray cho biết các cơ quan chức năng liên bang đang dẫn đầu cuộc điều tra.

Stacey Rohr, một người dân sống gần đó, kể lại rằng cô đang nằm trên giường thì nghe thấy tiếng va chạm mạnh và "cảm thấy mọi thứ rung chuyển".

"Tiếng động gần đến mức tôi cảm giác như phía sau nhà mình đang bốc cháy", Rohr nói. Cô đã ngay lập tức gọi điện cho chủ nhà.

Martin Robertson, huấn luyện viên trưởng tại Cranky Pickle ở New Braunfels, địa điểm cách San Antonio khoảng 30 dặm (48 km) về phía đông bắc, cho biết các vận động viên đang trên đường đến tham gia một giải đấu tại đây.

Ông Martin Robertson cho biết giải đấu đã bị hủy trong ngày thứ Sáu. Ban tổ chức dự định sẽ thực hiện nghi thức cầu nguyện trước khi bắt đầu thi đấu vào thứ Bảy để vinh danh những người đã khuất.

"Chúng tôi vô cùng nặng lòng và đau xót trước sự việc này", ông Martin Robertson chia sẻ. "Cộng đồng pickleball rất gắn kết. Mọi người đều biết mặt nhau", Martin Robertson khẳng định.

Dan Dyer, chủ tịch Câu lạc bộ Amarillo Pickleball, cho biết ông đã từng thi đấu nhiều trận với 4 trong số 5 người gặp nạn.

Nhóm VĐV pickleball qua đời sau vụ rơi máy bay - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng điều tra vụ tai nạn

"Tôi đã từng trao huy chương cho họ. Họ là những vận động viên xuất sắc và đang trên đường đi để giành thêm những chiến thắng mới", Dyer nói. "Mỗi cuối tuần đều có hàng tá giải đấu diễn ra. Có những người thực sự đam mê bộ môn này, và một khi đã thích, họ sẵn sàng di chuyển xa để thi đấu", Dyer tiết lộ.

Dyer cho biết có một chiếc máy bay thứ hai cũng khởi hành từ Amarillo đến sự kiện cùng thời điểm. Cơ quan chức năng xác nhận chiếc máy bay đó đã hạ cánh an toàn xuống sân bay ở New Braunfels.

Ít nhất một phi công trong khu vực xác nhận rằng thiết bị định vị khẩn cấp của chiếc máy bay gặp nạn đã phát ra tín hiệu cầu cứu. Kiểm soát viên sau đó đã gọi 911.

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia, khu vực New Braunfels có nhiều mây ngay trước thời điểm xảy ra tai nạn và có một trận dông xuất hiện hai giờ sau đó.

Wimberley (dân số khoảng 3.000 người) và New Braunfels (dân số khoảng 116.000 người) đều là những điểm du lịch nổi tiếng tại vùng Texas Hill Country (Mỹ).

Khánh Phong

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm