Nhìn lại mùa giải 2010 (bài 1): Cái bóng bầu Hiển

25/08/2010 13:06 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Một mùa giải được coi khá kỳ lạ và điều lạ kỳ nhất là bóng chưa lăn, cả làng đều nói đến cái chức vô địch sẽ thuộc về HN.T&T. Kết quả đúng vậy khiến cho đường đến vinh quang của HN.T&T có gì đó ngờ ngợ. TT&VH tổng kết mùa giải 2010, bắt đầu từ ngôi vô địch.

Khi ngôi vô địch được gắn với Đại lễ…

Đã 26 năm tính từ lúc đội bóng của Thủ đô là CAHN đăng quang, và 12 năm Thể Công, đội bóng đóng trên đất Hà Nội vô địch, người Hà Nội, kể cả VFF đã có phần ưu ái vẫn không tài nào giúp một đại biểu Thủ đô đăng quang, trước khi ông Hiển dựng nên HN.T&T.

Khi cả nước đều hướng về Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, thì tất cả những gì nhằm tôn vinh cho sự kiện trọng đại này, đều gây được thiện cảm.

HN.T&T sở hữu lợi thế mà bất cứ đối thủ nào cũng không có được. Là đội bóng duy nhất của Thủ đô chơi V-League, thì nghiễm nhiên các cơ quan chức năng đóng trên địa bàn Thủ đô khó bàng quan.

Và, cái sự ngờ ngợ HN.T&T được ưu ái đến rất nhanh, qua việc xử lý vụ Công Vinh lạy trọng tài Vũ Bảo Linh ở vòng 6. Vinh lúc đó vẫn là thương hiệu lớn nhất của đội bóng, là niềm hy vọng, là đầu tàu kéo thành tích HN.T&T. Chúng ta đã thấy người của VFF “đối nhau” trong vụ này, bất chấp uy tín giảm sút, để rồi Vinh được giảm án trong sự ngỡ ngàng của dư luận cả nước.

Công thức vô địch

Việc một ông chủ  mới nhảy vào bóng đá nhưng dễ dàng lập kỳ tích như thế, cộng thêm năm 2009 góp công lớn đưa bóng đá Đà Nẵng giải cơn khát vô địch sau 17 năm, phải chăng đã nói lên đường đến ngôi vô địch đã theo ngả rẽ mới, công thức mới?


 Làm bóng đá mới 5 năm nhưng bầu Hiển (giữa) đã có 2 lần nâng Cúp trong 2 năm liên tiếp

Ông Nguyễn Văn Vinh từng “lập” công thức  của nhà vô địch: nhiều tuyển thủ quốc gia+ tiền nhiều +HLV giỏi + tổ chức tốt.

HN.T&T không có nhiều ngôi sao, giống ĐT.LA hai năm vô địch. Nhưng, họ khác “Gạch” ở chỗ dễ thấy nhất: đấy là được sự ủng hộ của nhiều thế lực, như đã nói ở trên,  không riêng gì người anh em SHB.ĐN. Và sự ủng hộ đó, tất nhiên phải nhờ mối quan hệ của bầu Hiển mà có được.

Ví như chỉ riêng quan hệ với VFF và trọng tài, trong số các ông  bầu không ai qua được bầu Hiển. Ông Đoàn Nguyên Đức từng tài trợ cả khối tiền cho đội tuyển nữ và U23 QG, nhưng với quan chức VFF, mối quan hệ chỉ là xã giao.

Với bóng đá VN, HLV giỏi chưa đủ nếu như không có ông chủ uy lực luôn chống lưng. Thử nhìn lại mùa giải này, bầu Đức chỉ 2 lần theo đội bóng HA.GL. Bầu Thắng có lẽ cũng thế. XM.HP, B.BD ai thực sự là đầu lĩnh? Bầu Trường của V.NB đi cũng nhiều, nhưng nếu nói về sự am hiểu đời sống bóng đá nước nhà thì không thể sánh với ông Hiển. SLNA, người ta nhắc nhiều đến bà Thái Thị Hương, nhưng mấy khi thấy “chị Hương” theo đội bóng xứ Nghệ đâu.

Ông Hiển thực sự đi nhiều và sâu sát với đội bóng, cả lúc khó khăn lẫn thăng hoa. Sự khác biệt nữa, không ông bầu nào có máu mặt trong việc chi tiền, chi một cách bền bỉ như ông Hiển cả, dù nói về độ giàu chắc chưa bằng ông Nguyễn Đức Kiên của HN.ACB.

Năm 2009, bà kế toán giữ tay hòm chìa khóa cho ông Hiển trong SHB.ĐN chỉ thiếu “ngất” bởi cái sự chi thưởng của ông chủ. Với HN.T&T thì ông Hiển càng “vung tay” hơn. Nếu đội nào cũng dám chi như bầu Hiển thì cũng có “cơ hội” vô địch, như K.KH, TĐCS.ĐT chẳng hạn.

Còn nói về chuyên môn của HN.T&T cũng thường, những chỉ số cuối cùng đã nói lên điều đó. Họ chỉ hơn đội xếp thứ 2 (XM.HP) 1 điểm, TĐCS.ĐT (2 đ), K.KH  và ĐT.LA 3 điểm.

Giả như giải diễn ra vài ba vòng nữa thì nguy to cho tân vương. Dường như khi đi đến đích, HN.T&T đã kiệt sức, mà việc để HA.GL đả bại với tỷ số khủng khiếp trận cuối cùng là dấu hiệu đổ vỡ thực sự về năng lực.

Thế mà HN.T&T vẫn vô địch được mới tài. Bầu Hiển vóc dáng không cao, nhưng cả V-League phải khuất dưới bóng của ông!

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm