11/12/2022 13:13 GMT+7 | Văn hoá
Cứ mỗi 4 năm, đến hẹn lại lên, khi trái bóng bắt đầu lăn, chuyên mục Nhật ký World Cup bằng thơ tái xuất trên Thể thao và Văn hóa. Sau đây là bài thơ của nhà thơ Nguyễn Thụy Kha về các trận đấu tại vòng tứ kết.
1
Phút toả sáng Neymar tạo siêu phẩm
Đủ số bàn thắng ngang vua Pele
Bóng đá đẹp đành chào thua thực dụng
Tiếc Brazil sớm giã biệt ra về
Pha ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu của tiền đạo Brazil Neymar (giữa). Ảnh: AFP/ TTXVN
2
Messi kiến tạo Messi ghi bàn
Đủ sánh vai Batistuta thuở trước
Ngỡ thắng huy hoàng hoá ra giành giật
Phải tiễn Hà Lan bằng loạt đá phạt đền
Niềm vui của Lionel Messi (trái) cùng đồng đội Leandro Paredes sau khi vượt qua tuyển Hà Lan để vào bán kết World Cup 2022. Ảnh: THX/TTXVN
3
Maroc lật trang sử túc cầu châu Phi
Bình thản bước vào bán kết
Tiễn Bồ Đào Nha không hiệp phụ không đá luân lưu
Lục địa Đen ăn mừng Ronaldo khóc nấc
Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Maroc Walid Regragui (giữa) mừng chiến thắng sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Ảnh: AFP/ TTXVN
4
Harry Kane bắn penalty lên trời
Số phận đẩy Anh gặp Pháp sớm quá
Cuộc đọ sức khép màn nghiệt ngã
Xứ sở sương mù nước mắt làm mờ hơn
Đội trưởng Harry Kane (trái) sút hỏng quả phạt đền khiến đội Anh lỡ bước tại World Cup 2022. Ảnh: AFP/TTXVN
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất