Nhật ký ĐTVN: “3 môn phối hợp”

06/10/2009 09:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - 5 phút  đầu chạy bền ở tốc độ vừa phải (20 x 100m đối với cầu thủ và 14 x 100m cho các thủ môn), 45 phút kế tiếp chia đôi đội hình đá tập có cầu môn trên diện tích 1/3 sân quen thuộc và 15 phút sau cùng căng cơ, kết hợp tập cơ bụng, rèn thể lực tại chỗ…, trong ngày đầu tiên trực tiếp cầm quân, HLV tạm quyền Lê Huỳnh Đức chủ động làm mới buổi tập, theo cách riêng của mình.

Thực ra, đó chỉ là chút gia vị, cho những món ăn rất cũ (nhưng lại hiệu quả) trên Tuyển, chứ chưa được xem là khẩu phần mới. Sau một ngày một đêm xả trại, Đức hiểu cầu thủ của mình cần phải nhả bớt độ ì. 2000m cũng vã ra khá nhiều mồ hôi. Cũng phải như thế, buổi chia đôi đội hình, đá bài chồng cánh, để tiền đạo băng cắt, mới có hồn được. Và HLV Lê Huỳnh Đức đã đúng. Ngay cả khi bị thương (máu tụ bầm tím ở gan bàn chân), thì Tấn Tài cũng không muốn bỏ buổi tập.


Các cầu thủ cũng khá hưng phấn với buổi tập của HLV tạm
quyền Huỳnh Đức - Ảnh: Phương Nghi


Khi Đức Dương và Phước Tứ vẫn đang bị chấn thương (Dương bị phồng da ở gót chân, do giầy), ĐT chỉ còn 18 người thực sự khỏe mạnh. Đó là lý do mà 3 thủ môn (Dương Hồng Sơn, Đức Cường và Quang Huy) thường xuyên phải thay nhau mặc áo đấu. Nếu như hôm trước, Cường từng ghi một bàn bằng đầu rất đẹp vào lưới Hồng Sơn, thì chiều qua, QBV 2008 – Dương Hồng Sơn cũng buộc Quang Huy phải vào lưới nhặt bóng đến 2 lần. Hồng Sơn và Quang Huy được đánh giá là 2 thủ thành có đôi chân ngoan nhất Việt Nam.

Cho đến ngày tập thứ 4, ĐT vẫn chưa có một trận  đấu tập chia đôi đội hình thực sự nào. Quả thật với vỏn vẹn 20 con người (chưa kể Phước Tứ vẫn chưa thể tập lại với bóng), BHL ĐTVN phải hạn chế tối đa khả năng dính chấn thương, hòng bảo toàn quân số cho Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM (sẽ khai mạc sau đây 2 tuần). Thì đấy, khỏe cỡ Minh Châu, Tấn Tài hay Việt Cường cũng phải bầm người!

THẢO NGUYÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm