Nhật Bản-Việt Nam 1-0: Khách thua nhẹ nhàng

08/10/2011 06:30 GMT+7 | Các ĐTQG

* Bàn thắng: Lee 24’

(TT&VH) - Đã không có một trận mưa bàn thắng trên sân Kobe Wing chiều qua, khi chủ nhà Nhật Bản dù chơi áp đảo nhưng không bung hết sức để dành sức cho trận gặp Tajikistan sau đấy 4 ngày, còn đội khách Việt Nam thi đấu quyết tâm và lăn xả, nên cuối cùng pha lập công ở ngay phút 24 của Tadanari Lee đã trở thành bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Dụng ý của Nhật Bản ở trận này là hết sức rõ ràng, vì trước khi chạm trán với Tajikistan đang đứng thứ 125 trên bảng xếp hạng FIFA, được gặp một đối thủ hiện ở vị trí 130 như Việt Nam sẽ là cơ hội thuận lợi để thầy trò HLV Alberto Zaccheroni làm nóng. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi HLV Zaccheroni đã bố trí đội hình mạnh nhất ở hiệp một và phải tới sau giờ nghỉ thì ông thầy này mới thay một loạt cầu thủ nhằm mục đích thử nghiệm.


 ĐT Việt Nam dù thua trận nhưng đã chơi đầy nỗ lực. Ảnh: AP

Trước Nhật Bản vượt trội về mọi mặt, HLV Falko Goetz đã tung ra sân thành phần đá chính với thiên hướng phòng ngự, khi có tới 4 tiền vệ trung tâm trong số 5 tiền vệ đá chính và phía trên chỉ cắm mỗi Công Vinh, “người quen” của một số cầu thủ Nhật Bản. Gần như ngay sau tiếng còi khai cuộc, Nhật Bản đã hoàn toàn chiếm lĩnh thế chủ động trên sân, và áp lực mà đội chủ nhà tạo ra trên sân Kobe Wing lớn tới mức một loạt cựu binh dày dạn kinh nghiệm của Việt Nam như Quang Thanh hay Việt Cường liên tục để mất bóng một cách khá dễ dàng.

“Chỉ” có 4 tiền vệ Nhật Bản ở giữa sân so với 5 người bên phía hàng tiền vệ Việt Nam, nhưng đẳng cấp vượt trội đã giúp đội chủ nhà tùy ý dẫn dắt cuộc chơi theo ý mình, còn đội khách hiếm khi giữ bóng được lâu hơn 3 chạm. Rất nhiều pha xử lý hỏng ăn dễ dàng tới mức khó tin đã liên tục xuất hiện ở các cầu thủ Việt Nam, và tình huống dẫn tới bàn thắng ở phút 24 là một ví dụ, khi tuyến giữa đội khách để mất bóng và pha tăng tốc đột ngột bên cánh phải của Jungo Fujimoto đã loại được toàn bộ hàng thủ Việt Nam để Lee đệm bóng vào khung thành bỏ ngỏ.

Rõ ràng Nhật Bản đã lường trước được rằng Việt Nam sẽ tập trung số đông quân số ở khu trung tuyến để hạn chế khả năng chơi tấn công của đội chủ nhà, nên các học trò của HLV Zaccheroni đã chủ động đưa bóng ra 2 biên rồi tạt vào để kéo giãn hàng phòng ngự của đội khách. Chiến thuật này đã khiến các hậu vệ Việt Nam phải đối phó cực kỳ vất vả, và rất may trong một buổi chiều thủ môn Tấn Trường chơi rất xuất sắc ở các tình huống ra vào, đội khách đã hạn chế được bàn thua ở mức độ tối thiểu sau 45 phút đầu tiên.

Sau giờ nghỉ, khi một loạt trụ cột như Yuto Nagatomo, Makoto Hasebe và Shinji Kagawa được rút ra, thế công của Nhật Bản không còn sắc sảo như hiệp một, và cộng với việc bẫy việt vị của Việt Nam ở hiệp 2 hoạt động rất hiệu quả, thủ môn Tấn Trường đã không có thêm lần nào phải vào lưới nhặt bóng. Thậm chí, tận dụng cơ hội hàng thủ Nhật Bản lơi lỏng ở đầu hiệp 2, Trọng Hoàng rồi Công Vinh đã có 2 cơ hội ghi bàn rõ rệt, nhưng cả 2 lần thủ môn Shusaku Nishikawa đều có phản xạ xuất sắc để cứu thua cho đội chủ nhà.

Nhận thấy sự khác biệt của Nhật Bản hiệp một so với Nhật Bản hiệp 2, HLV Goetz đã tung vào sân tới 3 tiền đạo (Ngọc Thanh, Đình Tùng, Quang Hải) và một tiền vệ tấn công (Văn Quyết) để hy vọng tìm kiếm bàn gỡ, nhưng do khả năng phòng ngự từ xa của Nhật Bản quá chắc chắn, trong đó nổi bật là vai trò của tiền vệ Hajime Hosogai, nên các chân sút Việt Nam gần như không có thêm cơ hội nào để tiếp cận khung thành thủ môn Nishikawa.

Từ phút 88 trở đi, Việt Nam chỉ còn chơi với 10 người sau khi Chí Công nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân, nhưng do thời gian còn lại không nhiều, và bản thân Nhật Bản cũng không đẩy cao tốc độ trận đấu nên tỷ số 1-0 nghiêng về đội chủ nhà đã được duy trì cho tới khi trọng tài thổi còi mãn cuộc.

+ Đội hình thi đấu

Nhật Bản: Shusaku Nishikawa; Yuichi Komano, Yasuyuki Konno, Masahiko Inoha, Yuto Nagatomo; Makoto Hasebe, Jungo Fujimoto, Hajime Hosogai; Shinji Kagawa, Tomoaki Kajino, Tadanari Lee

Việt Nam: Tấn Trường; Quang Thanh, Phước Tứ, Chí Công, Việt Cường; Tấn Tài (Ngọc Thanh 60’), Thành Lương (Đình Tùng 67’), Minh Châu (Văn Quyết 78’), Công Huy, Trọng Hoàng (Anh Tuấn 88’); Công Vinh (Quang Hải 80’)

Hoàng Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm