Nhật Bản-Việt Nam: Học gì và như thế nào?!

07/10/2011 08:47 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Không ai kỳ vọng vào một chiến thắng của Việt Nam trên sân Kobe Wing chiều nay, bởi đánh bại đội bóng số một châu Á ngay tại sân nhà của họ là nhiệm vụ phi thực tế, nhưng điều quan trọng là thầy trò HLV Falko Goetz sẽ học hỏi được những gì và như thế nào trước một đối thủ đã vươn tới đẳng cấp châu Á như Nhật Bản.

Chỉ cần nhìn vào thứ hạng hiện tại của Nhật Bản (15) và Việt Nam (130) trên bảng xếp hạng FIFA cũng đủ thấy khoảng cách mênh mông về trình độ giữa 2 đội bóng, và sẽ không ai ngạc nhiên nếu sân Kobe Wing chiều nay lại có một kết quả cách biệt nghiêng hẳn về phía Nhật Bản, tương tự chiến thắng 4-1 của “Blue Samurai” (biệt danh của Nhật Bản) trước Việt Nam trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ Asian Cup 2007.


Công Vinh (9) trong trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản ở vòng bảng
Asian Cup 2007. Ảnh: VSI

Tuy nhiên, không phải vì thế mà Nhật Bản lại tỏ ra chủ quan, khi chính HLV trưởng Alberto Zaccheroni đã cảnh báo các học trò trên tờ nhật báo Mainichi rằng: “Việt Nam là đội bóng có tốc độ, nhanh nhẹn và cả sự kiên nhẫn. Khả năng phối hợp ăn ý của Việt Nam trong tấn công và phòng ngự cũng là một yếu tố phải tính đến. Tóm lại sẽ là một thử thách không hề dễ dàng”.

HLV Zaccheroni tiếp tục: “Ưu tiên của chúng tôi là cải thiện chất lượng chuyên môn của mình trong trận đấu với Việt Nam, trước khi tiếp Tajikistan sau đây mấy ngày với mục tiêu phải thắng. Nếu chúng tôi có thể dành sự tập trung tốt nhất cho trận đấu thứ nhất (với Việt Nam-PV) thì điều đó sẽ rất có ích cho trận đấu thứ 2 của chúng tôi”.

Dự đoán của bạn về kết quả trận đấu này?


Thay cho câu trả lời về lý do tại sao lại chọn Việt Nam để thi đấu giao hữu trước khi chạm trán với Tajikistan, ông Hiromi Hara, GĐKT LĐBĐ Nhật Bản (JFA), mô tả Việt Nam là một “quốc gia châu Á đang nổi lên”, và với tư cách là một đại diện của JFA, ông Hara tỏ ra rất ấn tượng trước chiến thắng 2-1 trước Qatar  của Việt Nam ở lượt về vòng loại thứ 2 World Cup 2014, cho dù chung cuộc Việt Nam đã thua 2-4.

Về phía mình, cũng trên tờ Mainichi, HLV trưởng Việt Nam Falko Goetz bày tỏ rằng ông đang rất háo hức với việc cho các tuyển thủ của mình thử sức với Nhật Bản. Nhà cầm quân người Đức tuyên bố: “Nhật Bản đang có phong độ tốt và vị trí của họ trên bản đồ bóng đá thế giới không ngừng được cải thiện. Chúng tôi đã chơi tốt trong các trận đấu với Macau và Qatar. Tôi đang nóng lòng chờ xem các học trò của mình sẽ thể hiện như thế nào trước Nhật Bản”.

Ở trận đấu chiều nay, Nhật Bản sẽ không có ngôi sao số một Keisuke Honda vì chưa bình phục chấn thương, nhưng với những cái tên còn lại như Yuto Nagatomo hay Shinji Kagawa, thầy trò HLV Zaccheroni thừa sức dựng nên một ngọn núi cao chất ngất với Việt Nam.

Hiện tại, Công Vinh vẫn là cái tên mà dư luận Nhật Bản nhớ nhất sau màn trình diễn làm ngây ngất một số phóng viên Nhật Bản tại Asian Cup 2007 cũng như vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008, nhưng chỉ một mình Công Vinh thì không đủ để giúp đội khách nuôi tham vọng làm nên một cuộc lật đổ bất ngờ.

Có một hy vọng nhỏ cho Việt Nam ở trận này là dường như sơ đồ ưa thích 3-4-3 mà HLV Zaccheroni đang áp dụng cho Nhật Bản vẫn chưa được các cầu thủ thực hiện một cách nhuần nhuyễn, và điều này thể hiện rõ nhất qua 2 trận hòa 0-0 với CH Czech và Chile, nên nếu biết chắt chiu cơ hội và thể hiện phong độ tốt nhất của mình, thầy trò HLV Goetz có thể sẽ làm được một điều gì đó trên sân Kobe Wing.

Dự đoán: 4-1

Hoàng Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm