Nhật Bản 0-1 Costa Rica: Tiếc nuối không, Nhật Bản?

27/11/2022 19:45 GMT+7 | World Cup 2022

Nhật Bản 0-1 Costa Rica - Quật ngã Đức 2-1 và được kỳ vọng sớm giành vé đi tiếp. Nhưng sau 90 phút trên sân Ahmed bin Ali, điều đọng lại hóa ra là nỗi tiếc nuối của của người Nhật.



Khi Nhật Bản bế tắc

Chính thầy trò Hajime Moriyasu là một trong những điểm nhấn trong niềm cảm hứng bóng đá châu Á ngay ở lượt trận mở màn bằng 90 phút quả cảm trước Đức trên sân Khalifa. Không ai cấm Nhật Bản nghĩ về chiến thắng thứ hai liên tiếp trước đối thủ vừa tầm hơn là Costa Rica cho kỳ World Cup thứ hai liên tiếp vượt qua vòng bảng.

Có điều, lặp lại thành tích ấy sau hai thập kỷ không bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng. World Cup 2018 trên đất Nga, sau chiến thắng Colombia gây chấn động ở Saransk là một trận hòa Senegal đầy nhọc nhằn tại Yekaterinburg, nơi người Nhật cần đến hai lần gỡ hòa của Inui và Honda trước khi lách qua khe cửa hẹp. Lần này tại Qatar đã khác. Costa Rica không bước vào sân Ahmed bin Ali với những cái đầu còn vương vấn về trận thua Tây Ban Nha 0-7 vừa qua.

Thầy trò HLV Luis Fernando Suarez nhập cuộc với những cái đầu đủ khôn ngoan để ngăn chặn ý đồ ghi bàn thật sớm của Nhật Bản. Cũng phải nói thêm việc giữ nguyên đội hình ra sân ở trận thắng Đức là nguyên nhân khiến Nhật Bản không thể tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn trong hiệp một. Còn hiệp hai thì sao? Hai quả đá phạt của Soma và Kamada không đủ giá trị để chuyển hóa thành những pha dứt điểm thành bàn. 

Nhật Bản 0-1 Costa Rica: Tiếc nuối không, Nhật Bản? - Ảnh 2.

Nhật Bản thua đau Costa Rica

Nỗi tiếc nuối Nhật Bản

Sống sót qua thời khắc ấy, Costa Rica dạy cho Nhật Bản một quy luật quen thuộc: Dứt điểm nhiều không mang về bàn thắng ắt sẽ trở thành kẻ thua cuộc trong một trận đấu. Thủ quân Keysher Fuller chẳng cần quá bận tâm về độ đẹp mắt trong pha dứt điểm của mình, nhưng khoảnh khắc anh sút tung lưới thủ thành Gonda là đủ để những người Costa Rica phấn khích. Họ đã phải chờ đợi từ sau chiến thắng Italy 1-0 ở Recife tại World Cup 2014 để có được chiến thắng tiếp theo tại một vòng bảng World Cup.

Còn với tuyển Nhật Bản, họ nên tiếc nuối cho cơ hội bị đánh rơi trên sân Ahmed bin Ali. Lượt đấu cuối gặp Tây Ban Nha không hề là một thử thách dễ chịu chút nào và nếu thầy trò Moriyasu có phải dừng bước sớm trên đất Qatar, họ nên tự trách mình cho một trận đấu đã không thể chuyển hóa sự chủ động trước đối thủ thành bàn thắng cụ thể, trước khi trao lại 3 điểm cho Costa Rica bằng sự lỏng lẻo đáng trách bên phần sân nhà.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm