HLV Phan Thanh Hùng (HN.T&T): Không mạnh nhất, nhưng chúng tôi chơi tốt nhất

14/08/2010 07:15 GMT+7 | V-League

(TT&VH cuối tuần) - Chỉ còn 1 điểm nữa trong lượt trận cuối tuần này, Hà Nội T&T sẽ đăng quang, bất kể các kết quả còn lại. Đây là thành quả đáng khen của đội bóng thủ đô sau một năm miệt mài lao động và rơi đúng và dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. HLV trưởng Phan Thanh Hùng dành cho TT&VH Cuối tuần những đánh giá của mình.

* Hà Nội T&T sẽ là đội bóng thứ 7 của VN lên ngôi sau 10 năm chúng ta làm bóng đá chuyên nghiệp, anh nhìn nhận thế nào về kết quả này?

- Chúng tôi đang có thuận lợi lớn để nhắm đến vị trí quán quân. Nếu điều đó xảy ra, tôi và toàn đội rất tự hào vì chúng tôi đã đi đúng hướng, đã cùng đồng tâm hợp lực từ lãnh đạo đến các thành viên BHL. Nhất là tập thể cầu thủ đã thể hiện khát vọng, phong độ và tinh thần rất cao để cùng làm nên chiến tích này. Nếu so với những đội từng đăng quang trước đây của bóng đá VN trong 10 năm chuyên nghiệp như SLNA (2001), CSG (2002). HAGL (2003, 2004), ĐTLA (2005, 2006), Bình Dương (2007, 2008), Đà Nẵng (2009), nếu chúng tôi có lên ngôi thì về mặt nào đó chưa sánh bằng đẳng cấp của các đội này. Thậm chí trong mùa giải 2010 xét về thực lực chúng tôi chưa phải là đội mạnh nhất, nhưng có thể khẳng định rằng thời điểm này Hà Nội T&T đang là đội bóng chơi tốt nhất.


Phan Thanh Hùng: Quan trọng là đứng vững trên đôi chân của mình. Ảnh: Khang Huy

* Có ý kiến cho rằng, không những chơi tốt mà Hà Nội T&T còn rất may mắn. Lại có thông tin trọng tài và BTC ưu ái các anh?

- Đúng là chúng tôi có chút may mắn vì các đội hàng đầu khác chơi thiếu ổn định, trận hay trận dở, nhưng Hà Nội T&T không hề dựa vào sự may mắn đó mà luôn chơi tập trung ở tất cả các trận. Chúng tôi không đánh giá thấp bất cứ đối thủ nào, không chủ quan với bất kỳ trận nào dù là sân nhà hay sân khách. Tựu trung, chúng tôi phải tự thắng chính mình bằng cách miệt mài trên sân cỏ và nỗ lực đến tận cùng. Nếu có may mắn thì chỉ có nó khi lao động một cách nghiêm túc. Có lẽ nhờ vậy mà chúng tôi luôn có những bàn thắng xứng đáng ở những phút cuối hay những phút bù giờ để chia điểm hay lật ngược tình thế. Còn về trọng tài, ý bạn muốn nhắc đến quả phạt đền trên sân Bình Dương mà trọng tài Vũ Quang Vinh đã cho chúng tôi hưởng ở đầu trận, tôi khẳng định không có chuyện ưu ái nào ở đây. Ở góc nhìn của mình, tôi cho rằng trọng tài có cơ sở để thổi. Vì thủ môn Minh Quang không phải lần đầu mà nhiều lần khác tôi được xem, anh hay băng ra cản phá, dùng tay va chạm... Tôi không hiểu dựa vào đâu để mọi người cho rằng Hà Nội T&T ra sân là có trọng tài chăm chút, giúp không thua (?!). Nói thế là không công bằng, là sự phủ nhận công sức của chúng tôi.

*Trên sân Bình Định tuần rồi, có khẩu hiệu của CĐV cho rằng chiến thắng của Hà Nội T&T là do có tiền và tiếng còi. Vài người vẫn nghĩ chắc do bầu Hiển bơm tiền nhiều quá nên vài người có trách nhiệm trong giải có phần thiên về Hà Nội T&T?

- Tôi chỉ là người làm chuyên môn, không dính dáng gì đến những chuyện hậu trường. Nhưng tôi biết bầu Hiển. Ông là người có quan hệ rộng, nhất là cái tâm tốt, luôn chăm lo hết mình và động viên cho đội bóng kể cả những lúc khó khăn nhất, nên luôn có những động thái lương thưởng xứng đáng cho toàn đội. Nhưng tôi tin ông không bao giờ đánh đổi uy tín cá nhân của mình bằng một danh hiệu nào đó sau hậu trường, nhất là đây lại là mùa bóng nhạy cảm, biết bao người săm soi vào. Một đội bóng tốt đi lên nhanh chóng như Hà Nội T&T trong vòng 3-4 năm qua, rồi nếu lên ngôi gắn liền với năm có kỷ niệm ngày lịch sử nên chắc chắn không tránh khỏi lời ra tiếng vào. Nhưng quan trọng là đứng vững trên đôi chân của mình và chinh phục mọi người bằng thực tế trên sân cỏ.

* Vậy anh đánh giá thế nào về chặng đường của Hà Nội T&T đã qua?

- Chúng tôi có lúc gặp không ít khó khăn, như vụ Công Vinh xá trọng tài trên sân Cao Lãnh, rồi chấn thương phải nghỉ từ cuối giai đoạn 1 khiến chúng tôi mất đi một mũi nhọn quan trọng suốt thời gian dài. Thêm vào đó một vài trận đấu ngay tại thủ đô, chúng tôi chơi chưa đạt yêu cầu do sức ép tâm lý và sự kỳ vọng quá lớn, như trận thua Xi măng Hải Phòng. Nhưng bước ngoặt để đi gần đến đích chính là chiến thắng trên sân Bình Dương. Chính nhờ trận này mà tinh thần cả đội dâng cao để quyết tâm hướng đến chiến thắng cuối cùng. Phải nói rằng đến giờ phút này, những nhân tố chơi tốt trong đội như Cao Sỹ Cường, Hồng Minh, Benicio, Gonzalo, Dương Hồng Sơn rồi những người mới như Duy Nam, Ngọc Duy, Văn Biển, Quốc Long đã hòa nhập rất nhanh để tạo nên một tập thể đoàn kết, biết vượt khó.

* BTC đã thông báo sẽ không trao Cúp tại thủ đô nếu Hà Nội T&T lên ngôi cuối tuần này, anh nghĩ sao?

- BTC có quyền quyết định cuối cùng, chúng tôi phải chấp hành. Bản thân chúng tôi vẫn nghĩ rằng không dễ có điểm trước Navibank Sài Gòn vì dù họ không còn hy vọng nhưng vì danh dự nên chắc chắn vẫn chiến đấu đến cùng. Cho nên vẫn phải thận trọng khi 90 phút chưa kết thúc. Nhưng nếu chúng tôi vô địch tại Hà Nội mà Cúp được trao ngay tại sân nhà bao giờ cũng sướng hơn vì lúc đó được chia vui với khán giả, vừa sống với những giây phút đầy cảm xúc nhất. Còn nếu vô địch rồi mà lên Pleiku nhận thì phải hoãn cái sự sung sướng đó lại một chút.

* Đội tuyển quốc gia sắp tập trung, hẳn anh sẽ đề xuất vài nhân tố mới như năm rồi với thầy Calisto?

- Năm rồi tôi đã giới thiệu Đình Đồng và Nguyên Sa là 2 cầu thủ chơi rất nổi bật tại giải U.21 Báo Thanh Niên. Kết quả là Đình Đồng lên tuyển U.23 thi đấu rất ấn tượng tại SEA Games 25, còn Nguyên Sa do vị trí tiền vệ trung tâm nhiều nên không được chọn. Lần này thầy Tô có hỏi và tôi cũng đề xuất vài người, nhưng quyền quyết định vẫn thuộc về thầy Tô. Hãy chờ vậy nhé.

Khang Thụy (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm