Nhận định bóng đá MU vs Aston Villa: Mớ hỗn độn không đáng có ở MU

10/11/2022 09:56 GMT+7 | Bóng đá Anh

Nhận định bóng đá MU vs Aston Villa: Mớ hỗn độn không đáng có ở MU

Trạng thái bình yên ở sân Old Trafford đã tan biến sau trận thua Aston Villa cuối tuần qua. Những vấn đề từ phát ngôn của HLV Erik ten Hag đã lộ ra MU còn quá nhiều bất ổn trong phòng thay đồ.

Một cách vô tình hay có chủ đích, vị HLV người Hà Lan đang làm phức tạp hơn vấn đề liên quan đến Cristiano Ronaldo. Ten Hag xứng đáng với những lời ngợi khen về cách ông đưa siêu sao 37 tuổi này vào khuôn khổ khi đã thẳng tay trừng phạt hành động bỏ về trước khi hết giờ của anh trong trận gặp Tottenham.

MU: Chuyện Ronaldo, chuyện băng thủ quân bị rẻ rúng

Có điều, HLV Ten Hag lại không đảm bảo nó sẽ trở thành ví dụ về sự nghiêm minh cần có trong phòng thay đồ tại Old Trafford. Đồng ý, CR7 xứng đáng được trao cơ hội lần thứ hai để sửa sai, nhưng cách HLV Ten Hag sử dụng anh vô tình mang đến cảm giác về một sự thỏa hiệp khó chấp nhận với siêu sao người Bồ Đào Nha. Anh đá chính 4 trận liền không vắng mặt một phút nào trên tất cả các đấu trường, bao gồm hai trận tại Europa League và hai trận tại Premier League. Dấu ấn của Ronaldo là gì? Chỉ một bàn ở trận thắng Sheriff. Chấm hết. Ba trận còn lại, anh như cánh chim lạc loài trên hàng công MU ở vị trí trung phong sở trường. Trận gặp Aston Villa, tất cả đã thấy CR7 sa đà vào một pha va chạm chẳng có gì hay ho với Tyrone Mings, thay vì tìm cách làm khổ sở hàng thủ đội chủ sân Villa Park.

Ronaldo suy giảm về chuyên môn đã đành, nhưng việc HLV Ten Hag trao tấm băng thủ quân cho siêu sao 37 tuổi này kèm lời giải thích sau trận thua Aston Villa càng mang đến nghi ngờ lớn lao về cách ông phân định đội trưởng ở Old Trafford. Nhà cầm quân người Hà Lan chia sẻ cụ thể: "Thủ quân chính thức là Harry Maguire chỉ ngồi trên băng ghế dự bị. David de Gea là một lựa chọn, nhưng khó tin cậy vì chỉ là thủ môn và ở quá xa sân đấu. Casemiro có tư chất thủ lĩnh nhưng gặp vấn đề về khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Và cuối cùng đến lượt Ronaldo".

Đó là một sự sỉ nhục của HLV Ten Hag dành cho Ronaldo và cũng là tuyên bố rõ ràng về cơ hội trở thành nhà lãnh đạo ở Old Trafford của siêu sao 37 tuổi này. Mặt khác, một HLV khôn ngoan và đẳng cấp không nên có những tuyên bố như phơi bày công khai tình hình nội bộ như thế. Câu chuyện về tấm băng thủ quân ở Old Trafford bỗng chốc trở thành đề tài chế giễu, khi cầu thủ được coi là đội trưởng đúng nghĩa như Maguire lại đang là lựa chọn cuối cùng trong số các trung vệ ở MU lúc này. Phải chăng việc rẻ rúng và bất cẩn với tấm băng thủ quân ấy chính là nguyên nhân khiến phong độ MU lúc này trở nên bất ổn, đan xen giữa chuỗi trận thắng ấn tượng và những trận thua khó tìm ra lý giải rõ ràng dưới thời Ten Hag?

Cúp Liên đoàn Anh, 03h00 ngày 11/11, MU-Aston Villa: Mớ hỗn độn không đáng có ở MU - Ảnh 1.

Quyết định để CR7 đeo băng thủ quân ở trận thua Aston Villa của HLV Ten Hag để lại nhiều dấu hỏi

Thượng tầng MU lại có chuyện

Nếu chuyện chuyên môn liên quan đến Ronaldo chưa làm các CĐV MU đau đầu, nhìn lên thượng tầng mọi chuyện còn rối tinh rối mù. Không rõ hiệu ứng về chuyện Liverpool được FSG (Fenway Sports Group) rao bán lan truyền ra sao, nhưng kình địch nước Anh MU cũng đang rỉ tai về khả năng đội chủ sân Old Trafford sắp kết thúc những ngày tháng ác mộng dưới thời nhà Glazer.

Nếu điều ấy xảy ra, chắc chắn các CĐV MU sẽ vỗ tay còn to hơn những gì CĐV Liverpool sẽ làm với FSG. FSG dẫu không tránh được những tì vết trong 12 năm sở hữu Liverpool, nhưng vẫn tạo ra nền tảng thành công cả về chuyên môn lẫn tài chính cho đội chủ sân Anfield. Còn nhà Glazer thì sao? Từ khi sở hữu MU vào năm 2005, những gì tất cả nhắc đến họ chỉ là vô số những tiếng nói phản đối, những cuộc biểu tình và tẩy chay về cách nhà Glazer biến MU thành con nợ, vắt kiệt danh tiếng và tài chính của nửa đỏ thành Manchester. Họ đã nương nhờ danh tiếng và tài năng của Sir Alex Ferguson trên băng ghế huấn luyện được 8 năm, trước khi những sa sút về chuyên môn bắt đầu thành hình và kéo dài đến tận bây giờ. Chẳng một CĐV MU nào cảm thấy vui vẻ khi họ sẽ tiếp tục cuộc hành trình ở châu lục bằng một trận đại chiến với Barcelona, nhưng không phải tại Champions League, mà là vòng play-off Europa League vào mùa Xuân sang năm. Tất nhiên, những nguồn tin về khả năng MU chuyển đổi sở hữu vẫn cần được kiểm chứng, nhưng ít ra đó là điều mang đến niềm hứng khởi cho các CĐV đội chủ sân Old Trafford trong một mùa giải nửa đỏ thành Manchester vẫn tiếp tục điệp khúc "mùa giải chuyển giao" chưa biết kết thúc vào thời điểm nào.

Trở lại với lần tái đấu Aston Villa tại Cúp Liên đoàn. HLV Ten Hag có thể biến lần tái đấu này thành cơ hội cho những sự trở lại và làn gió mới mẻ. Jadon Sancho đang thất thế trong cuộc đua giành vị trí đá chính trên hàng công MU và anh phải tận dụng cơ hội từ Cúp Liên đoàn. Pallestri, một tài năng trẻ ở Old Trafford, có thể nhìn thấy cơ hội đá chính trong bối cảnh MU đang khủng hoảng nhân sự ở các vị trí tiền đạo cánh. 

 Đức Hùng

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm