Nhân chứng vụ máy bay rơi tại Nepal kể lại về tiếng hành khách kêu cứu và nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân trong vô vọng

16/01/2023 11:18 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Các thi thể nạn nhân trên chuyến bay tử thần ở Nepal bị cháy đến mức không thể nhận dạng được nữa.

Sáng ngày 15/01, chiếc máy bay mang số hiệu 9N-ANC ATR-72 của hãng hàng không Yeti Airlines đã gặp nạn bị rơi tại thành phố Pokhara, Nepal lúc gần 11 giờ (giờ địa phương). Máy bay đã nghiêng 90 độ trước khi đâm vào hẻm núi giữa sân bay nội địa và sân bay quốc tế mới của Pokhara vừa mới khai trương vào ngày đầu năm mới.

Arun Tamu, 44 tuổi, một người dân sống cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 500 mét, nói với AFP rằng vụ va chạm giống như một "quả bom nổ".

“Tôi đang đi bộ thì nghe thấy một tiếng nổ lớn giống như một quả bom phát nổ. Một vài người chúng tôi chạy đến xem liệu có thể giải cứu ai không. Tôi thấy ít nhất hai người phụ nữ đang thở. Ngọn lửa trở nên rất dữ dội khiến chúng tôi gặp khó khăn khi tiếp cận gần hơn”, anh kể lại.

Nhân chứng vụ máy bay rơi tại Nepal kể lại về tiếng kêu cứu thảm khốc và nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân trong vô vọng - Ảnh 1.

Ngọn lửa được nhìn thấy bốc lên cuồn cuộn từ địa điểm vụ tai nạn

Cư dân Bishnu Tiwari, người đã vội vã đến hiện trường vụ tai nạn gần sông Seti để giúp tìm kiếm các thi thể cho biết nỗ lực cứu hộ bị cản trở bởi khói dày và ngọn lửa dữ dội.

“Ngọn lửa nóng đến nỗi chúng tôi không thể đến gần đống đổ nát. Tôi nghe thấy tiếng một người đàn ông kêu cứu nhưng vì ngọn lửa và khói nên chúng tôi không thể cứu anh ấy”, Tiwari nói.

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.

Nhân chứng vụ máy bay rơi tại Nepal kể lại về tiếng kêu cứu thảm khốc và nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân trong vô vọng - Ảnh 2.

Nhân chứng vụ máy bay rơi tại Nepal kể lại về tiếng kêu cứu thảm khốc và nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân trong vô vọng - Ảnh 3.

Lực lượng cứu hộ kiểm tra đống đổ nát tại hiện trường vụ tai nạn máy bay ở Pokhara

Cơ quan hàng không cho biết chiếc máy bay liên lạc lần cuối với sân bay từ gần hẻm núi Seti vào lúc 10h50 sáng trước khi bị rơi.

Tại địa điểm máy bay rơi, cách sân bay quốc tế Pokhara gần 1,6 km, cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục vào tối Chủ nhật. Một số thi thể bị cháy đến mức không thể nhận dạng được đã được lính cứu hỏa mang đến bệnh viện, nơi tập hợp những người thân đang lo lắng đợi tin tức. Tại sân bay Kathmandu, nơi chuyến bay bắt đầu, các thành viên gia đình hành khách, phi hành đoàn có mặt trên chuyến bay tử thần cũng tụ tập để chờ đợi tin tức trong vô vọng. 

Nhân chứng vụ máy bay rơi tại Nepal kể lại về tiếng kêu cứu thảm khốc và nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân trong vô vọng - Ảnh 4.

Một người phụ nữ khóc khi thi thể của người thân được đưa đến bệnh viện ở Pokhara, Nepal hôm chủ nhật

Chiếc máy bay ATR 72 hai động cơ, do hãng hàng không Yeti Airlines của Nepal khai thác, đang bay từ thủ đô Kathmandu đến Pokhara trên chuyến bay kéo dài 27 phút. Cơ quanHàng không Dân dụng Nepal cho biết máy bay chở 68 hành khách, trong đó có 15 công dân nước ngoài cũng như 4 thành viên phi hành đoàn. Những người nước ngoài bao gồm 5 người Ấn Độ, 4 người Nga, 2 người Hàn Quốc và 1 người đến từ Ireland, Australia, Argentina và Pháp. Chưa có người sống sót nào được tìm thấy.

Tek Bahadur KC, một quan chức hành chính cấp cao ở quận Kaski, cho biết ông hy vọng các nhân viên cứu hộ sẽ tìm thấy thêm nhiều thi thể dưới đáy hẻm núi.

Thủ tướng Pushpa Kamal Dahal, người đã vội vã đến sân bay sau vụ tai nạn, đã thành lập một hội đồng để điều tra vụ tai nạn.

”Sự việc thật bi thảm. Toàn bộ lực lượng của quân đội Nepal và cảnh sát đã được triển khai để giải cứu”, ông nói.

Nhân chứng vụ máy bay rơi tại Nepal kể lại về tiếng kêu cứu thảm khốc và nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân trong vô vọng - Ảnh 5.

Đây là tai nạn hàng không tồi tệ nhất tại Nepal trong 3 thập kỷ qua

Hàng trăm nhân viên cứu hộ vẫn đang tiếp tục lùng sục tại hiện trường với hy vọng tìm thấy thi thể các nạn nhân. 

“Chúng tôi đang tích cực làm việc để thu hồi và nhận dạng các thi thể càng sớm càng tốt và bàn giao cho gia đình của họ”, quan chức cảnh sát AK Chhetri nói với AFP tại hiện trường vụ tai nạn.

Một quan chức địa phương trước đó nói rằng "một số người sống sót" đã được đưa đến bệnh viện, nhưng điều này không được nhà điều hành máy bay Yeti Airlines hoặc các quan chức khác xác nhận. 

Chi Chi (Nguồn: AFP, Pressherald, Daily Telegraph)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm