Nhà vô địch của tương lai

03/08/2009 13:07 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - SHB.ĐN có thể không phá được những kỷ lục nhỏ như vô địch sớm, tổng điểm..., nhưng họ là nhà vô địch của tương lai với một ông thày trẻ cùng đám cầu thủ rất trẻ.

Tấm bản đồ bóng đá Việt Nam chiều qua đã được vẽ lại. Thủ phủ bóng đá đã được kéo ra Đà Nẵng sau 6 mùa liên tiếp thuộc về thế chân kiềng HAGL – ĐTLA – B.Bình Dương.

Cũng nên coi cột mốc năm 2003 là sự bắt đầu cho những thử nghiệm của bóng đá doanh nghiệp, dù cho cái tên V-League đã ra đời trước đó 2 mùa. V-League 2003 đánh dấu sự xuất hiện của những đội bóng doanh nghiệp tiêu biểu nhất.

6 năm, thêm mùa này nữa là 7, khi SHB.ĐN lên ngôi, vẫn chưa có đội bóng nào 3 lần liền vô địch. Nó là kết quả của sự cạnh tranh. Nó cũng có thể là vấn đề của khát vọng hạn chế, những biểu tượng thay nhau tự sụp đổ, nên không có một đế chế thực sự nào. Đội hình của Bình Dương lý ra có thể làm được nhiều hơn thế. Nhưng không thể nói sự lên ngôi của SHB.ĐN là bởi tất cả các đối thủ cùng thiếu tham vọng hoặc tự thua. HAGL mùa này rất khát khao. ĐTLA cũng nỗ lực. Và rất nhiều những đội bóng đầu tư mạnh mẽ nhưng chệch hướng.

SHB.ĐN là đội bóng mạnh, là một tập thể mạnh, được tổ chức cực tốt để làm nên sự ổn định và có khát vọng rõ ràng, dù mục tiêu họ đặt ra đầu mùa chỉ là tốp 3.
 
Huỳnh Đức-một HLV rất trẻ, được công kênh bởi các nhà vô địch cũng rất trẻ - Ảnh: Nguyệt Lê
 
Họ có chuỗi trận bất bại dài nhất mùa này: 13 trận. Họ chiến thắng nhiều nhất mùa này: 15 trận. Họ thua ít nhất sau 23 vòng: 4 trận. Họ ghi được nhiều bàn nhất sau 23 vòng: 44 bàn. Họ thủng lưới ít nhất sau 23 vòng: 22 bàn.

Khi một đội bóng đã làm nên được nhiều những cái nhất, dĩ nhiên nó phải là đội bóng xuất sắc nhất. Sự hồ nghi về khả năng hay mức độ xứng đáng của họ sẽ trở nên lạc lõng trước sự khâm phục hoặc chí ít cũng thừa nhận tính thuyết phục của nó.

Ở đây, người viết không muốn so sánh sức mạnh của nhà vô địch năm 2009 với các nhà vô địch của 6 mùa trước. Bóng đá vốn dĩ vận động không ngừng và mỗi trận đấu là một sự khác biệt kể cả khi nó là cuộc tái đấu của 2 đội bóng cụ thể.

Có một điều đáng lưu ý: SHB.ĐN chính là nhà vô địch của tương lai. Họ là nhà vô địch trẻ nhất: Có gần chục nhà vô địch V-League 2009 là các cầu thủ vô địch U21 năm 2008 như Nguyên Sa, Cao Cường, Văn Mẹo, Văn Học, Hoàng Quãng… Những người già hơn cũng mới qua tuổi tham dự SEA Games ở kỳ trước: Hải Lâm, Phước Vĩnh, Quốc Anh, Cao Cường, Thanh Phúc… Như vậy, có rất nhiều người trong số họ đã trở thành nhà vô địch ngay từ khi chưa đạt tới độ chín của đời cầu thủ. Chuyện cầu thủ ngoại ở SHB.ĐN tỏa sáng rực rỡ sẽ được bàn sau. Còn chuyện một đội bóng rất trẻ mà vô địch quả thực rất đáng khâm phục.

Chưa hết, SHB.ĐN được dẫn dắt bởi Huỳnh Đức trẻ trên 2 phương diện: tuổi đời (37) và tuổi nghề (02). Chưa từng có huấn luyện viên nào trẻ hơn Đức làm được như thế. Ông Hải “lơ” tự hào giỏi nhất VN, chỉ vô địch khi tóc đã ngả màu muối tiêu.

Với bóng đá Đà Nẵng, với thế hệ cầu thủ họ đang có trong tay và với HLV Huỳnh Đức, chức vô địch V-league 2009 mới chỉ là sự bắt đầu!

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm