Nguyễn Ngọc Thanh: Tạm biệt và xin cảm ơn!

23/08/2010 12:10 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Phút thứ 85 trận đấu XM.HP – B.BD, khi tỷ số đang là 1 – 1, Ngọc Thanh nhận đường chuyền của Bật Hiếu ở sát vạch 16m50. Một pha khống chế điệu nghệ bằng má ngoài chân phải, Thanh duỗi mu rất nhanh nhằm vào góc xa. Lưới của B.BD rung lên lần thứ 2, kể từ đầu trận. Thanh bảo, đó là bàn thắng cuộc đời.

Món quà chia tay đội bóng cũ, chia tay CĐV đất Cảng, sau 6 năm gắn bó, không thể ý nghĩa hơn. Thanh ngậm ngùi với những tràng pháo tay không ngớt của người Hải Phòng, trong ngày chia tay một công thần. Lạch Tray chắc sẽ nhớ anh và Thanh cũng thầm cảm ơn xứ sở này. Ngày mai, Thanh sẽ ra đi, nhưng là để trở về với ngôi nhà Sài Gòn. Sẽ là một chương rất mới trong cuộc đời của Nguyễn Ngọc Thanh. Trong đó có cả việc lập gia đình vào ngày 25/9 tới đây, với cô bạn gái người Thái Bình gần như đã làm dâu ở nhà Thanh trong Sài Gòn, từ hơn một năm nay.

Cách đây 6 năm có lẻ, thời điểm cuối năm 2004, người Hải Phòng thấy một chàng trai cao lêu nghêu, nước da ngăm đen, nói thứ giọng nửa Bắc, nửa Nam…, xách tay nải đến Lạch Tray (không phải để thử việc, mà là chơi chính trong đội hình đội bóng đất Cảng lúc bấy giờ). Đó là Nguyễn Ngọc Thanh, người mà bạn bè vẫn gọi là Thanh “đen” hay Thanh “khùng”, cầu thủ trưởng thành từ bóng đá học đường và từng khoác áo đội 1 Công an TP.HCM (trước khi được chuyển giao cho Ngân hàng Đông Á và xóa sổ).


 Ngọc Thanh đã có món quà tuyệt vời để chia tay XM.HP sau hơn nửa thập kỷ gắn bó

Tại sao Ngọc Thanh lại phải ngược ra Bắc và tại sao lại là “đất dữ” Hải Phòng? Cho đến lúc này, nhiều người vẫn phải thắc mắc. Khi Công an TP.HCM chuyển giao, Thanh “đen” bị cho là tàn dư cũ và không bao giờ được trao đất diễn, dưới thời HLV Nguyễn Thành Vinh. Ông Vinh “Nghệ” đã rất khéo léo đẩy Ngọc Thanh ra đất Hải Phòng, bằng những lời dụ rất ngọt. Ngọc Thanh quyết định phiêu lưu nơi xứ lạ quê người. Đó là một quyết định khó khăn và vướng không ít những can ngăn (chủ yếu từ phía gia đình).

Ngọc Thanh và cái đất Hải Phòng (với đội bóng XM.HP bây giờ) như duyên trời định. Không khác được. Vì nhiều lý do, khách quan có mà chủ quan cũng có, đã có lúc Thanh ngãng ra. Ví như thời điểm cuối mùa giải năm ngoái hay giai đoạn 1 V-League 2010 cũng thế. Nhưng bất lực, bởi số phận như đã gắn chặt họ lại với nhau. Thanh cũng nguyện sẽ cống hiến đến ngày cuối cùng, để ra đi trong thế ngẩng cao đầu. Một cầu thủ từng được lãnh đạo TP. Hải Phòng đặt lời mời ở lại, thì hẳn phải biết nghĩ hơn người.

Ngọc Thanh đã cống hiến thật nhiều, đã hy sinh thật nhiều cho xứ người suốt hơn nửa thập niên. Và anh cũng được đền đáp xứng đáng, khi với XM.HP, Ngọc Thanh đã đưa đội trở lại V-League 2008, trở thành “vua phá lưới nội” và đoạt HCĐ cùng năm đó. Mới đây, bàn thắng của Thanh đem về ngôi á quân cho xứ hoa phượng đỏ. XM.HP cũng là bệ phóng để Ngọc Thanh lên tuyển, như đợt tập trung cho AFF Suzuki Cup 2008. Ngọc Thanh đạt đến đẳng cấp của những tay săn bàn thượng thặng và giá trị của anh cũng được bảo lưu.

“Gái có công thì chồng chẳng phụ”, các cụ nhà ta vẫn nói thế. Cuộc sống có hợp, có tan và không thẹn với mình, với người là được. Ra đi và trở về, những khái niệm rất khớp với Ngọc Thanh trong tình huống này.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm