XM.HP giành ngôi á quân V-League: Như là vô địch

23/08/2010 09:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Bầu Hiển hẳn phải cảm thấy chạnh lòng nếu chứng kiến cảnh tượng diễn ra trên sân Lạch Tray vào chiều qua. Các CĐV XM.HP đã ăn mừng ngôi vị á quân như chính đội bóng của họ mới là nhà vô địch thật sự của V-League.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài chính Hoàng Anh Tuấn vừa cất lên, sân Lạch Tray như nổ tung trong tiếng reo hò của hơn 2 vạn khán giả Hải Phòng. Người ta hân hoan ôm vai, bá cổ, bắt tay nhau trong niềm vui chiến thắng tưởng như bất tận.

Tất cả đồng thanh hô vang tên của HLV Vương Tiến Dũng, cũng đang nghẹt thở trong vòng tay của các học trò dưới sân. Không biết từ lúc nào, trên cổ vị tướng già họ Vương và các cầu thủ XM.HP đều được khoác một vòng hoa tươi thắm. Có lẽ đã rất lâu trong cuộc đời cầm quân trải nhiều năm trời, HLV Vương Tiến Dũng lại mới trải qua cảm xúc vui suớng, hạnh phúc đến thế, cho dù đội bóng do ông dẫn dắt chỉ giành HCB.

Phải chừng nửa giờ sau khi tan trận, các CĐV Hải Phòng mới chịu ra về. Rất đông trong số đấy còn nán lại để chia vui với đội bóng. Minh Châu, Trọng Nghĩa, Ngọc Thanh, rồi cả Đặng Văn Robert…tất cả phải chật vật lắm mới thoát khỏi vòng vây và sự “đeo bám” của các CĐV. Một fan “nhí” đã nhất nhất đòi “lột” áo đấu của “anh Nghĩa” rồi mới chịu ra về. Trong men say chiến thắng, nhiều CĐV đã không quên tha thiết kêu HLV Vương Tiến Dũng, Ngọc Thanh, Trọng Nghĩa… ở lại với CLB.


Với người Hải Phòng, chiếc HCB của họ có giá trị như chức vô địch.

Chiều qua, đường phố Hải Phòng đã nô nức bởi các xe chở CĐV Hải Phòng đi ăn mừng chiến thắng. Họ reo hò như chưa bao giờ được reo hò vậy.

Trở lại với trận đấu giữa XM.HP và B.Bình Dương, sự vắng mặt của đội trưởng Leandro đã khiến khả năng phát động tấn công của đội chủ nhà gặp phải khó khăn. Aniekan đã chơi có phần mờ nhạt trong trận đấu mà XM.HP và HLV Vương Tiến Dũng kỳ vọng vào sự toả sáng của anh. Minh Châu chỉ thực sự xuất sắc với nhiệm vụ đánh chặn và hỗ trợ phòng ngự từ xa.

Ở phía trên, Lazaro cùng Đinh Hoàng Max vẫn thể hiện sự vô duyên như thường thấy ở mùa giải năm nay với rất nhiều các tình huống kết thúc không chuẩn xác. Điển hình như tình huống Đinh Hoàng Max đánh đầu vọt xà ngang khung thành thủ môn Đặng Đình Đức sau pha tạt bóng đầy nỗ lực của Ngọc Thanh ngay phút thứ 5.

Với việc đánh bại B.BD để giành HCB V-League 2010, các cầu thủ XM.HP đã được thưởng tổng cộng 4 tỷ đồng, trong đó 2 tỷ đồng cho thành tích HCB và 2 tỷ đồng cho chiến thắng trước B.BD.

Trong bối cảnh trên, bàn mở tỷ số của Lê Bật Hiếu chỉ đến sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm. Phút 40, xuất phát từ tình huống triển khai tấn công bên cánh phải của Aniekan, bóng tìm tới đúng vị trí của Bật Hiếu. Trong thế không bị kèm cặp, cựu trung vệ ĐT U23 VN đã không mấy khó khăn hạ thủ môn Đặng Đình Đức, đưa XM.HP vươn lên dẫn trước.


Cũng cần phải nói rằng, giống như các trận đấu gần đây, B.Bình Dương chiều qua đã thi đấu như muốn chứng tỏ họ không muốn thắng. Hàng tiền vệ đội khách gần như đánh mất hoàn toàn khả năng kiếm soát bóng cũng như tổ chức tấn công. Chính điều đó đã góp phần giúp cho XM.HP có 1 trận đấu không quá khó khăn.

Các pha lên bóng của B.Bình Dương chủ yếu dựa vào hoạt động của Anh Đức và Philani. Cho đến khi số 10 của B.Bình Dương ghi bàn cân bằng tỷ số trận đấu ở phút 70 bằng một pha kết thúc kỹ thuật gọn ghẽ vào góc cao khung thành thủ môn Quang Huy, B.Bình Dương tiếp tục thi đấu như một đội bóng đã không còn mục tiêu.

Bàn thắng của Ngọc Thanh ở phút 85 là kết quả tất yếu sau rất nhiều nỗ lực tấn công của XM.HP, và ít nhiều là sự hời hợt nơi hàng thủ đội khách. Nói riêng một chút, là với pha ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1, đem về chức á quân cho XM.HP, Ngọc Thanh đã có một món quà chia tay đầy ý nghĩa với đội bóng và người hâm mộ đất Cảng. 2-1, cùng chức á quân xứng đáng cho XM.HP.

Vĩnh Xuân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm