24/02/2023 14:08 GMT+7 | Bóng đá Việt
Ngày 14/2 mới đây, tại Hội thảo: "Xây dựng WebGIS phục vụ công tác quản lý và công bố thông tin, hỗ trợ quy hoạch, đặt đổi tên đường, công trình công cộng tại TP.HCM", các chuyên gia đầu ngành đề xuất, có đến gần 400 con đường tại TP.HCM cần đổi tên hoặc cập nhật. TTXVN đã đưa tin...
Cũng theo các ý kiến đánh giá, đây là vấn đề vĩ mô, cần phải tính toán kỹ, tránh những xáo trộn đời sống của nhân dân và tránh lãng phí ngân sách Nhà nước.
Tại TP.HCM, có một con đường chỉ dài chừng hơn 100m, ngay giữa trung tâm thành phố, đấy là đường Nguyễn Văn Chiêm, có lẽ ít người để ý và hiểu một cách tường tận về tên của con đường này. Theo tài liệu ghi lại, đường Nguyễn Văn Chiêm (hay Chim) trước năm 1955 mang tên Square, đến năm 1915 đổi là đường Mac Pourpe. Vậy, Nguyễn Văn Chiêm là ai?!
Ông Nguyễn Văn Chiêm là một cựu VĐV quần vợt (tennis) xuất sắc của Đông Dương, thời Pháp thuộc. Và sau khi ông mất (được chôn cất tại Nghĩa trang Công viên Lê Văn Tám bây giờ), người Pháp đã quyết định đặt một con đường mang tên ông tại Sài Gòn. Và đó là đường Nguyễn Văn Chiêm, nối Phạm Ngọc Thạch và Hai Bà Trưng, song song với đại lộ Lê Duẩn, bên hông Nhà thờ Đức Bà.
Đến nay, tay vợt Nguyễn Văn Chiêm dường như là VĐV thể thao duy nhất của Việt Nam được đặt tên đường. Đến ngay cả các trường chuyên ngành thể thao hay Học viện thể thao, cũng thuần mang tên các danh nhân văn hoá, hoặc anh hùng dân tộc. Ví như Hồ bơi Yết Kiêu, trường THPT Năng khiếu chuyên TDTT Nguyễn Thị Định..., tại TP.HCM.
Thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, có vẻ như hơi khiêm tốn so với các địa hạt khác của xã hội, trong quá khứ cũng như hiện tại. Phần vì tầm vóc, vị thế trên trường quốc tế, phần cơ bản khác vẫn là thiếu những ghi nhận đóng góp chuẩn mực. Nếu đã từng có một Nguyễn Văn Chiêm, không nhẽ ngót một thế kỷ qua, chúng ta không có một VĐV nào xuất sắc tương đương?
Văn Quyết xứng đáng được tôn vinh bởi những cống hiến bền bỉ của anh cho cả V-League cũng như ĐTQG. Ảnh: Hoàng Linh
Cũng mới đây, Báo Thể thao & Văn hoá - TTXVN đã cho ra đời Giải Cống hiến Thể thao (song hành cùng Giải Cống hiến Âm nhạc vốn đã được định danh). Một số tên tuổi của ngành Thể thao Việt Nam năm 2023 đã lọt vào vòng chung khảo, như VĐV Muay Thai Nguyễn Trần Duy Nhất, Huỳnh Như (bóng đá) hay đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam (giành quyền tham dự VCK FIFA World Cup 2023), rồi CLB bóng đá Hà Nội... Đây là sự ghi nhận cần thiết và đúng mực cho những đóng góp của họ.
Tối mai (25/2), danh tính Quả bóng Vàng Việt Nam (giải thưởng của Báo SGGP) sẽ được công bố tại Nhà hát Bến Thành, TP.HCM. Đây là một trong những giải thưởng thể thao lâu đời nhất còn được duy trì (gần 30 năm, kể từ năm 1995, với phát kiến của cố nhà báo Minh Hùng), nhằm tôn vinh những đóng góp cho bóng đá của cầu thủ.
"Vấn đề với tôi không phải là quả bóng ấy màu gì, mà sự ghi nhận đóng góp từ các chuyên gia, nhà báo, các HLV và đồng đội, đặc biệt là của người hâm mộ mới quan trọng. Bởi lịch sử là cái còn lại và nó trường tồn với thời gian", ứng viên Quả bóng Vàng Việt Nam 2023, Nguyễn Văn Quyết, chia sẻ với Thể thao & Văn hoá trước chuyến bay vào TP.HCM dự Gala trao giải.
Chàng đội trưởng CLB Hà Nội, Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2023, Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2020, nói có lý. Quyết từng 2 lần liên tiếp giành Quả bóng Bạc cách đây ngót chục năm và giờ anh vẫn ở đó, cống hiến không mệt mỏi cho CLB Hà Nội cũng như sắc áo ĐTQG. Sự bền bỉ đến kỳ lạ ấy cần được ghi nhận. Sự ghi nhận ấy là cả một quá trình, chứ không chỉ là bằng một danh hiệu cá nhân.
Đấy, nếu chịu khó ghi chép một cách tỉ mỉ, chuẩn mực, cùng đánh giá khách quan, chúng ta sẽ không bao giờ cần trả lại một cái tên nào cả, phải không!
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất