Đua xe Công thức 1: Hattrick cho Jenson Button

27/04/2009 08:43 GMT+7 | Tốc độ

* Ferrari đã giành được điểm đầu tiên

(TT&VH) - Không còn nghi ngờ gì nữa, Jenson Button chính là một ứng cử viên thực sự sáng giá cho chức vô địch F1 mùa giải này. Ngày hôm qua, tay lái người Anh này đã giành chiến thắng thứ 3 sau 4 chặng đua đầu mùa.

Trước đó, ở ngày đua phân hạng bộ đôi của Toyota là Jarno Trulli và Timo Glock đã xuất sắc giành hai vị trí xuất phát đầu tiên. Lợi thế ấy khiến Toyota tràn đầy cơ hội theo gót Brawn GP và Red Bull để giành vinh quang trên bục podium.

Với chiếc xe nhẹ hơn hẳn vì ít nhiên liệu hơn, chính Timo Glock (xuất phát thứ 2) đã đạt tốc độ nhanh nhất và dẫn đầu chặng đua suốt 10 vòng trước khi vào pit và nhường lại cho đàn anh Trulli. Tuy nhiên, Button đã tấn công dữ dội từ vị trí thứ 4. Ở vòng 2, anh vượt qua đồng hương Hamilton và đến vòng 13 đã lần đầu tiên dẫn đầu đoàn đua. Sau đó, đến lượt Vettel và Raikkonen cũng được hưởng vị trí dẫn đầu một cách khá ngắn ngủi.
 
Button đã giành chiến thắng thứ 3 sau 4 chặng đua đầu mùa.

Nhưng Button vẫn là tay lái gây ấn tượng nhất bởi sự ổn định của mình. Sau khi chiếm được vị trí dẫn đầu, anh đã không mắc một sai lầm nào và giữ được tốc độ ổn định để cán đích đầu tiên với thành tích 1h31’48”182. Với chức vô địch thứ 4 trong sự nghiệp này, Button tiếp tục thẳng tiến mạnh mẽ trên BXH các tay đua với 31 điểm, xếp trên đồng đội Barrichello và tài năng trẻ Sebastian Vettel, người cũng thi đấu khá ấn tượng ở Sakhir với vị trí á quân. Và bên cạnh cú hattrick vô địch chặng, Button còn là tay lái duy nhất ở mùa giải này đều góp mặt trên bục podium (3 lần vô địch suốt cả 4 chặng đua đầu mùa.

Mặc dù không thể tận dụng lợi thế xuất phát đầu tiên để giành chức vô địch đầu tiên trong lịch sử Toyota, thế nhưng Jarno Trulli cũng thi đấu không quá tệ và kết thúc chặng đua với vị trí thứ 4. Trong khi đó, người đồng đội của anh là Timo Glock thì cán đích thứ 7 và giành thêm 2 điểm nữa.

Trước chặng đua này, giới chuyên môn đã rất kỳ vọng Felipe Massa sẽ thức dậy bởi Bahrain vốn là đất lành trong sự nghiệp của tay lái này (2 lần vô đich). Thế nhưng rốt cục, Massa vẫn không thể giành 1 điểm nào sau 4 chặng đua đầu mùa. Anh chỉ cán đích ở vị trí thứ 14. Mặc dù vậy, Ferrari thì đã giành được những điểm số đầu tiên sau khi Raikoonen cán đích ở vị trí thứ 6. Một đội đua từng gây ấn tượng rất mạnh ở mùa trước là BMW Sauber cũng thi đấu trầy trật. Ở Sakhir hôm qua, Kubica và Nick Heidfeld lần lượt cán đích ở vị trí thứ 18 và 19.

Tạm biệt châu Á, F1 sẽ trở lại sau hai tuần nữa với Grand Prix Tây Ban Nha. Hãy đợi chờ những diễn biến mới ở đường đua Catalunya, vào ngày 10/5 tới.
 
Kết quả Grand Prix Bahrain

1.Button          Brawn             1h31’48”182
2.Vettel           RedBull           +00:07.187
3.Trulli            Toyota              00:09.170
4.Hamilton      McLaren           00:22.096
5.Barrichello    Brawn              00:37.799
6.Raikkonen    Ferrari              00:42.057
7.Glock          Toyota               00:42.880
8.Alonso         Renault             00:52.775

Xếp hạng tay đua

1.Button/Brawn             31 điểm
2.Barrichello/Brawn       19
3.Vettel/ Red Bull          18
4.Trulli/ Toyota              14.5
5.Glock/ Toyota            12

Xếp hạng đội đua

1.Brawn GP                  50 điểm
2.RedBull                      27.5
3.Toyota                       26.5
4.McLaren                    13
5.Renault                      5

Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm