Đua xe Công thức 1, Grand Prix Trung Quốc: Thời của ngựa ô

20/04/2009 10:06 GMT+7 | Tốc độ

(TT&VH) - Hãy tạm quên những đội đua danh tiếng và các tay lái tên tuổi đi. Chiến thắng một hai của bộ đôi Vettel-Webber ở Thượng Hải chiều hôm qua tiếp tục minh chứng cho sự thăng hoa của “những chú ngựa ô” ở mùa giải này.

Sau Button là Vettel

Xu thế này thực ra đã được dự báo từ khi cuộc đua chính thức còn chưa bắt đầu. Sự chuẩn bị không tốt của các đại gia khiến trong nhóm 5 tay đua xuất phát đầu tiên, chỉ mỗi Alonso (thứ 2) là còn thuộc diện “có số má”, còn Raikkonen (thứ 8) và Hamilton (9) thì phải bắt đầu chặng đua khá bất lợi.

Mà ngay cả Alonso cũng sớm bị hụt hơi ngay từ những vòng đua đầu tiên. Do trời mưa, nên các tay lái gặp không ít khó khăn trong việc quan sát đường cũng như xe dễ rơi vào tình trạng dễ bị trơn trượt. Chính vì thế, tay lái người TBN đã quyết định vào pit ngay từ vòng 8 để thay lốp dùng trong điều kiện trời mưa. Sau khi trở lại đường đua, Alonso đã tụt xuống tận thứ 20/20 và cho dù rất nỗ lực, anh cũng không tài nào trở lại nhóm đầu được nữa. Thậm chí, với vị trí thứ 9, Alonso còn không giành nổi một điểm nào tại Thượng Hải.
 
Với lợi thế xuất phát đầu tiên, Vettel đã vượt qua mọi thách thức từ các đối thủ để cán đích với thành tích 1h57’43”485.

Với lợi thế xuất phát đầu tiên, Vettel đã vượt qua mọi thách thức từ các đối thủ để cán đích với thành tích 1h57’43”485. Mặc dù vậy, phải công nhận rằng chiến công ấy có sự đóng góp rất to lớn của người đồng đội Mark Webber với vai trò của một “chim mồi”. Sau khi tấn công Alonso và chiếm vị trí thứ hai sau vòng 8, tay lái người Australia này tiếp tục gây sức ép lên mọi đối thủ lăm le chiếm ngôi đầu của Vettel. Tất nhiên cũng phải kể đến sự xuất sắc của Vettel bởi anh đều bảo vệ được vị trí của mình sau khi rời pitstop. Vòng 41, Vettel vượt mặt Button và giữ vững ngôi đầu đến hết 56 vòng đấu, nhờ Webber che chắn đằng sau.

Năm ngoái, Vettel đã bất ngờ vô địch tại Grand Prix Italia trong mùa giải ra mắt và được xem là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của làng đua F1. Và bây giờ là chức vô địch chặng thứ hai trong sự nghiệp của tay lái 21 tuổi này. Điều đáng chú ý, đây chính là lần đầu tiên Red Bull giành được một chức vô địch chặng F1. Trong khi đó, dù không thể lập hattrick vô địch, Jenson Button vẫn khá hài lòng vì được đứng trên podium ở vị trí thứ 3, ngay trên đồng đội Barrichello.
 
Nỗi buồn Ferrari

Hạnh phúc chỉ là một tấm chăn hẹp, người này ấm thì kẻ kia lạnh. Thượng Hải là nơi tôn vinh những chú ngựa ô như Red Bull và Brawn GP, nhưng đồng thời cũng ghi lại nỗi buồn của những đại gia Ferrari và McLaren.

Người ta từng đặt cho Lewis Hamilton biệt danh là Ông vua của những chặng đua trời mưa. Nhưng trong chiều mưa Thượng Hải, những nỗ lực của nhà đương kim vô địch mùa giải 2008 cũng chỉ mang về cho anh vị trí thứ 6, dưới cả người đồng đội Kovalainen. Thật buồn cho Hamilton bởi một năm về trước, chính anh đã đăng quang ở đường đua này một cách rất xuất sắc.
 
Nhưng buồn hơn cả là phong độ tồi tệ của Ferrari, đội đua vô địch mùa giải năm ngoái bất lực ở vị trí thứ 9, nhưng tệ hơn cả là Ferrari, đội đua chưa giành nổi một điểm nào sau 3 chặng. Xuất phát ở vị trí thứ 8, Kimi Raikkonen không thể hiện được bất cứ một sự bứt phá đáng kể nào, thậm chí còn tụt lùi và cán đích ở vị trí thứ 10. Nhưng tệ hơn cả là sự vận đen của Felipe Massa. Tay lái người Brazil đã phải bỏ cuộc từ vòng thứ 21. Trước chặng đua này, chính Massa là người đã phàn nàn về sự thiếu tính cạnh tranh của chiếc F2009, nhưng đội ngũ kỹ thuật của Ferrari chưa cho thấy một cải tiến tích cực nào cả. Đây là khởi đầu tồi tệ nhất của đội đua màu đỏ kể từ năm 1981.
 

Kết quả Grand Prix Trung Quốc

1.Vettel

Red Bull

1h57’43”485

2.Webber

Red Bull

+10”970

3.Button

Brawn GP

+44”975

4.Barrichello

Brawn GP

+1’03”704

5.Kovalainen

McLaren

+1’05”102

6.Hamilton

McLaren

+1’11”866

7.Glock

Toyota

+1’14”476

8.Buemi

Toro Rosso

+1’16”439

Xếp hạng tay đua

1.Button

Brawn GP

21 (điểm)

2.Barrichello

Brawn GP

15

3.Vettel

Red Bull

10

4.Glock

Toyota

10

5.Webber

Red Bull

9.5

Xếp hạng đội đua

1. Brawn

36 (điểm)

2. Red Bull

19.5

3. Toyota

18.5

4. McLaren

8

5. Renault

4


Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm